Phải phạt mạnh tay!

ANTĐ - Chị Trần Thị Nga (42 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) thở dài tâm sự:

- Kinh tế còn nhiều khó khăn thế mà năm nào cũng có một khoản tiền rất lớn bị lãng phí.

- Tiền gì hả chị?

- Tiền vàng mã. Một năm đốt đến 50 nghìn tấn vàng mã trong khi trẻ em miền núi chẳng có vở để học. Nghe nói, Hà Nội một năm đốt 400.000 tỷ đồng tiền vàng mã. Cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cũng đốt không kém.

- Chị có biết đã có quy định xử phạt 500.000 - 1.000.000 đồng những người đốt vàng mã ở lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa và nơi công cộng không?

- Sao chẳng thấy ai bị xử phạt bao giờ. Quy định làm ra để làm gì? Xử phạt được thì Nhà nước lại có khối tiền để đầu tư, hỗ trợ người nghèo. Ngay cả các công trình lớn của Nhà nước, động thổ cũng hoá vàng, thế thì dân còn lâu mới bớt được.

- Tâm lý nhiều người vẫn lầm lạc, ngộ nhận về chuyện hoá vàng.

- Có nhiều chuyện oái ăm lắm. Có cô con gái đi mua vàng mã về cúng cho bố, mua thêm cả cô hình nhân, lấy bút ra vẽ lăng nhăng lên mặt, hỏi thì trả lời : “Bố cháu là giám đốc, nên phải đốt theo cô thư ký. Cháu phải bôi mặt cho xấu, không lại thành mẹ hai thì chết”.

- Theo chị, có cách nào dẹp bỏ hủ tục này?

- Có quy định rồi thì phải phạt mạnh tay xem có ai dám đốt nữa không? Nhưng cấm thì cũng không nên vì đây là việc nhạy cảm, tế nhị. Người Việt vốn dĩ vẫn quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận”. Ngoài ra cần tuyên truyền, vận động người dân, “mưa dầm thấm lâu”, chắc sẽ có hiệu quả. Chứ cứ thế này, chùa nào, lễ hội nào dù có xây lò hoá vàng bằng bê tông tốt nhất cũng không chịu nổi sức nóng cả ngày.

Tin cùng chuyên mục