Tích trữ 4 tấn rác trong nhà

Tích trữ 4 tấn rác trong nhà

ANTĐ - Một cựu công nhân vệ sinh ở thành phố Nghi Tân, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) kiếm sống bằng cách thu nhặt những đồ bỏ đi đã khiến hàng xóm bức xúc khi ông này chứa hơn 4 tấn rác trong nhà. 
Mẹ - đâu  phải của riêng anh…?

Mẹ - đâu phải của riêng anh…?

ANTĐ -Quen biết em lâu như vậy rồi, thời gian yêu nhau tính ra cũng ngót 5 đầu ngón tay, anh phải hiểu rằng em là đứa con biết lấy chữ “Hiếu” làm trọng. Anh đã chọn em, đã cho em được chân thành gọi anh là “chồng chưa cưới”, thì cũng đã đến lúc anh nên để em được gọi bác là “Mẹ” – theo đúng nghĩa của phận làm con. 
Hai cuộc đời đặc biệt ở lòng chảo Điện Biên

Hai cuộc đời đặc biệt ở lòng chảo Điện Biên

ANTĐ -Trước sắc đẹp của người con gái Thái ở lòng chảo Điện Biên Phủ, viên lính Pháp đã thầm thương trộm nhớ. Trong những ngày chiến trận, “đóa hoa” rừng Tây Bắc ấy đã làm viên lính bên phía xâm lược phải buông tay súng, ngẩn ngơ.
Ở nơi không cảm thông cho hành vi ngoại tình

Ở nơi không cảm thông cho hành vi ngoại tình

ANTĐ - Tại Centennial Park - một thị trấn nhỏ thuộc bang Arizona (Mỹ), phụ nữ được quyền lựa chọn kết hôn với một người đàn ông mình thích. Lạ hơn, thiếu nữ ở đây có thể “chấm trước” người chồng tương lai từ năm 12 tuổi. 

Belle Gunnes - kẻ giết người dã man nhất vùng Indianna

Belle Gunnes - kẻ giết người dã man nhất vùng Indianna

ANTĐ - Belle Gunness phải sống một cuộc sống khốn khó từ khi còn nhỏ tại Na-Uy thế kỷ 19. Belle là con út trong gia đình 8 anh chị em có cha là một thợ khắc đá. Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, một người chị lớn trong nhà đã chuyển tới Mỹ tìm kiếm cơ hội và khi Belle đủ tuổi, cô cũng theo chị sang Mỹ và bắt đầu cuộc làm giàu theo cách riêng của mình: giết người thân để cuỗm tiền bảo hiểm.
Đi hội chợ “sắm” cô dâu

Đi hội chợ “sắm” cô dâu

ANTĐ - Không giống những phiên chợ bình dân khác, “chợ cô dâu” ở cộng đồng Kalaidzhi (Bulgaria) “bán” một thứ hàng hóa đặc biệt: khoảng 2.000 thiếu nữ xúng xính áo quần, trang điểm kỹ càng và đeo nữ trang nổi bật; đứng trên nắp ô tô nhún nhảy theo tiếng nhạc Gypsy để cố gắng thu hút ánh nhìn của những chàng trai trẻ mặc áo bó chẽn và khoác áo da. Từ bao đời nay, người Kalaidzhi luôn xem đây là một cách chọn vợ công khai, sòng phẳng. 

Valentine của những người đàn ông U40 chưa vợ

Valentine của những người đàn ông U40 chưa vợ

ANTĐ - Họ đã có công việc ổn định với một vị thế nhất định trong xã hội nhưng vì những lý do khác nhau mà vẫn “chăn đơn gối chiếc”. Ngày lễ tình nhân đối với họ cũng đặc biệt và không giống nhiều người.

