Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 5 lực lượng Công an Thủ đô: Rạng danh Anh hùng

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập 5 lực lượng Công an Thủ đô: Rạng danh Anh hùng

ANTD.VN - Chiều 18-4, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống 5 lực lượng của CATP Hà Nội đã diễn ra trong âm hưởng của một bản tráng ca đầy xúc động. Nhìn lại quá khứ, sự kiện rực sáng bởi khoảnh khắc vinh quang: Thông báo quyết định của Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố. Sự vinh danh đặc biệt này không chỉ là vòng nguyệt quế tôn vinh người "nhạc trưởng" kiên cường cùng "quả đấm thép" mang thương hiệu số 7 Thiền Quang trên trận tuyến chống tội phạm, mà còn là sự kết tinh từ máu xương, trí tuệ và mồ hôi của bao thế hệ cha anh, thắp sáng thêm khát vọng bảo vệ bình yên Thủ đô trong "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc.

long-form-7.jpg

"Con đường lịch sử" và bản sử thi rực rỡ

Bước vào khuôn viên trụ sở Công an thành phố Hà Nội trong buổi chiều tháng Tư lịch sử, các đại biểu như được cuốn vào một dòng chảy xuyên thời gian qua không gian trưng bày mang chủ đề "Con đường lịch sử 80 năm - chung một sứ mệnh vì bình yên Thủ đô".

Từng bức ảnh nhuốm màu thời gian, từng kỷ vật được bài trí trang trọng như những thước phim quay chậm, đánh thức những ký ức không thể nào quên. Đó là hình ảnh những chiến sĩ bám trụ bảo vệ từng tấc đất Thủ đô trong những ngày khói lửa chiến tranh, là những giọt mồ hôi ướt đẫm sắc phục trong thời kỳ đổi mới và cả những ánh mắt kiên nghị trên trận tuyến thầm lặng giữa thời bình.

long-forrm-3.jpg
Đại biểu tham quan không gian trưng bày "Con đường lịch sử 80 năm - chung một sứ mệnh vì bình yên Thủ đô".
long-form-2.jpg

Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào ấy, Lễ kỷ niệm được chính thức mở màn bằng một chương trình nghệ thuật sử thi vô cùng hoành tráng. Không đi theo lối mòn truyền thống, phần biểu diễn sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại kết hợp với hệ thống visual (thị giác) ấn tượng trên màn hình LED khổ lớn.

Âm thanh trầm hùng quyện cùng ánh sáng rực rỡ đã tái hiện lại những năm tháng gian lao nhưng oanh liệt, phác họa rõ nét hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Ngược dòng lịch sử, cùng với sự ra đời và phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, Công an Thủ đô Hà Nội đã từng bước được xây dựng và phát triển về mọi mặt. Đặc biệt, mốc son chói lọi vào ngày 18/4/1946, khi Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121/Ngđ về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ, đã đặt nền móng vô cùng quan trọng. Nghị định này không chỉ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chuyên môn mà còn tạo cơ sở cho sự phát triển đồng bộ, chính quy và hiện đại.

Trên nền tảng vững chắc đó, 5 lực lượng: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính đã từng bước được hình thành, củng cố, gắn liền với yêu cầu thực tiễn khắt khe của từng thời kỳ cách mạng. Trải qua chặng đường vinh quang, 5 lực lượng đã không ngừng trưởng thành, lập vô vàn chiến công hiển hách.

Những đóng góp máu thịt đó đã, đang và sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy trên con đường xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Dưới khán đài, những đôi mắt dõi theo sân khấu không giấu được sự xúc động. Trong hàng ngũ ấy, có những người lính đã dành trọn thanh xuân cho ngành và cả những chiến sĩ trẻ đang hừng hực ngọn lửa cống hiến.

z7738949914820-10223c3855ddbdea09898b3256a7d5c6.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự buổi lễ, chia vui với CATP
npk-5391.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ
npk-5117.jpg
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP dự hội nghị
npk-5101.jpg
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (nguyên Giám đốc CATP) chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP
npk-5084.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP

Không gian thiêng liêng và cuộc hội ngộ ấm áp dưới "mái nhà xưa"

Trước khi bước vào phần nghi lễ trọng thể, trong sự tĩnh lặng thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu đại diện cho 5 lực lượng đã thành kính dâng hương trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô. Những nén tâm nhang ngun ngút khói quyện bay, mang theo lời tri ân thầm lặng gửi tới những người con ưu tú đã ngã xuống. Máu của các anh đã nhuộm thắm thêm màu cờ Tổ quốc, tô thắm thêm trang sử vàng oanh liệt của lực lượng Công an Hà Nội, để hôm nay, Thủ đô được bình yên vươn mình.

npk-4961.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sự kiện trọng đại này quy tụ đông đảo các đồng chí lãnh đạo cấp cao, là minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận, tin tưởng và tình cảm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Nhà nước dành cho Công an Thủ đô.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.
Cùng dự có đồng chí Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các sở, ban, ngành...

long-form-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố Hà Nội dự buổi lễ

Đáng chú ý, lễ kỷ niệm hôm nay vươn xa khỏi khuôn khổ của một sự kiện hành chính đơn thuần để trở thành một ngày hội ngộ đầy ắp tình cảm, niềm vui. Dọc hành lang hội trường, người ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm, cái bắt tay thật chặt.

