Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Lời chia tay xúc động của cầu thủ phải dừng bước ở vòng 1/32

ANTD.VN - Không thể viết tiếp giấc mơ vô địch cùng THPT Trần Nhân Tông, cầu thủ lớp 12 - Trần Chu Toàn viết 'tâm thư' chia tay giải đầy xúc động.

Chiều 30-10, ở vòng 1/32, THPT Trần Nhân Tông có trận đấu 'một mất, một còn' với THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa). Sau hai hiệp chính hòa 1-1, hai đội phải bước lên loạt luân lưu đầy may rủi để phân định thắng bại. Và ở đó, THPT Trần Nhân Tông đã phải tạm gác lại giấc mơ vô địch, khi thua chung cuộc 2-3.

Trận đấu giữa THPT Trần Nhân Tông và THPT Lê Quý Đôn

Việc phải sớm dừng chân khiến các cầu thủ trường Trần Nhân Tông cảm thấy buồn và hụt hẫng, nhất là lứa cầu thủ năm nay đã học lớp 12. Đối với họ, giải bóng đá do báo An ninh Thủ đô tổ chức đã khép lại, và họ sẽ không bao giờ được trải nghiệm nó một lần nữa với tư cách cầu thủ.

Trần Chu Toàn, một thành viên của THPT Trần Nhân Tông đã viết 'tâm thư' chia sẻ điều đó. Nội dung có đoạn: "Phải dừng bước rồi. ANTĐ - 1 kỉ niệm thời học sinh cấp 3 đẹp nhất, đáng nhớ nhất với tôi. Nơi tôi được là chính mình, được cống hiến năng lực, là khát khao, đam mê của tuổi trẻ".

Lời chia tay xúc động của cầu thủ phải dừng bước ở vòng 1/32 ảnh 2

Trần Chu Toàn (giữa) và các đồng đội trước chấm luân lưu định mệnh

"Đi được đến ngày hôm nay, nhờ sự nỗ lực của toàn đội đã trải qua mọi cảm xúc trong bóng đá, là những giây phút không bao giờ quên của mỗi thành viên trong đội, cảm ơn các thầy cô trong nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em, cảm ơn anh chị em đã nhiệt tình dõi theo và cổ vũ cho chúng tôi".

"Xin cảm ơn BTC đã mang đến cho lứa học sinh chúng em 1 sân chơi bổ ích và lành mạnh. Và xin chúc cho tất cả các đội đi tiếp sẽ thi đấu thật tốt, thành công và kết quả như mong đợi. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi vì tất cả❤".

Lời chia tay xúc động của cầu thủ phải dừng bước ở vòng 1/32 ảnh 3

THPT Trần Nhân Tông đã để lại nhiều ấn tượng đẹp ở giải năm nay

Mùa này, Chu Toàn ghi được 1 bàn cho THPT Trần Nhân Tông, trong trận hòa 2-2 hôm khai mạc trước THPT Ngô Thì Nhậm. Đó sẽ luôn là bàn thắng để đời đối với em. Cuối 'tâm thư', cầu thủ lớp 12 này không quên nhắn gửi thế hệ sau viết tiếp giấc mơ vô địch cho trường mình: "Được tuyển chọn và thi đấu cho màu áo Trần Nhân Tông luôn là niềm vinh dự đối với tôi. Chỉ mong thầy và các em lứa sau sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê, và tiến xa hơn nữa, mang vinh quang về cho đội trường chúng ta. Anh tin các em sẽ làm được, cố lên các em".