Nhận Bản thừa nhận việc giải phẫu sống tù binh Mỹ làm thí nghiệm y khoa

ANTĐ - 8 thành viên phi hành đoàn của máy bay ném bom Mỹ bị bắn hạ ở Nhật tháng 5-1945, đã bị đem ra giải phẫu sống trong các thí nghiệm phục vụ ngành y khoa của nước này.

Bảo tàng của trường Đại học Kyushu, tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, đã phá vỡ “một điều cấm kị” trong suốt 7 thập niên qua, khi công khai thừa nhận về việc giải phẫu sống các tù nhân Mỹ trong chiến tranh Thế giới thứ 2.

Mở cửa hôm 4-4, bảo tàng của trường Kyushu không chỉ giới thiệu chi tiết hơn một thập niên đổi mới của một trường y khoa hàng đầu Nhật Bản, mà còn vô tình hé lộ thông tin về “một quá khứ đen tối” trong lịch sử ngôi trường.
Nhận Bản thừa nhận việc giải phẫu sống tù binh Mỹ làm thí nghiệm y khoa ảnh 1Chiếc máy bay B-29 chở 12 binh sĩ Mỹ bị bắn hạ ngày 5-5-1945 ở Nhật

Vụ việc xảy ra vào tháng 5-5-1945, một máy bay B-29 Superfortress của Mỹ cất cánh từ đảo Guam, sau khi thực hiện đánh bom một sân bay gần Fukuoka, đã bị một chiến đấu cơ của Nhật đâm trúng. Hồ sơ vụ việc cho biết 12 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù khỏi chiếc B-29, tuy nhiên một người đã chết khi dây dù bị một máy bay chiến đấu khác của Nhật cắt đứt, 2 người khác thiệt mạng do người dân địa phương giết hại lúc tiếp đất trong một khu dân cư.

9 binh sĩ Mỹ khác bị bắt giữ, trong đó tướng Marvin Watkins bị tách khỏi đoàn và đưa đến Tokyo để thẩm vấn. Những chiến binh còn lại được giao cho một bác sĩ quân đội và chuyển đến trường y thuộc Đại học Hoàng gia Kyoto, tiền thân của trường Đại học Kyushu.

Trong lời khai chống lại 30 bác sĩ và nhân viên trường đại học, tại phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở Yokohama, năm 1948, các nhân chứng đã tuyên bố rằng các bác sĩ đã tiêm nước biển pha loãng vào tĩnh mạch các tù nhân để kiểm tra liệu nước biển có thể thay thế được nước muối sinh lý.
Nhận Bản thừa nhận việc giải phẫu sống tù binh Mỹ làm thí nghiệm y khoa ảnh 2Tướng Douglas MacArthur đã giảm án cho tất cả bác sĩ thực hiện giải phẫu sống các binh sĩ Mỹ

Trong khi đó, một vài người bị cắt xén một phần lá gan để xác định khả năng sống sót. Một thí nghiệm kinh khủng khác được áp dụng ngay trên những tù binh sống là thí nghiệm khả năng điều khiển của bệnh động kinh khi cắt bỏ một phần não bộ.

Những thí nghiệm giải phẫu sống kinh hoàng đó khiến toàn bộ 8 thành viên của máy bay B-29 đều thiệt mạng, hài cốt của họ được bảo quản trong dung dịch formaldehyde cho đến khi Chiến tranh thứ 2 kết thúc. Nhiều bác sĩ đã cố gắng để che dấu tội ác của mình bằng cách thiêu hủy các bằng chứng.

Vụ việc đã khiến những người có liên quan phải chịu các mức tù. 23 bác sĩ đã bị kết án vì vi phạm các điều kiện thực hiện giải phẫu sinh lý và hành vi sai trái cắt bỏ những bộ phận cơ thể không được phép ở người.

5 bác sĩ bị kết án tử hình, 4 người khác bị tù chung thân trong khi những người còn lại đều đối mặt với những án tù nghiêm khắc. Tuy nhiên, hai năm sau đó, Tướng Douglas MacArthur, "thống đốc quân sự" Mỹ tại Nhật Bản, đã giảm án cho tất cả những bác sĩ phạm tội. 8 năm sau đó, một bác sĩ đã được thả tự do.