Thủ khoa khối B ĐH Quốc gia Hà Nội:

Hạt giống tốt trong gia đình hiếu học

ANTĐ - Khi nhận được tin báo mình là thủ khoa khối B của trường ĐH Quốc gia Hà Nội với số điểm 29, Phan Thị Hồng Hải cho biết em khá bất ngờ với vị trí thủ khoa, dù số điểm sau khi hoàn thành bài thi, Hải đã tự chấm cho mình sát với số điểm mà trường công bố.

Tân thủ khoa trường ĐH Quốc gia Hà Nội Phan Thị Hồng Hải

Mối duyên với môn Sinh

Gặp Hồng Hải tại nhà riêng ở xóm Đoàn Kết,  xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định khi em mới biết kết quả kỳ thi tuyển sinh ĐH chưa lâu, thấy niềm vui, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của tân thủ khoa ĐH Quốc Gia Hà Nội.

Hải kể, khi bắt đầu bước vào cấp 2, môn học tốt nhất của em là môn Văn nên em được xếp vào lớp chuyên Văn, nhưng trong một kỳ thi học kỳ điểm môn Toán lại cao nhất nên sau đó em chuyển sang lớp Toán. Đến năm lớp 11, Hải bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với môn Sinh nên quyết định chuyển sang môn Sinh và bắt đầu nuôi ước mơ trở thành bác sỹ. 

Chính vì sự đam mê và những thành tích xuất sắc đó mà năm lớp 11, Hồng Hải đã giành giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia với bộ môn này và được trường ĐH Y Hà Nội xét tuyển thẳng. Dù vậy, Hồng Hải vẫn đăng ký dự thi vào khối A trường ĐH Bách Khoa và khối B trường ĐH Quốc gia Hà Nội, với mục tiêu là thử sức mình. Do sức khỏe không được tốt, nên Hải được bố mẹ khuyên thi một trường và em quyết định chọn trường ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Hồng Hải chia sẻ: “Có được kết quả tốt như ngày hôm nay, ngoài sự động viên và giúp đỡ của bố mẹ cùng các thành viên trong gia đình, em còn phải cảm ơn cô Trần Thị Thanh Xuân là cô giáo giảng dạy em trong đội tuyển Sinh, cô là người động viên và giúp đỡ em rất nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống”.

Nhìn vào bảng thành tích học tập so với thân hình nhỏ nhắn của cô học trò “thành Nam” này có lẽ ai cũng phải thán phục: 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh Giỏi, giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 4, giải Ba học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 5, giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Toán, giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học lớp 11…

Gia đình luôn là nguồn động viên lớn lao đối với Hồng Hải

Gia đình hiếu học

Hồng Hải được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học. Mẹ làm giáo viên bộ môn Tiếng Anh, bố làm cán bộ xã, là con thứ hai trong số ba chị em, Hải là cô bé thông minh hoạt bát, ngoan ngoãn và luôn chăm chỉ học hành. 

Anh Phan Văn Tịnh, bố của Hồng Hải  tự hào khi kể về con gái: “Ở nhà Hải là đứa ngoan ngoãn, nhưng cũng khá nhút nhát, rụt rè. Tính cháu nó vốn ham học, mặc dù bố mẹ bận công tác suốt, nhưng cũng luôn tạo điều kiện cho các con có thời gian tập trung cho việc học hành”.

Được biết, năm 2012 vừa qua, gia đình Hải vinh dự là một trong 4 gia đình được tặng bằng khen gia đình hiếu học của huyện. Niềm tự hào của người cha, niềm vui của người mẹ luôn hiện rõ khi các con trong gia đình luôn ngoan ngoãn và đạt thành tích cao trong học tập.

Khi được hỏi về việc lựa chọn ngành nghề sau này, Hải mỉm cười cho hay: “Mặc dù mẹ em làm giáo viên nhưng kể từ khi lên cấp 3 em đã đam mê môn Sinh và nuôi ước mơ trở thành một bác sỹ để có thể chữa trị cho nhiều người”. Hồng Hải cũng cho biết, em sẽ vẫn theo học ở trường ĐH Y Hà Nội, vì đó là ước mơ của em, còn trường ĐH Quốc Gia Hà Nội thì em sẽ không theo học, vì việc dự thi ở trường này là để đánh giá năng lực bản thân của mình trong 12 năm học vừa qua.

“Con người ai cũng có những ước mơ, nhưng để biến nó thành hiện thực thì cần phải chăm chỉ rèn luyện, “có công mài sắt có ngày nên kim”, Hồng Hải tâm sự.