Trở về "mái nhà xưa", các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ như: Trung tướng Đoàn Duy Khương - nguyên Giám đốc Công an thành phố; đồng chí Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Giám đốc Công an thành phố; cùng các đồng chí nguyên Phó Giám đốc, các đồng chí từng trưởng thành từ cái nôi Công an Thủ đô nay đang đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo tại các Cục nghiệp vụ Bộ Công an... đều không giấu nổi sự bồi hồi, xúc động. Trong ánh mắt của những người lính dạn dày sương gió ngày nào, ngọn lửa tự hào về một thế hệ kế cận đang viết tiếp những trang sử vàng vẫn vẹn nguyên, rực sáng.

Khoảnh khắc vỡ òa vinh quang và những đóa hoa tri ân

Một trong những thời khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc của cả hội trường lên đỉnh điểm chính là lúc vang lên lời thông báo về việc: Tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và cá nhân Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Không phải là một nghi thức trao nhận trên bục, nhưng chính lời thông báo âm vang ấy đã làm cả hội trường như vỡ òa. Đó là sự thừa nhận xứng đáng nhất, cao quý nhất cho một hành trình đầy máu, mồ hôi và nước mắt của những người lính hình sự mang thương hiệu "số 7 Thiền Quang" huyền thoại, cũng như sự chèo lái kiên cường của người đứng đầu Công an Thủ đô trong những giai đoạn cam go, khốc liệt nhất.

chuc-mung-5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP
chuc-mung-4.jpg
Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP
chuc-mung-6.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo CATP các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP
chuc-mung-7.jpg
Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng lẵng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trong niềm hân hoan tột cùng ấy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã xúc động đón nhận những lẵng hoa tươi thắm nhất, rực rỡ nhất mang theo tình cảm ấm áp từ các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và đặc biệt là từ chính những người đồng chí, đồng đội trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố.

Mỗi cái bắt tay thật chặt, mỗi ánh mắt giao nhau lúc này đều chan chứa niềm tự hào mãnh liệt. Dưới khán phòng, biết bao cán bộ chiến sĩ bỗng thấy sống mũi cay cay. Họ tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của một đơn vị Anh hùng, và cũng thầm tự nhủ, vinh quang này là động lực khổng lồ để bản thân phải nỗ lực hơn nữa, xứng đáng với tầm vóc của lực lượng.

npk-6500.jpg
Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc CATP, nguyên Trưởng phòng - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô chia sẻ xúc động tại buổi lễ
z7738951525050-7b91a80c286f480e2cfd9435786ec2f0.jpg
Khoảnh khắc ấm áp giữa các thế hệ lãnh đạo CATP

Lời thề son sắt giữa hai thế hệ: Cuộc chuyển giao của ngọn lửa anh hùng

Chương trình tiếp tục lắng đọng bởi những lời chia sẻ như rút ruột gan của hai thế hệ. Sự xuất hiện của Thiếu tướng Đào Thanh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đã mang đến một bầu không khí trầm hùng, sâu sắc. Với hơn 43 năm gắn bó máu thịt cùng lực lượng vũ trang, đi lên từ một cán bộ hình sự tuyến đầu, giọng nói dạn dày sương gió của ông chứa đựng sức nặng của lịch sử.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải bồi hồi nhắc lại những năm tháng gian khổ, khẳng định tài sản lớn nhất mà các thế hệ đi trước để lại không chỉ là những tấm huân chương, mà là "chất thép" trong bản lĩnh chính trị. Ông tự hào điểm tên những "thương hiệu" đi vào lòng dân: Lực lượng Tham mưu "tâm sáng, trí cao, bút sắc"; Quản lý hành chính "thân thiện, tận tụy, vì dân"; Tài chính, An ninh luôn "chủ động, không để xảy ra sơ suất dù nhỏ nhất"; và Cảnh sát hình sự cùng lực lượng 141 đã trở thành "lá chắn thép" bảo vệ bình yên. Lời nhắn nhủ của thế hệ cha anh thấm đẫm kỳ vọng: Giữa kỷ nguyên biến động, cán bộ chiến sĩ phải đi đầu, tích lũy tri thức mới, giữ cho trái tim luôn rực lửa vì dân.

"Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, có thể khẳng định rằng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của 5 lực lượng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng..." (Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Nguyên Phó Giám đốc CATP)

Tiếp nhận ngọn lửa thiêng liêng ấy, đại diện thế hệ trẻ - Trung úy Tô Hoài Linh (Cán bộ Phòng Tài chính) bước lên bục với tư thế đĩnh đạc và ánh mắt kiên định. Lời phát biểu của thế hệ trẻ mang âm hưởng của một lời tuyên thệ đanh thép. Thay mặt hàng ngàn đoàn viên thanh niên, người cán bộ trẻ tự hào và dõng dạc cam kết: Tuổi trẻ Công an Thủ đô sẽ không khoan nhượng với tội phạm, không lùi bước trước gian nan; sẽ tiên phong làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây dựng một lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Khoảnh khắc ấy, dường như quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng đã chính thức hòa làm một.

z7738951422822-c7a51fe204a313a8a882af9df6252fd4.jpg

Tầm nhìn chiến lược trong "Kỷ nguyên vươn mình"

Tại lễ kỷ niệm, lực lượng Công an Thủ đô cũng được nghe bài phát biểu chỉ đạo mang tầm chiến lược của đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh, Thủ đô luôn giành được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thành quả chung ấy, dấu ấn của lực lượng Công an thành phố là vô cùng to lớn.

aaaa.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Các lực lượng đã chủ động tham mưu với Thành ủy, chính quyền thành phố gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng, bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế, đối ngoại. Các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Mọi tình huống phức tạp về an ninh trật tự được xử lý từ sớm, không để lan rộng, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ rõ: Hà Nội quyết tâm thực hiện tinh thần "đã nói là làm; làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng". Với tầm nhìn 100 năm, mệnh lệnh hành động lúc này là chuyển mạnh từ nhận thức sang triển khai hiệu quả. Từ đó, Bí thư Thành ủy trân trọng đề nghị Công an thành phố tập trung 3 nhiệm vụ cốt lõi:

Một là, lan tỏa giá trị bản lĩnh chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an thời kỳ mới với phương châm: "Kỷ cương nghiêm, bản lĩnh thép, lòng dân thấu". Từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ chiến đấu phải dám chịu trách nhiệm, để lại dấu ấn bằng những thành tích cụ thể.

Hai là, phát huy vai trò "giữ nhịp" cho đời sống đô thị; bám sát địa bàn dân cư, tiên phong cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo kết quả công việc.

Ba là, tích cực khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển. Đi đầu dẫn dắt về chuyển đổi số; phối hợp giải quyết dứt điểm 5 điểm nghẽn gắn với quy hoạch Thủ đô, đồng hành cùng Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị....

999.jpg
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Mệnh lệnh từ trái tim và lời thề danh dự của người lính

Tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có bài phát biểu đáp từ chan chứa cảm xúc và ý chí sắt đá. Đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố và đông đảo nhân dân đã luôn tin yêu, đùm bọc lực lượng Công an.

Nhìn lại 8 thập kỷ kiên cường, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, 5 lực lượng đã luôn kề vai sát cánh, khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy. Tinh thần thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất đã trở thành xung lực mạnh mẽ để mỗi đơn vị quyết liệt đổi mới. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội là trái tim của cả nước; kết quả của Công an Hà Nội đóng góp to lớn vào sự phát triển chung. Lời chỉ dạy ấy chính là mệnh lệnh, là mục tiêu phải đạt bằng được.

chuc-mung.jpg
Các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc CATP

Chia sẻ về vinh dự của cá nhân và Phòng Cảnh sát hình sự khi được thông báo nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nghẹn ngào: "Tôi hiểu rằng vinh quang này không chỉ dành riêng cho cá nhân mình mà trước hết thuộc về tập thể Công an thành phố Hà Nội. Một đơn vị anh hùng với những chiến công lẫy lừng đã được viết lên bởi biết bao xương máu, mồ hôi và trí tuệ của bao thế hệ cha anh và đồng đội".

Hướng về tương lai, người đứng đầu Công an Thủ đô hứa: Toàn lực lượng sẽ đoàn kết một lòng, vững vàng trước mọi thử thách. Công an thành phố sẽ hành động theo phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, kỷ luật thực thi, tinh thần hành động, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể", quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

555.jpg
Thế hệ hôm nay nguyện nỗ lực hết mình, tận tâm, tận hiến viết tiếp những trang sử hào hùng của Công an Thủ đô

Lễ kỷ niệm 80 năm khép lại trong thanh âm hào hùng của những bài ca cách mạng. Rời khỏi hội trường, mỗi cán bộ chiến sĩ, từ người sĩ quan chỉ huy mang hàm tướng đến người chiến sĩ trẻ đều mang trong mình một ngọn lửa rực cháy. Họ kiêu hãnh khoác trên mình bộ sắc phục thiêng liêng, thấm đẫm mồ hôi và vinh quang.

Trong sâu thẳm trái tim, mỗi người tự nhủ: Phía trước là những trận tuyến không tiếng súng nhưng đầy rẫy cam go. Bằng danh dự của người lính, bằng tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến, họ sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục cống hiến trọn đời, để bản hùng ca giữ bình yên Thủ đô mãi mãi vang vọng, đời đời bền vững...

Tin cùng chuyên mục