Chuyện kể ở những nơi trai gái bị cấm yêu hàng trăm năm

Chuyện kể ở những nơi trai gái bị cấm yêu hàng trăm năm

ANTĐ - Đó là một chuyện lạ đời ở làng Nga Trại và làng Đông Lâm thuộc xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Ở 2 thôn này trai gái chỉ dám nhìn nhau và coi nhau như anh em chứ không bao giờ dám tán tỉnh nhau vì tục lệ khắt khe hàng trăm năm nay, lấy nhau sẽ bị phạt vạ.
Bố ngoại tình ở tuổi 75

Bố ngoại tình ở tuổi 75

ANTĐ - Bố tôi năm nay 75 tuổi, là trí thức về hưu. Do còn khỏe nên ông rất hăng hái tham gia các câu lạc bộ ngoài trời. Trong khi đó, mẹ tôi đau yếu liên miên nên thường quanh quẩn ở nhà. Gần đây, tôi nghe được thông tin bố tôi và một phụ nữ kém ông 30 tuổi trong CLB khiêu vũ có mối quan hệ khá thân thiết. Tôi hỏi thì ông khẳng định quan hệ này trong sáng, không có vấn đề gì. Tuy vậy, trong một lần đến siêu thị, tôi đã tận mắt chứng kiến bố tôi đi cùng người phụ nữ kia và có những cử chỉ rất âu yếm. Tôi thực sự bị sốc nhưng không biết làm thế nào. Tôi sợ nếu công khai mọi chuyện, mẹ tôi sẽ đau buồn mà ốm nặng. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Nguyễn Thảo Chi (Quận Tây Hồ, Hà Nội)
Có nên “tố” người yêu cũ”…

Có nên “tố” người yêu cũ”…

ANTĐ - Cách đây 2 năm tôi đã nhận lời yêu một người đàn ông với vẻ ngoài bảnh bao và công việc ổn định. Song càng ngày tôi càng nhận rõ bộ mặt thật của con người ấy, một con người tồi tệ và bỉ ổi. Lúc đầu, anh ta lợi dụng tôi về mặt thể xác, sau khi đã chán, anh ta viện cớ này cớ kia để ruồng rẫy tôi. 
Lạnh lùng chia tay

Lạnh lùng chia tay

ANTĐ - Bạn trai tôi là người giao thiệp rộng và rất có duyên. Sau hơn 2 năm gắn bó, anh ấy bỗng nói lời chia tay mà không cần lý do...
Tóc chị Thìn

Tóc chị Thìn

ANTĐ - Ngày tôi còn là trẻ trâu thì chị Thìn đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Chị, mặt trái xoan, dáng thắt đáy lưng ong, da trắng, đặc biệt chị có mái tóc đen dài chấm gót. Mỗi lần gội đầu, chị đều phải nhờ thêm một người nữa phụ giúp. Chị là niềm tự hào, kiêu hãnh của làng. Ở làng, từ người già đến lũ trẻ trâu chúng tôi không ai là không yêu mến chị; chị không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. 
Sự thật quá phũ phàng, nhưng yêu thương còn lại mãi

Sự thật quá phũ phàng, nhưng yêu thương còn lại mãi

ANTĐ - Cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tim anh như thắt lại. Trước khi đến bệnh viện anh đã rất hồi hộp và thầm hy vọng kết quả xét nghiệm lần này sẽ thay đổi kết quả lần trước. Nhưng điều ấy đã không xảy ra. Bác sĩ bảo anh phải chấp nhận sự thật nhưng chấp nhận thế nào đây?
Tôi "chết đứng" nên vừa cưới xong đã muốn bỏ chồng

Tôi "chết đứng" nên vừa cưới xong đã muốn bỏ chồng

ANTĐ - Tôi như chết đứng, nước mắt cứ trào ra và có cảm giác mình đang bị lừa dối. Dù chia tay anh lúc này là một sự thiệt thòi nhưng thật tình, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, tôi sắp quỵ ngã rồi…

Bà mẹ 15 tuổi 4 lần tự tử, tố cáo chồng phạm tội Giao cấu trẻ em

Bà mẹ 15 tuổi 4 lần tự tử, tố cáo chồng phạm tội Giao cấu trẻ em

ANTĐ - Em phát hiện mình có thai được 6 tuần. Kh dẫn em đi trốn lên nhà người bạn của anh ấy. Em nói cho Kh biết và Kh đã kêu em đi phá bỏ nhưng em không chịu. Thời gian này, Kh vẫn thường nhắn tin qua lại với người con gái khác, em ghen quá nổi khùng, Kh đánh em, thế là em lại uống thuốc ngủ.