Dù những bước chân có vẻ loạng choạng dưới sức nặng của chú trăn Mỹ nhiệt đới dài 2,5m, nặng 10kg nhưng Charlie đã không hề tỏ ra sợ hãi.
Bố của bé, ông Greg Parker- chủ công viên nuôi dưỡng động vật hoang dã Ballarat ở bang Victoria, miền đông nam nước Úc cho biết, Charlie xuất thân trong một gia đình có 3 thế hệ là những người trông coi thú hoang dã và lớn lên ở khu bảo tồn.
Bé Charlie yêu các con trăn và các con thằn lằn tới mức ám ảnh |
Ông nói: “Gia đình chúng tôi vẫn khá bất ngờ trước khả năng tự nhiên đó của bé. Bé thực sự không có chút sợ hãi nào và không chỉ động vào chúng, bé còn có cả kiến thức về các con vật”.
Theo ông bố, khả năng của bé Charlie chắc chắn là do di truyền.