U23 Việt Nam trước SEA Games 27:

Phong độ hàng công tụt dốc

ANTĐ - Hàng tiền đạo vốn được coi là thứ vũ khí sắc bén của ĐT U23 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng càng đến gần SEA Games, hàng công ấy càng trở nên nhạt nhòa với sự “mất tích” của các chân sút chủ lực.

Phong độ hàng công tụt dốc ảnh 1
Hàng công U23 Việt Nam cần cải thiện phong độ ghi bàn hơn lúc nào hết
ẢNH: QUANG THẮNG

Lượt trận mở màn của vòng bảng SEA Games 27 chỉ còn được tính bằng ngày, và đây là thời điểm mọi lo lắng đổ dồn lên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Thay cho quãng thời gian rất ấn tượng với hơn 10 trận thắng liên tiếp cho đến khi thua Bình Dương ở chung kết BTV Cup, trong đó có những trận mà các tiền đạo chủ lực là Hà Minh Tuấn hay Mạc Hồng Quân chơi rất ấn tượng, thì lúc này, U23 Việt Nam đang lâm nguy thực sự khi hàng công hoàn toàn không “lên tiếng”. Những kỳ vọng về một kỳ SEA Games màu hồng được đặt dấu hỏi lớn, với hiệu suất ghi bàn bằng 0 của hàng công. 

Theo thống kê, trong tổng số 8 trận giao hữu gần nhất, U23 Việt Nam ghi được tổng cộng 13 bàn thắng, trong đó có 9 bàn từ hàng tiền vệ, 3 bàn do các hậu vệ lập công, và bàn còn lại do… đối phương đốt lưới nhà. Hàng tiền đạo của ĐT U23 không mang đến bất cứ dấu ấn nào trong 8 trận đấu ấy. Đáng lo ngại hơn, phần lớn trong 8 đối thủ đều là những đội bóng dưới cơ U23 Việt Nam, những trận đấu tưởng như là nơi để Mạc Hồng Quân hay Hà Minh Tuấn tha hồ bắn phá khung thành đối phương, lấy cảm giác và tạo sự tự tin nhất định cho mình. Nhưng mọi cơ hội cứ thế trôi qua, trong khi SEA Games thì đã cận kề.

Cách đây chưa lâu, Mạc Hồng Quân còn được coi như một biểu tượng “số 9” mới của bóng đá Việt Nam, sau Công Vinh. Tiền đạo Việt kiều này có thể hình và thể lực tốt, có khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng, bén nhạy. Với những màn trình diễn chói sáng từ ĐT U22 cho đến những ngày tháng đầu ở ĐT U23, Mạc Hồng Quân được coi như niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 27. Nhưng không hiểu vì lý do gì, phong độ của Hồng Quân cứ thế xuống dần khi trải qua 8 trận liên tiếp không ghi bàn. Tại BTV Cup vừa qua, Hồng Quân chỉ được HLV Hoàng Văn Phúc cho đá chính 1 trận. Nhiều nhà chuyên môn nhận xét, khi có Quân, hàng công của ĐT U23 yếu đi trông thấy. Nhận xét có phần nghiệt ngã nhưng lại đúng với những gì mà cầu thủ lớn lên trong môi trường bóng đá CH Czech này thể hiện. Hồng Quân vẫn xông xáo nhưng ít nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội, và khả năng hoạt động độc lập,  dứt điểm cũng yếu do tâm lý thi đấu không tốt. 

Trong khi đó, niềm hy vọng còn lại là Hà Minh Tuấn cũng không khá hơn. Vốn được coi như một phát hiện của U23 Việt Nam, với phong độ ấn tượng trong giai đoạn cách đây 3-4 tháng, nhưng càng về sau, Minh Tuấn càng tỏ ra đuối sức. Trong những trận vừa qua, Hà Minh Tuấn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, mà nhiều trong số đó khiến các đồng đội và BHL phải ngạc nhiên. Ngay cả HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ giải thích được sự xuống phong độ của cả Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn, là do “tâm lý”.

 Nhưng bản thân ông hình như cũng chưa biết phải làm thế nào để họ có thể cải thiện tâm lý, bởi với một trung phong, chỉ có ghi bàn mới có thể giúp họ tự tin hơn. Hiện đội U23 vẫn còn một cầu thủ có khả năng đá tiền đạo là Ngân Văn Đại. Nhưng sự kỳ vọng dành cho anh là không nhiều, vì trong suốt thời gian qua, vị trí chính của Văn Đại là trên ghế dự bị. Rõ ràng, nếu không cải thiện được phong độ ghi bàn của hàng tiền đạo, U23 Việt Nam đi chinh phục SEA Games 27 chẳng khác nào việc đi giết trâu mà chỉ mang dao… mổ gà!