Một bộ phim “made in” Việt Nam do người Mỹ làm chuẩn bị ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà làm phim người Mỹ này đã có 16 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ năm anh mới 18 tuổi.

Tuy ít xuất hiện nên không được nhiều khán giả biết đến song Aaron Toronto không phải gương mặt xa lạ trong giới làm nghệ thuật. Trong nhiều vai trò khác nhau, nhà làm phim người Mỹ này từng góp phần tạo nên thành công của nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam như: Em chưa 18, Truy sát, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Để mai tính, Tèo em…Chính bởi vậy Aaron Toronto có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều nhà sản xuất phim Việt Nam như Charlie Nguyễn, Ngô Thanh Vân…

Mới đây sau một thời gian âm thầm chuẩn bị, Aaron Toronto bất ngờ chia sẻ về dự án phim điện ảnh thuần Việt mà anh lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn. Theo đó bộ phim có tên gọi “Đêm tối rực rỡ!” được tiết lộ là mang đậm chất liệu văn hóa Việt, chạm đến những góc riêng tư nhưng không hề xa lạ trong đại đa số gia đình Việt Nam.
Ở đó, Aaron Toronto muốn gửi gắm những gì mình nhìn thấy, cảm nhận, có cả sự ngạc nhiên, trăn trở, ưu tư và cả lòng trắc ẩn rất đỗi tình người trong cuộc sống xung quanh.

Đạo diễn Aaron Toronto

Đạo diễn Aaron Toronto

Vị đạo diễn người Mỹ cho biết, anh có cảm hứng làm bộ phim này sau khi đọc và xem một bộ phim được chuyển thể từ vở kịch kinh điển Mỹ từ thế kỷ 20 có tựa đề “Long day’s journey into night” của nhà văn Eugene O’Neill. Vở kịch kể về một đêm trắng ở một gia đình có người mẹ đang nghiện thuốc giảm đau - một loại ma túy.

Trong bối cảnh mọi người tề tựu bên nhau đã có những mối quan hệ bị đào sâu, phanh phui, dẫn đến sự bùng nổ đầy kịch tính. Ý tưởng đó cộng hưởng với ấn tượng về văn hóa đời sống, xã hội Việt Nam đã thôi thúc anh dấn thân vào làm một bộ phim của riêng mình.

Aaron Toronto thừa nhận, anh nghĩ khán giả khi xem “Đêm tối rực rỡ!” khó tránh khỏi cảm giác e ngại khi biết bộ phim này được làm bởi một người Mỹ, nhất là khi những thước phim lại khai thác sâu về tục lệ văn hóa địa phương chứ không phải phim “remake” hay vay mượn gì từ văn hóa ngoại. Tuy nhiên nhà làm phim đến từ xứ sở cờ hoa bày tỏ, anh nhận thấy từ trước đến nay nhiều đạo diễn Việt kiều đã thành công khi mạnh dạn làm những bộ phim phản ánh nhiều mặt trong đời sống văn hóa Việt. Vì thế, anh tin rằng ở góc độ nào đó, những người xa quê hương, hay người ngoại quốc yêu thích văn hóa Việt Nam mới yêu những đề tài này đến mức đào sâu về chúng, xem chúng như nhân vật chính chứ không chỉ là những thứ làm nền.

Diễn viên Nhã Uyên

Diễn viên Nhã Uyên

Cũng theo Aaron Toronto, trong gần hai mươi năm sinh sống và làm việc tại TP.HCM, nhất là từ khi kết hôn với nữ diễn viên người Việt – Nhã Uyên, anh luôn ấp ủ ý định sẽ làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh Việt Nam bởi đã coi đây như quê hương thứ hai của mình. Để rồi sau khi chắt chiu, tích lũy được những kinh nghiệm, trải nghiệm cần thiết, anh quyết định hiện thực hóa ý tưởng này.

