Bố ngoại tình ở tuổi 75

ANTĐ - Bố tôi năm nay 75 tuổi, là trí thức về hưu. Do còn khỏe nên ông rất hăng hái tham gia các câu lạc bộ ngoài trời. Trong khi đó, mẹ tôi đau yếu liên miên nên thường quanh quẩn ở nhà. Gần đây, tôi nghe được thông tin bố tôi và một phụ nữ kém ông 30 tuổi trong CLB khiêu vũ có mối quan hệ khá thân thiết. Tôi hỏi thì ông khẳng định quan hệ này trong sáng, không có vấn đề gì. Tuy vậy, trong một lần đến siêu thị, tôi đã tận mắt chứng kiến bố tôi đi cùng người phụ nữ kia và có những cử chỉ rất âu yếm. Tôi thực sự bị sốc nhưng không biết làm thế nào. Tôi sợ nếu công khai mọi chuyện, mẹ tôi sẽ đau buồn mà ốm nặng. Xin hãy cho tôi lời khuyên! Nguyễn Thảo Chi (Quận Tây Hồ, Hà Nội)

Tôi rất thông cảm với nỗi thất vọng của bạn trong lúc này. Tuy vậy, việc công khai mọi chuyện sẽ có thể khiến gia đình đổ vỡ. Trước hết, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với bố về những điều bạn nhìn thấy và khuyên ông vì gia đình mà từ bỏ thứ tình cảm nhất thời đó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể gặp người phụ nữ kia để tìm hiểu tâm tư, tình cảm cũng như hoàn cảnh của cô ấy, phân tích cho cô ấy hiểu rằng, mối quan hệ với người đàn ông đã lớn tuổi, đang có gia đình yên ấm sẽ chẳng đi đến đâu. Cũng cần nói thêm rằng, do mẹ bạn đã ốm đau khá lâu nên chuyện bố bạn nảy sinh nhu cầu về tình cảm, sinh lý với người con gái khác cũng là điều dễ hiểu. Do đó, bạn cũng nên thông cảm và chia sẻ với bố để giúp ông có đủ nghị lực vượt qua được thời điểm khó khăn này. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của một người con, bạn hãy làm cầu nối đưa bố mẹ xích lại gần nhau. Tôi tin sự hiếu thảo của bạn sẽ kéo được bố trở về với gia đình. Chúc bạn thành công!