Sốc: Xương cốt người di cư "dạt trắng" trên bờ biển Libya

ANTĐ -Những xác chết của người di cư bị thủy triều đánh dạt vào bờ biển Libya, nằm phơi mình trên cát…

Trong số hàng nghìn người chênh vênh trên những chuyến tàu di cư tìm miền đất hứa châu Âu, chỉ có một số ít may mắn cập bến, số còn lại bỏ mạng ngoài biển khơi. Có người mãi mãi nằm dưới đáy đại dương, nhưng có những người được gió biển đánh dạt vào bờ khi chỉ còn là những bộ xương trắng.
Sốc: Xương cốt người di cư "dạt trắng" trên bờ biển Libya  ảnh 1Hàng trăm người chết xác bị đánh vào bờ biển Libya

Những hình ảnh gây sốc cho người xem dưới đây là những gì mà hàng ngày, hàng giờ nhóm tình nguyện Trăng lưỡi liềm đỏ Libya phải chứng kiến. Họ đang làm một công việc vô vùng ý nghĩa là thu lượm xương cốt của những người di cư xấu số thiệt mạng trên biển và được thủy triều đưa vào bờ.

Ông Taha Sultan, người đứng đầu tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết hàng trăm thi thể đã được tìm thấy trong năm qua, trong số đó nhiều người chỉ còn lại là một đống xương trắng lẫn trong quần áo. “Chúng tôi đã làm điều này hơn một năm dọc theo bờ biển phía tây đất nước”.

Lý giải về những cái chết oan uổng này, ông Sultan nói rằng mọi người đều không có sự lựa chọn nào khác giữa đi và ở, bởi nếu họ ở lại, sớm muộn họ cũng thiệt mạng vì chiến tranh, vì khủng bố ác liệt từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. “Nếu đi, may mắn họ sẽ được cấp giấy tị nạn tại Ý, Hy Lạp và các quốc gia châu Âu giàu có. Cơ hội là mong manh nhưng họ bất chấp tất cả”.

Trước đó, hôm 14-8, 40 người đã thiệt mạng trên một chiếc thuyền di cư ọp ẹp và xuống cấp trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya. Và khoảng 200 người di cư khác cũng được cho là đã chết hồi đầu tháng 8 khi thuyền của họ bị lật úp trên biển.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, số người di cư tị nạn đến châu Âu bằng đường biển đã đạt gần 250.000 người. Khoảng 2.300 người đã bỏ mạng trên biển, nhưng con số này có thể cao hơn rất nhiều vì một số người chết mãi mãi không được ai biết đến.

 Chùm ảnh:
Sốc: Xương cốt người di cư "dạt trắng" trên bờ biển Libya  ảnh 2Xác người tị nạn bị thủy triều và gió đánh dạt vào bờ biển Libya
Sốc: Xương cốt người di cư "dạt trắng" trên bờ biển Libya  ảnh 3Nhiều người chỉ còn lại bộ xương trắng

Số phận hẩm hiu của những người tị nạn, có những người mãi mãi không được biết đến

Tình nguyện viên của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya đang thu lượm xương cốt và thi thể người chết trên bờ biển

Một danh sách dài 100 mét chứa tên của 17.306 người di cư đã chết cố gắng tiếp cận châu Âu kể từ năm 1993 đã được dàn ra ở lối vào của Nghị viện châu Âu vào tháng 4-2015.

Sốc: Xương cốt người di cư "dạt trắng" trên bờ biển Libya  ảnh 13

Hàng nghìn người khác vẫn đang tìm kiếm một cơ hội được đặt chân lên mảnh đất châu Âu dù biết rằng nó rất khó khăn.