"Bí mật tội ác" bị che giấu 22 năm của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc

ANTD.VN - Nổi tiếng với thể loại truyện trinh thám, nhà văn người Trung Quốc Liu Yongbiao đã cố gắng che giấu một sự thật động trời suốt hơn 2 thập kỷ và luôn sống trong nỗi sợ hãi sẽ bị lộ tẩy, rơi vào vòng lao lý…

"Bí mật tội ác" bị che giấu 22 năm của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc  ảnh 122 năm trốn truy nã, Liu trở thành một nhà văn có tiếng, có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng, được chuyển thể thành phim truyền hình

Khi lòng tham biến thành tội ác

Theo tờ The Paper, Liu đã bị bắt vào rạng sáng 11-8 tại nhà riêng ở quận Nanling thuộc tỉnh An Huy. Theo điều tra viên Chen Hongyue - người trực tiếp tham gia bắt giữ Liu, khi tổ chuyên án ập đến, Liu không phản kháng, chỉ cúi đầu nói: “Tôi đã chờ các anh suốt một thời gian dài”. Tại cơ quan công an, Liu thừa nhận, nhiều năm trôi qua kể từ vụ giết người xảy ra, ông ta luôn rơi vào trạng thái bất an, mất ngủ triền miên…

Tờ China Daily trích dẫn lời một điều tra viên của tỉnh An Huy cho biết, Liu Yongbiao là nghi phạm trong vụ thảm sát xảy ra tại một nhà trọ ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, vào đêm 29-11-1995. Hồi đó, Liu và người cùng làng họ Wang gia cảnh khó khăn, khăn gói lên thành phố làm thuê.

Trong thời gian này, họ có nghe một ông chủ bán hàng quần áo ở đây rất giàu có, nảy lòng tham, Liu và Wang lên kế hoạch trộm cắp. Đêm 29-11, Liu cùng thuê chung phòng trọ với một người khách họ Yu quê Sơn Đông. Một tình huống bất ngờ xảy ra. Phát hiện Yu mang nhiều tiền bên người, Liu và Wang nổi lòng tham. Nhắm lúc Yu không đề phòng, Liu và Wang đã dùng gậy sắt đập vào đầu nạn nhân, cướp tiền. Không dừng lại, để che giấu tội ác, cả hai đã giết vợ chồng chủ nhà trọ họ Min và đứa cháu trai 13 tuổi của họ.

Xu Zhicheng, một trong số cảnh sát điều tra vụ án mạng này, nói với một trang tin điện tử ở Thượng Hải rằng cuộc điều tra rơi vào bế tắc vì không tìm ra manh mối thủ phạm. Nhưng 22 năm sau vụ án mạng, hồi đầu hè 2017, các nhà điều tra xác định được Liu và Wang (64 tuổi) là hai nghi can chính. Chỉ vài giờ sau khi Liu tra tay vào còng số 8, Wang cũng bị bắt giữ tại Thượng Hải. Đối tượng này đang là đại diện pháp nhân và người quản lý một xí nghiệp do người anh trai bỏ vốn đầu tư.

Cảnh sát không giải thích làm rõ họ truy ra được Liu và Wang, nhưng trang tin Paper nói rằng những tiến bộ của công nghệ xét nghiệm DNA giữ một vai trò quan trọng trong việc giúp bắt được hai nghi can. Báo China Daily nói, cảnh sát đã phân tích khoảng 60.000 dấu vân tay trong cuộc tìm kiếm công lý này.

Chờ hơn 20 năm đến ngày… bị bắt

Trong thời gian lẩn trốn Liu Yongbiao đã gặt hái được những thành công đáng kể với tư cách một nhà văn.

Liu Yongbiao thích viết văn từ khi học xong phổ thông. Theo một chương trình giới thiệu về Liu trên Đài truyền hình Nanling năm 2015 thì sau khi thi trượt vào PTTH (Cao trung), Liu chính thức bước vào nghiệp viết văn. Năm 1985, Liu đã có tác phẩm đầu tiên đăng trên tạp chí “Nhà văn tương lai” của Hội Nhà văn Hợp Phì. Năm 1994 Liu có truyện ngắn “Nhớ mãi thời thanh xuân” đăng trên tạp chí văn học nổi tiếng “Thanh Minh” và trở thành người Nanling đầu tiên có tác phẩm đăng trên tạp chí danh tiếng này. Sau đó, Liu tự bỏ tiền đi học và đã tốt nghiệp lớp sáng tác tại Học viện văn học Lỗ Tấn. 

Theo trang tin điện tử Sixth Tone (Trung Quốc), hồi năm 2013, Liu đã là thành viên Hội Nhà văn Trung Quốc, với cuốn tiểu thuyết xuất sắc hơn 500 trang “Hành giả Võ Tòng” xuất bản năm 2014. Năm 2015, cuốn tiểu thuyết này được cải biên thành kịch bản một bộ phim truyền hình 50 tập. Liu cũng được nhận một giải thưởng văn chương danh giá nhất tỉnh An Huy, và trở thành nhà văn nông dân đầu tiên của tỉnh được nhận giải thưởng.

Trong lời mở đầu cuốn tiểu thuyết “The Guilty Secret” (Bí mật tội ác) xuất bản năm 2010, Liu Yongbiao tiết lộ sẽ viết tiếp phần 2. Theo dự định, phần 2 này sẽ là một câu chuyện trinh thám đầy chất hồi hộp kể về một nhà văn nữ xinh đẹp trốn thoát khỏi những cuộc truy lùng, sau khi gây ra hàng loạt vụ giết người rùng rợn. 

Liu Yongbiao hy vọng đó sẽ là tác phẩm ăn khách, với tiêu đề “The Beautiful Writer Who Killed” (Nhà văn xinh đẹp giết người). Tuy nhiên, có thể phần 2 không hoàn toàn hư cấu sau khi cảnh sát Trung Quốc nói Liu bị bắt vì bị nghi giết chết 4 người hồi 20 năm trước.

Cũng có thể Liu sẽ sáng tác phần 2 này trong tù. Liu cũng đã kịp viết lá thư dài một trang cho vợ, trong đó cho biết ông ta đã chờ hơn 20 năm để đến ngày ông ta bị bắt: “Nay anh đã được tự do, không còn bị tra tấn tinh thần nữa”.