Nghệ sĩ hài Quang Tèo: Tôi mà giàu thì đâu phải bươn chải chạy show thế này!

ANTD.VN - Đứng trên sân khấu hơn 30 năm, Quang Tèo (NSƯT Tiến Quang) đã trở thành một cây hài có thương hiệu đặc biệt trong lòng công chúng. Giống như trên sân khấu, anh dễ gây thiện cảm với người đối diện bằng vẻ ngoài thân thiện, hài hước nhưng rất tình cảm. Sau 20 năm, Quang Tèo mới quay trở lại phim truyền hình và cũng là dịp hiếm hoi anh tiết lộ về chuyện gia đình, chuyện bà xã và sự hiếm muộn đường con cái… 

Vì vợ con, tôi chấp nhận bươn chải

Nghệ sĩ hài Quang Tèo: Tôi mà giàu thì đâu phải bươn chải chạy show thế này! ảnh 1Nghệ sĩ Quang Tèo bên vợ và 2 con sinh đôi sau hơn 10 năm hiếm muộn

- Phóng viên: Sau 20 năm, khán giả mới thấy anh quay trở lại với phim truyền hình, vì sao anh lại có quyết định này?

- Mọi việc đến trong cuộc sống đều có lý do và tôi tin vào duyên số. Khi mình đủ duyên thì sẽ gặp được cơ hội. Thú thật, trước đây tôi cũng nhận được một số lời mời, nhưng không thể sắp xếp tham gia được. Vì lịch đi diễn show, lịch làm ở nhà hát, trong khi đó mỗi lần đi đóng phim truyền hình mất rất nhiều thời gian nên tôi đành từ chối. Khi tôi nhận vai diễn trong phim “Cô gái nhà người ta”, không chỉ tôi vui mà bà xã và các con đều thích. Vợ còn khuyên tôi nên tham gia phim truyền hình nhiều hơn. Các con thì nói, bạn bè xem phim này rất nhiều, các con cũng nhận xét về nhân vật tôi đóng. 

- Vai diễn trưởng thôn anh đảm nhận trong phim là người hám tiền, sẵn sàng gả con gái đi vì lợi ích của mình, vậy khi nhận vai anh có sợ hình ảnh mình bị phã vỡ trước công chúng?

- Thú thật, ban đầu tôi cũng khá e ngại vì đó là một người cha không hết lòng vì con cái. Nhưng khi đến nhận vai, mặc thử trang phục của ông trưởng thôn thì cả tôi và ê-kíp đều… gật gù. Đến khi hoàn thành vai, đạo diễn Trịnh Lê Phong có nói: “Anh diễn vậy là ổn, em thích vai diễn này của anh”. Lúc  ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau phim sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn, hy vọng khán giả sẽ đón nhận.

- Trong các phân đoạn quay của mình, cảnh nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Phân đoạn treo cổ tự tử mặc dù tôi khá thích nhưng cũng rất ám ảnh, rùng mình. Cái khó của cảnh này là việc căng cơ, rung mày, chảy nước mắt và chui đầu vào thòng lọng phải rất cảm xúc. Chính ra, tôi già rồi nên lạc hậu hơn so với các bạn trẻ ở khâu hay… ngại. Ví dụ như cảnh treo cổ khi quay xong rồi, tôi mới nói với đạo diễn: “Khi bắt đầu nên quay cận mặt anh trước xem cơ mặt thế nào, xong hãy trung cảnh, vì nếu quay lại cảm xúc sẽ chai rồi. Điều này có lẽ tôi thua Phương Oanh, “con gái” tôi khi chưa có cảm xúc thì nói luôn. Còn tôi ngại nên không nói gì (cười).

- Anh không xuất hiện đình đám trong các phim truyền hình và gameshow, nhưng vẫn sống rất khỏe nhờ chạy show. Chính vì thế người ta đồn anh là “đại gia ngầm”, giàu nhất nhì giới nghệ sĩ miền Bắc?

- Mọi người đồn thổi thế thôi, không có chuyện đó đâu. Nhà tôi gốc ở Dịch Vọng Hậu (Hà Nội), bố mẹ có cho một miếng đất nhỏ chưa được 35m2, tôi ở trong quân đội được phân cho một phòng tập thể trên tầng 3, không có tiền để sửa. Tôi phải bán căn phòng đó đi để sửa lại nhà hơn 30m. Lúc đó chỉ định xây 2,5 tầng thôi, nhưng bấy giờ vợ lại mang bầu đôi nên tôi quyết định cố thêm một chút là 3,5 tầng. Sau 34 năm trong quân đội, nhặt nhạnh và làm ngoài, lúc nghỉ hưu rồi tôi mới mua được căn nhà ở Mỹ Đình đang ở bây giờ. Hồi đó, cô chủ bán nhà này cũng cho nợ thì mới lấy được nhà đấy chứ.

- Dù khiêm tốn về tài sản, nhưng anh cũng có nhà vườn rất đồ sộ?

- (Cười lớn). Một lần tôi đi diễn ở Thạch Thất, có người em bảo tôi, các đại gia về đây mua đất rất nhiều, vì sao anh lại không có? Tôi bảo, anh không có tiền. Người em bảo, rẻ lắm, có hơn 200 triệu thôi. Nghe bùi tai nên tôi bán một cái ô tô để trả một nửa, còn một nửa thì đi diễn ở TP.HCM về mới có tiền trả nốt. Vậy là tôi có thêm một cái nhà vườn rẻ, mua từ 15 năm trước. Nói chung, cũng vất vả chứ không tự nhiên mà có. Tôi mà giàu vậy thì đâu phải chạy show đến bây giờ. 

- Dù đã nghỉ hưu, nhưng anh vẫn nhận được nhiều show diễn, anh có nghĩ mình được tổ nghề cho lộc không?

