HLV Huỳnh Đức không phục trọng tài

ANTĐ - “Nếu trọng tài công bằng hơn, chúng tôi có thể đã giành chiến thắng”, HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu sau trận.

Chiều 26-2 diễn ra 3 trận đấu muộn vòng 7 giải VĐQG. Trên sân Hàng Đẫy, chủ nhà CLB BĐ Hà Nội phải đón tiếp đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng.

Cả 2 đã cống hiến cho khán giả “cơn mưa bàn thắng” với 6 bàn chia đều cho 2 đội. Song điểm nhấn của trận đấu lại đến từ tấm thẻ đỏ của Duy Lam phút 58, khiến SHB Đà Nẵng thiệt thòi quân số trong quá nửa thời gian hiệp thi đấu thứ 2.

Theo HLV Lê Huỳnh Đức, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã không chính xác trong pha thổi phạt và hơi nặng tay khi cho truất quyền thi đấu của Duy Lam.

“Người phạm lỗi là Timar nhưng trọng tài lại thổi phạt, rút thẻ đỏ với Duy Lam. Hơn nữa, vị trí phạm lỗi nằm ngoài vòng 16m50 nhưng trọng tài Quốc Hưng vẫn cho CLB BĐ Hà Nội được hưởng 11m. Nếu trọng tài chính xác hơn, chúng tôi có thể đã có 3 điểm rời sân”, HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận đấu.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng phản ứng với quyết định của trọng tài Quốc Hưng (Ảnh Quyết Thắng)

Cũng theo thuyền trưởng đội bóng sông Hàn, ngoài quyết định trên thì tổ trọng tài đã điều khiến khá tốt trận đấu.

Đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng CLB BĐ Hà Nội đã có được 1 điểm quý giá.

“Trước trận, hàng lọat các trụ cột gặp phải vấn đề về sức khỏe. Công Vinh bị cảm 2 ngày không dậy nổi, Thành Lương cũng sụt sịt mấy ngày, trong khi Xuân Thành vừa ốm vừa phải… chăm vợ mới sinh hôm 25-2. Tôi đã phải động viên các cháu cố gắng, bởi nếu nghỉ thì chẳng còn ai đá. Và rồi tất cả đã vượt lên, chơi với hơn 100% thể lực để mang về 1 điểm quý giá từ đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng”, HLV Thành Vinh phát biểu sau trận.

Trước đó, 2 đội đã cống hiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. (Ảnh Quyết Thắng)

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã nhập cuộc khá tự tin và chơi ăn miếng trả miếng với đội khách.

Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu kịch tính, với nhiều pha bóng đẹp và màn dượt đuổi tỷ số ngoạn mục.

Để thủng lưới trước, song chỉ trong vòng 2 phút, chủ nhà BĐ Hà Nội đã liên tiếp ghi 2 bàn lần lượt nhờ công của Công Vinh và Tymothy.

Nhưng cũng chỉ ít phút sau đó, SHB Đà Nẵng có câu trả lời. Phút 31, tiền đạo đắt giá nhất đội bóng sông Hàng, Gaston Merlo có bàn san hòa. Và chỉ 5 phút sau, Merlo hoàn tất cú đúp sau pha ghi bàn từ góc hẹp, đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 3-2.

Phút 59, CLB BĐ Hà Nội được hưởng sút phạt 11m, đáng tiếc, Tymothy lại sút vọt xà ngang. Tuy nhiên, với lợi thế hơn người, đội chủ nhà đã kịp có bàn san hòa nhờ công của Thành Lương phút 76.

Về cơ bản, hai đội đều cảm thấy hài lòng với 1 điểm có được. SHB Đà Nẵng vững ngôi vị thứ 3, trong khi CLb BĐ Hà Nội góp mặt trong top 10 BXH.