Lạ lùng: Tù nhân phá ngục để… cứu sống cai ngục

ANTĐ - Các tù nhân tại hạt Parker, Texas, Mỹ đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào hôm 23-6, nhưng không phải để tìm lại tự do, mà vì họ cố gắng… cứu mạng sống của viên cai ngục bị lên cơn đau tim đột ngột.

Được biết, có ít nhất 8 tù nhân đã thoát khỏi nơi giam giữ là một phòng giam nhỏ bên dưới tầng hầm nhà tù, khi một viên cai ngục đang nói đùa, trò chuyện với họ thì ngã quỵ và rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

“Ông ấy đã bị ngã nhào. Trông như màn xiếc vậy. Ông ấy có thể chết ngay ở đó”, tù nhân có tên Nick Kelton chia sẻ.

Các tù nhân nỗ lực hò hét để tìm kiếm sự trợ giúp cho viên cai ngục lên cơn đau tim đột ngột

Mặc dù biết rằng sẽ vô cùng nguy hiểm cho bản thân nếu trốn thoát ra ngoài, các tù nhân vẫn quyết định lựa chọn con đường mạo hiểm đó để cứu tính mạng người cai ngục.

Trong cảnh bị còng tay, các tù nhân cố gắng phá cửa và đã thoát được ra ngoài.

Cùng với đó, họ cũng la hét, đập tường và cửa thật mạnh để hy vọng thu hút được sự chú ý của các cai ngục khác.

“Chúng tôi rất lo là họ có thể mang súng tới và bắn vào chúng tôi”, Kelton nói.

Sau khi nhận ra mạch của viên cai ngục không còn đập, các tù nhân lại cố gắng tạo ra những âm thanh to hơn, khiến các viên cảnh sát khác tưởng rằng họ đang đánh nhau.

Rất may là khi đó, lực lượng an ninh trong nhà tù đã nhận ra vấn đề và áp giải từng tù nhân trốn ra ngoài vào lại buồng giam, cũng như tiến hành cấp cứu cho viên cai ngục.

“Tình huống khi đó có thể là xấu khủng khiếp, khi nhóm tù nhân có chìa khóa và có thể cả một khẩu súng của viên cai ngục bất tỉnh”, cảnh sát viên Ryan Speegle cho hay.

Là một tù nhân nghiện ma túy và đã vào tù tới lần thứ 4, tù nhân Kelton giải thích lý do tại sao họ lại nỗ lực cứu viên cai ngục như vậy: “Ông ấy là một người tốt. Tôi đã chứng kiến ông ấy chết 2 lần rồi. Tôi không bao giờ do dự khi ông cần trợ giúp, dù cho ông ấy có súng hay là người giám sát chúng tôi. Nếu ông ấy ngã xuống, tôi sẽ giúp ông ấy”.