- Đúng là tôi cũng có lộc, từ khi nghỉ hưu lại bận rộn hơn lúc đi làm. May mắn là anh em cũng tạo điều kiện cho mình nên vẫn có show để làm. Việc tôi chạy show vào Nghệ An, Thanh Hóa, lên Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn… đi về trong ngày là thường xuyên. Thôi, tôi cũng xác định khi nào còn sức khỏe thì mình vẫn làm. Nói thật, vợ tôi làm công nhân, lương cũng không cao, trong khi con cái ngày một trưởng thành cần có bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Vì thế, tôi đã quyết định để cho cô ấy nghỉ nhà để dành thời gian trọn vẹn cho các con. Tôi cũng cố gắng gánh thêm đồng lương cho vợ, miễn sao các con được chăm sóc tốt. Là đàn ông, vì vợ, vì con, tôi chấp nhận bươn chải. 

Vợ không “sắc nước hương trời”, nhưng tính cách thì tuyệt vời

Nghệ sĩ hài Quang Tèo: Tôi mà giàu thì đâu phải bươn chải chạy show thế này! ảnh 2Nghệ sĩ Quang Tèo trong phim “Cô gái nhà người ta”

- Anh cứ đi như vậy mà bà xã không ghen sao?

- Bà xã tôi rất biết thông cảm cho chồng. Vợ tôi hiền lành, không có thói quen ghen tuông hay soi mói, cô ấy thường lo lắng cho sức khỏe của chồng khi di chuyển xa liên tục như vậy. Tôi không thuê lái xe vì họ không thể chịu được giờ giấc bất thường của mình. Tôi có hai con sinh đôi, một trai, một gái, các cháu năm nay học cấp 3 nên tôi cũng phải cố gắng để cho các con một cuộc sống ổn định. Thú thật, vợ tôi là một người hiền lành, chân chất, có lẽ chính vì thế mà bà ấy mới “giữ chân” được tôi

- Người ta vẫn bảo, Quang Tèo đa tình lắm?

- Vợ chồng tôi hiếm muộn, cưới nhau 13 năm bà xã mới sinh đôi một trai một gái. Trong hơn 10 năm chưa có con như vậy, nếu tôi đa tình không chung thủy thì đã bỏ bà ấy từ thời trẻ rồi. Nghệ sĩ thường mang tiếng là vậy. Tính tôi vui vẻ nên mọi người hay hiểu lầm, như chuyện họ đồn tôi giàu lắm, nhưng không phải thế.

 - Hơn 10 năm mà hai vợ chồng chưa có con, có khi nào anh cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc không?

- Đã có nhiều người hỏi tôi, tại sao hơn 10 năm hai vợ chồng không có con mà vẫn một lòng với vợ. Tôi thì nghĩ, mình thương bà xã nên hai vợ chồng cứ kiên trì và cố gắng. Tôi nghĩ đơn giản, mình chưa có con thì chạy chữa đến khi nào có, cũng không nghĩ đến việc buông tay nhau. Mệt mỏi nhất là năm hết Tết đến, họ hàng đến chúc Tết người ta đến nói đau lòng lắm, động chạm lắm, họ chúc sớm có em bé, có tin vui, biết là mọi người có ý tốt nhưng vẫn buồn. Ngại nhất là đến những chỗ đông người, tôi hay bị hỏi  “khi nào có con”, rồi họ hỏi chuyện về con cái... Cả một thời gian dài chưa được làm cha làm mẹ không chỉ vợ chồng tôi mệt mỏi mà còn áp lực từ gia đình.

- Bà xã bên anh từ thủa hàn vi cho đến bây giờ, chắc anh có rất nhiều điều muốn bày tỏ?

- Tôi luôn có tâm niệm, một người đàn ông muốn thành công phải có hậu phương vững chắc. Vì vậy, tôi luôn trân quý những gì bà xã đã làm vì mình. Cùng nhau ở bên nhau những lúc khó khăn nhất, sau nhiều vất vả, cho đến ngày hôm nay, tôi thấy cảm ơn bà xã vì đã kiên trì cùng chồng, có con rồi ở nhà nuôi dạy con cho tôi yên tâm làm việc. Cho dù cô ấy không phải là người phụ nữ  “sắc nước hương trời”, nhưng tính cách thì tuyệt vời. Cả thời tuổi trẻ tôi lăn lộn đi làm, mệt mỏi vì chạy show cũng vì lo cho gia đình. Khi nào tôi đi làm về cũng cơm ngon, canh ngọt để chờ chồng con. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bù đắp gì cho cô ấy cả, vì cũng đi suốt. Vì thế, tranh thủ những lúc không đi diễn, tôi chỉ quẩn quanh ở nhà dọn dẹp, chăm sóc con cùng vợ. Nếu không phải cô ấy, thì không biết đời tôi sẽ ra sao. 

- Xin cảm ơn nghệ sĩ Quang Tèo về những chia sẻ!

Nghệ sĩ hài Quang Tèo: Tôi mà giàu thì đâu phải bươn chải chạy show thế này! ảnh 3

Tôi luôn có tâm niệm, một người đàn ông muốn thành công phải có hậu phương vững chắc. Vì vậy, tôi luôn trân quý những gì bà xã đã làm vì mình. Cùng nhau ở bên nhau những lúc khó khăn nhất, sau nhiều vất vả, cho đến ngày hôm nay, tôi thấy cảm ơn bà xã vì đã kiên trì cùng chồng, có con rồi ở nhà nuôi dạy con cho tôi yên tâm làm việc. Cho dù cô ấy không phải là người phụ nữ  “sắc nước hương trời”, nhưng tính cách thì tuyệt vời.