Chùm 6 ca khúc viết về đề tài quê hương, đất nước được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hòa chung không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đón Xuân Bính Ngọ 2026 – mùa Xuân thứ 96 kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930). Đây là những sáng tác được anh dày công ấp ủ trong nhiều năm, mang tinh thần hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, hội nhập và khẳng định vị thế Việt Nam trong thời đại mới.
Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, trong dòng chảy âm nhạc Cách mạng Việt Nam hiện đại, các ca khúc viết về Tổ quốc thường gắn với từng sự kiện lịch sử hoặc tâm thế thời đại cụ thể. Tuy nhiên, với chùm sáng tác lần này, anh mong muốn xây dựng một chỉnh thể nghệ thuật có cấu trúc tư tưởng xuyên suốt. 6 ca khúc lần này vì vậy không chỉ là những tác phẩm rời rạc mà được liên kết thành một hành trình âm nhạc, khắc họa đất nước qua nhiều tầng lớp biểu tượng, cảm xúc và ngôn ngữ âm nhạc khác nhau, từ chiều sâu văn hóa nội sinh đến khát vọng bứt phá trong không gian hiện đại.
Nói thêm về chùm ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, trong gần 100 tác phẩm mà anh đã sáng tác thì 6 ca khúc về Đảng, về Tổ quốc và quê hương lần này được anh đặc biệt tâm huyết. Anh mong muốn hình thành nên một tiến trình tư tưởng âm nhạc, nơi hình ảnh đất nước được kiến tạo qua nhiều góc nhìn, nhiều trạng thái tình cảm và những cấu trúc âm nhạc tương ứng. Đó không chỉ là sự ngợi ca đơn thuần mà là cách kể một câu chuyện dài về hành trình phát triển của dân tộc.
Chuỗi ca khúc được mở đầu bằng tác phẩm “Tôi đi” do ca sĩ Lê Anh Dũng thể hiện là một bản Ballad giàu tính tự sự và nội tâm. Trong tác phẩm này, đất nước chưa hiện lên như một khái niệm lớn lao được gọi tên trực tiếp, mà ẩn hiện trong những hình ảnh gần gũi như “đồng bào”, “quê hương”, “con thuyền”, “ánh mắt”. Tác giả bày tỏ, ở bài hát này, chủ thể trung tâm là “tôi” – một cá nhân đang bước đi giữa đời sống, đang hát và hòa nhập với cộng đồng. Điều đáng chú ý là "cái tôi" ấy không cô độc, không bi kịch hóa, mà tồn tại trong trạng thái dung hòa, lạc quan, đầy tin tưởng vào cuộc sống. Ca khúc vì thế mang hơi thở nhẹ nhàng, gần gũi nhưng giàu suy tưởng.
Từ không gian cá nhân trong “Tôi đi”, tác phẩm thứ hai “Đất nước yêu người” do NSND Quốc Hưng trình bày đã mở rộng phạm vi cảm xúc sang tinh thần cộng đồng. Ca khúc kết hợp giữa chất trữ tình sâu lắng và nhịp điệu hành khúc hiện đại, khẳng định một quan niệm giàu tính nhân văn, đó là đất nước được định nghĩa thông qua giá trị của con người. Ở đây, trọng tâm không nằm ở những khái niệm trừu tượng mà ở những con người cụ thể, những người đang từng ngày dựng xây Tổ quốc. Cách tiếp cận ấy giúp bài hát tránh được sắc thái chính luận khô cứng, tạo nên một diễn ngôn nhân vị đầy cảm xúc và thuyết phục.
Nếu “Đất nước yêu người” là bước chuyển từ cá nhân sang cộng đồng, thì “Đất ơi nở hoa” do NSƯT Hoàng Tùng thể hiện lại đưa người nghe trở về chiều sâu văn hóa dân tộc. Bài hát mở đầu bằng âm thanh đàn bầu, một nhạc cụ mang tính biểu tượng của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Tiếng đàn ngân nga như vọng về từ ngàn xưa, gợi nhắc rằng đất nước trước hết tồn tại trong ký ức âm thanh, trong văn hóa và tâm hồn dân tộc. Ca khúc đậm chất trữ tình dân gian, giàu hình tượng và cảm xúc, như một lời tri ân đối với cội nguồn.
