Kẻ đồi bại giăng bẫy phụ nữ trong công viên

ANTD.VN - Một người đàn ông đã bị kết án tù chung thân vì tội giết hại một nữ sinh viên khi cô đang đi bộ một mình trong công viên. Vụ án mạng đã gây chấn động dư luận thành phố Wigan của Anh.

Mark Buckley, 52 tuổi, đã tấn công Ellen Higginbottom, 18 tuổi, trước khi lấy đi máy tính xách tay và điện thoại di động của nạn nhân. Hắn bỏ lại thi thể cô gần một cánh đồng lúa mì sát Công viên Nước Orrell ở Wigan, Greater Manchester (Anh). 

Kẻ đồi bại giăng bẫy phụ nữ trong công viên ảnh 1Nạn nhân Ellen Higginbottom - Hung thủ Mark Buckley

Mất tích trên đường đi học về

Trước đó, Higginbottom bị thông báo mất tích sau khi không trở về nhà từ trường cao đẳng Winstanley ở Orrell vào ngày 16-6. Vị trí cuối cùng của cô là ở trong công viên nước vào khoảng 13h43 chiều cùng ngày, khi cô gửi tin nhắn Snapchat cho bạn bè. Tuy nhiên, khi các thám tử tìm đến vị trí chính xác nơi tin nhắn đã được gửi đi nhưng không thấy Higginbottom đâu cả. 

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ngay lập tức được triển khai trong ngày hôm đó và khoảng 1h30 sáng hôm sau, một chiếc trực thăng đã được điều đến công viên nước và phát hiện được một người đàn ông chạy khỏi khu vực. Cảnh sát sau đó xác định đối tượng là Buckley. Trực thăng hướng dẫn các sĩ quan cảnh sát trên mặt đất đến khu vực xuất hiện người đàn ông tình nghi  và khoảng 2h30 sáng 17-6, thi thể của Higginbottom với những vết thương kinh khủng đã được tìm thấy trên bờ ruộng lúa mì. Cô nằm úp mặt xuống đất trong tình trạng bán khỏa thân. Khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy cô tử vong vì nhiều vết thương trên cổ, hung khí gây án được xác định là một con dao to  bên cạnh thi thể nạn nhân. 

Ngoài ra, tại hiện trường còn có một chiếc thắt lưng và các mẫu ADN cùng một vài vật dụng khác. Buckley bị bắt giữ và thú nhận đã gây ra tội ác kinh hoàng. Hắn nhắm đến nữ sinh viên  đang theo học ngành bác sĩ thú y này khi cô đi bộ một mình trong công viên. Các điều tra viên nỗ lực tìm kiếm động cơ gây án của hung thủ nhưng không tìm thấy bằng chứng nào về mối liên hệ giữa Buckley và Higginbottom trước khi xảy ra án mạng. 

Vụ tấn công hèn nhát

Cuộc điều tra khám phá ra rằng Buckley đã ở trong công viên nước từ khoảng 5h30 chiều 16-6, mang theo chiếc túi đựng một đoạn dây thừng, bao cao su và chất bôi trơn. Điều đó khiến các điều tra viên tin rằng Buckley  tìm cách rình mò con mồi và sẵn sàng ra tay khi thời cơ đến. Sau khi gây án, hắn đã đốt quần áo dính máu cũng như các vật dụng của Higginbottom, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động và chìa khoá nhà của cô để trong chiếc ba lô mà hắn đã lấy cắp của nạn nhân. Theo điều tra viên cao cấp Bob Tonge thuộc Cảnh sát Greater Manchester, Buckley đã sẵn sàng thực hiện vụ tấn công vào ngày hôm đó và Higginbottom thật không may mắn. “Nếu không phải cô ấy thì sẽ là người khác”, ông Bob Tonge nhận định. 

Trước khi gây ra tội ác nghiêm trọng như vậy, Buckley từng có tiền án về tội phóng hỏa và gần đây là án treo vì tội ẩu đả nơi công cộng. 

Tại tòa, thẩm phán David Stockdale QC nhận định, những chi tiết của vụ án khiến người ta phải “ớn lạnh”. Mark Buckley đã vào công viên với ý định tấn công tình dục một phụ nữ và nạn nhân của hắn là một cô gái mảnh mai và không hề hay biết kẻ tấn công cô cũng như không có đủ khả năng kháng cự. “Mặc dù vậy, những vết thương của cô ấy chỉ ra rằng cô đã cố gắng tự vệ nhưng bất lực. Bị cáo đã cầm dao cứa cổ và sát hại cô ấy. Đây là vụ tấn công hèn nhát và tàn nhẫn. Những gì xảy ra thật quá sức tưởng tượng”, thẩm phán David nói với bị cáo Mark Buckley. Theo đó, quan tòa đã tuyên phạt Buckley tù chung thân, hắn sẽ phải thụ án ít nhất 31 năm và không được xin ân xá cho đến khi 82 tuổi.