Tên trộm "to gan": Nghe nhạc, "thưởng" sữa rồi mới ôm tài sản bỏ trốn

ANTĐ - Thấy gia chủ đi vắng, Duy thản nhiên bật nhạc lên nghe, ngồi uống hết 4 hộp sữa rồi mới đủng đỉnh vác tài sản trộm cắp được bỏ trốn.

Ngày 29-10, sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân ở phường Quảng An về việc bị mất trộm tài sản, Cơ quan CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS- CAQ đã xác định đối tượng Vũ Văn Duy (SN 1988), trú tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh là kẻ gây án.

Tên trộm "to gan": Nghe nhạc, "thưởng" sữa rồi mới ôm tài sản bỏ trốn ảnh 1                                         Tang vật do đối tượng Duy trộm cắp 

Khi nắm được thông tin đối tượng Duy đang xuất hiện ở Hải Phòng, tổ công tác CAQ Tây Hồ đã phối hợp với CAP Kênh Dương, Hải Phòng vây bắt đối tượng trong khi y đang tiêu thụ tang vật trộm cắp được tại Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Duy khai nhận, trước đó đã bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội để trộm cắp tài sản. Khoảng 1h30 ngày 29-10, y đi lang thang phường Quảng An đã phát hiện ngôi nhà số 19 ngõ chùa Kim Liên cửa số tầng 2 mở có đèn sáng và không có chắn song sắt. Duy phá cửa chống muỗi đột nhập vào nhà, đi xuống tầng 1 lục tìm tài sản, lấy được 1 điện thoại Sam Sung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khóa treo ở tủ bếp. Sau đó đối tượng mở cửa trước, đàng hoàng nổ máy chiếc xe Liberty dựng ngoài sân, phóng về Hải Phòng ngay trong đêm.
Tại đây, đối tượng Duy ra cửa hàng mua bán điện thoại di động 24/24 bán chiếc điện thoại trên được 1.800.000đ, và khi y đang tìm cách tiêu thụ nốt xe máy thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ vào khoảng 18h ngày 23-10, Duy đột nhập vào nhà chị Đ.T.P (SN 1969), trú tại đường Tây Hồ, phường Quảng An lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6, 1 Ipad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000đ.

Tên trộm "to gan": Nghe nhạc, "thưởng" sữa rồi mới ôm tài sản bỏ trốn ảnh 2                                                               Đối tượng Duy

Trong vụ này thấy chủ nhà đi vắng, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi mới bỏ đi. Sau đó, Duy trốn về Lạch Tray, Hải Phòng tiêu thụ tài sản trộm cắp được để phục vụ cho các cuộc chơi bời trác táng.  Ngày 8-11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Duy về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo tài liệu Cơ quan công an, từ khi còn vị thành niên, đối tượng Duy đã phải vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp. Năm 2006, Duy thụ án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản của người nước ngoài, trong thời gian này do trốn trại hắn lại lĩnh án thêm 1 năm nữa. Và ngày 16-9-2014, Duy được ra tù,  hơn 1 tháng sau, Duy đã liên tiếp gây ra 2 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản gần 700 triệu đồng.