Không khí âm nhạc chuyển sang sắc thái mạnh mẽ và hiện đại hơn trong ca khúc “Đất nước vươn mình” do NSƯT Đăng Dương thể hiện. Với nhịp điệu 4/4 rộn ràng, ca khúc mang tinh thần cổ động đương đại, kiến tạo hình ảnh đất nước như một thực thể đang chuyển động, đang bùng cháy và hướng tới không gian vũ trụ. Thông qua cấu trúc lời ca giàu động từ ở thì tương lai, tác phẩm chuyển hóa cái tôi cá nhân thành năng lượng tập thể, khẳng định một diễn ngôn dân tộc tự tin và tích cực. Nếu nhiều ca khúc truyền thống thường nhấn mạnh sự bảo tồn và gìn giữ, thì “Đất nước vươn mình” lại đề xuất một thái độ mới: dám vươn lên, dám đổi mới và thắp sáng những khát vọng lớn lao.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy là “Xin rạng ngời” – một sáng tác trữ tình cộng đồng được NSND Quốc Hưng thể hiện. Ca khúc được xây dựng trên nền nhịp điệu mềm mại, kết hợp những hình tượng quen thuộc của văn minh nông nghiệp. Bài hát vừa tha thiết vừa sâu lắng, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với việc gìn giữ bản sắc và căn tính dân tộc. Đây không chỉ là khúc ca ngợi ca mà còn là tuyên ngôn nhân văn đầy ý nghĩa.
Điểm nhấn quan trọng nhất trong chùm sáng tác chính là trường ca âm nhạc “Đất nước hôm nay”. Tác phẩm có cấu trúc đa chương, đa nhịp điệu và đa giọng hát, dài hơn 8 phút, được xem như bản tổng hợp của toàn bộ hành trình tư tưởng trước đó. Ở trường ca này, các yếu tố cá nhân, cộng đồng, văn hóa, động năng và trách nhiệm được hòa quyện, tạo nên bức tranh âm nhạc toàn diện về đất nước trong dòng chảy thời gian. Tác phẩm được thể hiện qua sự kết hợp ấn tượng giữa NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng cùng sự đồng hành của Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sự giao thoa giữa kỹ thuật thanh nhạc bác học và hòa âm giao hưởng hiện đại đã tạo nên một không gian âm nhạc hùng tráng, giàu cảm xúc, chạm đến trái tim nhiều tầng lớp khán giả.
“Đất nước hôm nay” còn được các nghệ sĩ thực hiện MV cùng tên và vinh dự trở thành điểm nhấn quan trọng trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đường lên phía trước” chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội VI, đồng thời chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV của Đảng và đón Xuân mới Bính Ngọ 2026.
Thông qua chùm 6 ca khúc lần này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mong muốn gửi gắm một thông điệp nghệ thuật rõ ràng rằng, đất nước không chỉ là quá khứ để hoài niệm, mà là một thực thể sống động đang từng ngày chuyển mình, hành động và vươn tới tương lai. Mỹ học trong âm nhạc của anh là mỹ học hướng thượng; thay vì sử dụng những khẩu hiệu trực diện, anh chọn cách “ngân ca” để tình yêu Tổ quốc thấm sâu vào nhịp thở và trái tim mỗi con người.
“Hành trình âm nhạc này là sự tri ân của tôi dành cho đồng bào, là lời hứa của một người nghệ sĩ – công dân trước vận hội mới của dân tộc. Tôi muốn mỗi giai điệu đều mang trong mình sức mạnh của sự hồi sinh và khát vọng rạng ngời.” - nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch.
Hiện toàn bộ các tác phẩm trong chùm ca khúc đã được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung phát hành trên YouTube và nhiều nền tảng âm nhạc số. Đây không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa gửi tới công chúng trong mùa Xuân mới, mà còn là đóng góp nghệ thuật giàu giá trị vào đời sống âm nhạc nước nhà, khẳng định tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ trước thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc.