Mitsubishi của Nhật xin lỗi tù nhân Mỹ vì tội ác chiến tranh trong Thế chiến II

ANTĐ -Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản vừa chính thức gửi một lời xin lỗi đến tù nhân Mỹ về việc đã bóc lột, lạm dụng sức lao động của họ như những nô lệ thực sự trong các khu hầm mỏ, từ Thế chiến thứ II.

Trong một buổi lễ ở Los Angeles hôm 19-7, giám đốc điều hành của Mitsubishi, ông Hikaru Kimura đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành từ tập đoàn này đến các tù nhân Mỹ khi ép buộc họ lao động khổ sai trong các hầm mỏ của Nhật Bản.

Đây là lời xin lỗi đầu tiên từ phía một công ty Nhật Bản vì các tội ác chiến tranh mà họ gây ra trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ II. Khoảng 500 tù nhân là binh sỹ Mỹ cùng các binh sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc đã bị Mitsubishi ép buộc lao động nặng nhọc trong các hầm mỏ mà tập đoàn này khai thác ở Nhật. Tuy nhiên, tính đến thời điểm Mitsubishi nói lời xin lỗi chỉ 2 người Mỹ còn sống để chấp nhận sự hối lỗi từ họ.
Mitsubishi của Nhật xin lỗi tù nhân Mỹ vì tội ác chiến tranh trong Thế chiến II ảnh 1Khoảng 500 tù nhân là binh sỹ Mỹ cùng các binh sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc đã bị Mitsubishi ép buộc lao động nặng nhọc trong các hầm mỏ

Ông James Murphy, 94 tuổi, một cựu binh sĩ Mỹ và từng là tù nhân trải qua những tháng ngày lao động cực nhọc tại mỏ đồng ở tỉnh Hanawa nói rằng đây là ngày vinh quang nhất trong 70 năm qua của cuộc đời ông. “Tôi muốn nghe điều này từ rất lâu. Tôi đã nghe lời xin lỗi rất cẩn thận của ông Kimura và thấy nó rất chân thành, khiên tốn”.

“Tôi hy vọng rằng từ sự việc này sẽ có một sự thấu hiểu và một tình bạn gần gũi, tốt đẹp hơn giữa Mỹ và đồng minh Nhật Bản”, ông Murphy nói thêm.

Trả lời truyền thông Mỹ, ông Murphy cho biết, ông đã phải trải qua một năm lao động khổ sai trong mỏ đồng. “Đó là chuỗi ngày nô lệ kinh hoàng, chúng tôi không được ăn, không có thuốc, không có quần áo và sống trong điều kiện bẩn thỉu thiếu thốn”.

Mặc dù trong thâm tâm ông Murphy đã tha thứ cho kẻ lạm dụng mình nhưng bản thân ông vẫn mong muốn nhận được một lời xin lỗi từ lãnh đạo tập đoàn này. Không có khoản bồi thường nào được đưa ra nhưng ông Murphy cho rằng lời xin lỗi này có giá trị hơn tất cả.

Ông Murphy là người duy nhất còn đủ sức khỏe để đến dự buổi lễ tại Trung tâm Wiesenthal Simon. Ngoài ra nhiều thân nhân của các cựu tù nhân cũng có mặt tại đây để lắng nghe lời xin lỗi từ Mitsubishi.

Các quan chức Nhật Bản đánh giá hành động này là vô cùng quan trọng trước thềm kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thế giới thứ II tại Tokyo.