Nhà làm phim người Mỹ tiết lộ, “Đêm tối rực rỡ!” xoay quanh câu chuyện về một đêm nhiều màu sắc, cảm xúc và cả những sự kiện chấn động ở một gia đình trung lưu tại Sài thành. Tại đây, khi người ông qua đời, cả gia đình của Xuân Thanh (Nhã Uyên đóng) tề tựu để đưa tiễn. Đám tang diễn ra hoành tráng, xôm tụ, rộn rã và đầy màu sắc. Thế nhưng, những ý nguyện riêng tư của mỗi thành viên dần lấn át đi nỗi mất mát, cho đến khi những sự thật và bi kịch bùng phát, như một hệ lụy của tổn thương từ nạn bạo hành gia đình đầy ám ảnh.

Nói thêm về việc tái hiện phong tục ma chay của người Việt trên phim, Aaron Toronto chia sẻ, anh hiểu đám tang, hay phong tục ma chay là một phần không thể tách rời trong quan niệm về tín ngưỡng của người Việt. Trong quãng thời gian dài sống ở Việt Nam, anh đã quan sát rất kỹ và suy ngẫm không ít đến tục lệ này. Đặc biệt, đối với anh thì đám tang ở miền Nam Việt Nam quả thật “có một không hai”, chẳng giống với bất cứ nơi nào trên thế giới. Song, nạn bạo hành gia đình cũng là một thực trạng khiến Aaron đau đáu, khắc khoải khi chứng kiến những sự thật từ những nhân chứng xung quanh mình.

Cảnh trong phim "Đêm tối rực rỡ"

Cảnh trong phim "Đêm tối rực rỡ"

“Không phải tôi cho rằng những nhà làm phim Việt Nam không làm được những bộ phim như thế này. Ngược lại, đối những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì những thứ như nếp sống, lề thói, phong tục đã dần trở thành 'hơi thở'. Họ có thừa trải nghiệm về văn hóa để dùng như 'vũ khí' và kể những câu chuyện đa dạng hơn. Còn ‘Đêm tối rực rỡ!’ đơn giản là cuộc hội thoại của tôi với những lát cắt cuộc sống mà những năm tháng sống ở đây như vốn liếng và cơ hội. Cùng đam mê điện ảnh và kể chuyện của mình, tôi muốn nói lên tâm tư của mình về văn hóa của người Việt, của vợ tôi, của con tôi.” – Aaron Toronton trải lòng.

Được biết, đồng hành cùng Aaron Toronto trong dự án phim điện ảnh đầu tay lần này là vợ anh – nữ diễn viên Nhã Uyên. Cô hỗ trợ chồng làm phim trong vai trò biên kịch và đảm nhận luôn vai nữ chính. Nhã Uyên vốn là diễn viên kịch nên chị được xem là hậu phương vững chãi cho cả Aaron lẫn tác phẩm của chồng ở nhiều phương diện khi cả hai bắt tay vào làm “Đêm tối rực rỡ!”. Nếu vốn sống của Aaron là trải nghiệm thì chính Nhã Uyên là minh chứng địa phương cho những trải nghiệm kia thêm phần vững chắc.

Bộ phim được quay trong vòng một tháng ở một căn nhà tại Đồng Nai. Các không gian trong nhà được khai thác triệt để và hiệu quả để mang đến sự chân thật cho trải nghiệm. Dù không phải một tác phẩm mạnh về kinh phí, nhưng Aaron và những cộng sự luôn đặt ra các tiêu chí tốt nhất cho bộ phim, đáp ứng được những gì cốt lõi của tác phẩm. Toàn bộ các yếu tố như ánh sáng, âm nhạc, trang phục, đạo cụ trong phim đều được tính toán và mổ xẻ kỹ lưỡng bởi đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, với mục đích tạo ra những thước phim gần gũi nhất. Những thước phim ghi nhận sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: Kiến An, Phương Dung, Huỳnh Đông, Xuân Trang, Diễm Phương, Kim B… dự kiến công chiếu vào trung tuần tháng 6-2021.