Phim “Báu vật trời cho” - kết nối trò chơi dân gian Việt

ANTD.VN - Lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian Việt Nam để thiết kế hình ảnh quảng bá phim chiếu Tết là nỗ lực sáng tạo từ bộ phim “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn, ra rạp mùng 1 Tết Bính Ngọ (17-2).

bao-vat-troi-cho.jpg
Các diễn viên “Báu vật trời cho” trong hình ảnh lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian

Sáng tạo với văn hóa dân gian

Rồng rắn lên mây, nhảy dây, đi cà kheo, đánh đu, bịt mắt bắt dê, cờ cá ngựa… - những trò chơi dân gian mang không khí lễ hội mùa xuân và Tết Nguyên đán được tái hiện bởi dàn diễn viên “nam thanh nữ tú” trong bộ phim hài tình cảm “Báu vật trời cho” gồm: NSND Kim Xuân, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát, Hưng Nguyễn, La Thành, Trung Dân, Khương Lê, Tạ Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Chị Phiến, Thư Đan…

Phương Anh Đào đóng vai người mẹ đơn thân tên Ngọc, có cậu con trai tinh nghịch tên Tô (Mì Gói đóng) nhờ thụ tinh nhân tạo. Trong chuyến đi biển, hai mẹ con chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làng chài chân chất, phong trần và có phần vụng về. Hồng đã có bạn gái là Ngân (Bích Ngọc). Cuộc gặp gỡ giữa 4 người kéo theo hàng loạt tình huống bất ngờ cùng tình tiết chấn động là Hồng có thể chính là người “góp phần” cho Tô sinh ra.

Thông điệp nhân ái

Ngọc căng thẳng và lo lắng, thể hiện tâm thế của một người mẹ luôn sợ hãi đánh mất đứa con hồn nhiên. Những nhân vật như ông Thiên (Quách Ngọc Ngoan), Tiền (Võ Tấn Phát) cùng nhóm giang hồ đại diện cho quyền lực, sự gian xảo và hung hãn, liệu sẽ tác động tiêu cực vào mẹ con Ngọc? Một mình Ngọc liệu sẽ đối đầu được với đám đông ỷ mạnh?

Bộ phim mở ra thế giới cảm xúc và mối quan hệ phức tạp trong xã hội, phản ánh những vấn đề gia đình, tình yêu và sự lựa chọn những giá trị mà mỗi người theo đuổi, hứa hẹn mang lại cảm xúc cho khán giả cùng thông điệp gắn kết tình thân, lòng nhân ái giữa những người xa lạ. Diễn viên Tuấn Trần bật mí: “Tình cảm gia đình, tình cảm cha con, tình cảm trai gái và nhiều tình cảm khác sẽ xoa dịu nhiều nhân vật trong phim này”.

“Báu vật trời cho” được đầu tư quy mô sản xuất và chất lượng hình ảnh cao nên nhà sản xuất Bluebells Studios và nhà phát hành CJ CGV đưa tác phẩm này trở thành bộ phim điện ảnh duy nhất trình chiếu ở định dạng IMAX kể từ mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Tin cùng chuyên mục