Du khách Ấn Độ cảm ơn Công an Hà Nội bằng tất cả trái tim

ANTD.VN - Chiều 19/4, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành trao trả chiếc ví chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng tiền mặt cho anh Putilem Jamir (du khách Ấn Độ). Xúc động khi nhận lại tài sản thất lạc, vị khách quốc tế đã tự tay viết thư bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy và gần dân của lực lượng công an Thủ đô.

z7741993412706-b2192c84a4902215b8cb1faca4326b98.jpg
Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) trao lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho anh Putilem Jamir, du khách Ấn Độ

Niềm vui mừng khôn xiết của vị khách ngoại quốc đã được gửi gắm trọn vẹn qua bức thư tay nắn nót, viết vội bằng tiếng Anh để trao tặng các cán bộ, chiến sĩ công an ngay tại trụ sở.

Theo diễn biến sự việc, trưa ngày 19/4/2026, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận một chiếc ví da màu đen bị đánh rơi. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận bên trong ví chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ngân hàng mang tên Putilem Jamir, cùng số tiền mặt gồm 3.000.000 đồng tiền Việt Nam và một khoản tiền ngoại tệ.

Nhận định đây là tài sản có giá trị và hệ thống giấy tờ vô cùng thiết yếu đối với một người nước ngoài đang lưu trú và du lịch tại Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển, xuất nhập cảnh hay thực hiện các giao dịch của du khách; Ban Chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm đã phân công cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tổ chức tìm kiếm thông tin người đánh rơi.

Với tinh thần trách nhiệm cao độ và sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát. Thông qua công tác quản lý địa bàn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ trong một thời gian ngắn, tổ công tác đã xác định chính xác nơi lưu trú của du khách Putilem Jamir...

Cầm trên tay chiếc ví tưởng đã mất vĩnh viễn, bên trong vẫn còn nguyên vẹn toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền bạc, anh Putilem Jamir không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa.

Đối với một người đang đi du lịch ở một đất nước xa lạ, việc đánh mất toàn bộ giấy tờ tùy thân là một sự cố vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, sự nhiệt tình và phản ứng nhanh nhạy của lực lượng Công an phường Hoàn Kiếm đã giúp vị khách trút bỏ hoàn toàn gánh nặng lo âu.

z7741993402673-8a66aa8d5898d4158a1a1f860461458a.jpg
Những dòng cảm ơn bằng tất cả trái tim của anh Putilem Jamir, du khách Ấn Độ

Trong niềm cảm kích sâu sắc, anh Putilem Jamir đã viết những dòng thư tri ân. Nguyên văn bức thư được dịch lại như sau:

"Tôi muốn bày tỏ cảm ơn và sự trân trọng chân thành nhất tới tất cả các cán bộ công an Việt Nam vì đã tìm thấy, bảo quản an toàn và trao trả lại chiếc ví cho tôi. Xin cảm ơn các anh bằng tất cả trái tim mình".

Bức thư tay dù ngắn gọn nhưng lại chứa đựng tình cảm và lòng cảm ơn của du khách quốc tế. Việc làm thiết thực, nhanh chóng và đầy trách nhiệm của Công an phường Hoàn Kiếm không chỉ đơn thuần là trao trả lại tài sản, mà qua đó còn thể hiện rõ nét những phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đây là việc nhỏ nhưng cũng là minh chứng tuyệt vời, góp phần lan tỏa thông điệp mạnh mẽ khẳng định Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách và luôn sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mọi du khách quốc tế...

Tin cùng chuyên mục