Diễn viên Thu Hường: Vẫn là "của để dành"

ANTĐ - 17 năm kể từ sau vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình “Của để dành”, Thu Hường nói vui đến giờ ở ngoài đời, chị gần như bị mất tên thật bởi ra đường toàn bị gọi là Thư - nhân vật cô con gái đành hanh, chao chát và ích kỷ từng khiến nhiều khán giả chỉ muốn… tắt tivi khi thấy mặt!
Diễn viên Thu Hường: Vẫn là "của để dành"  ảnh 1

“Ở ngoài có giống thế không?”

Cũng chính bởi diễn xuất quá thật ấy mà Thu Hường bị “ghét”. Phim chiếu lâu rồi mà đến giờ nhiều người gặp chị vẫn hỏi: “Đóng phim ghê gớm nhỉ, ở ngoài có giống thế không?”. Thường xuyên bị hỏi như vậy nhưng lần nào Thu Hường cũng nhẫn nại giải thích rằng đó chỉ là vai diễn, còn ngoài đời mình cũng bình thường như mọi người thôi. Cũng may, dù bị “ghét” nhưng Thu Hường cho biết,  khán giả không bị nhầm lẫn giữa phim ảnh với đời thực nên không nỡ  quay lưng với chị. Minh chứng là nhiều lần đi mua đồ, chị được người bán hàng nhận ra và tặng thêm quà, còn nếu phải xếp hàng thì chị cũng được ưu tiên nhường chỗ.

Diễn viên Thu Hường: Vẫn là "của để dành"  ảnh 2

Phim “Của để dành” của đạo diễn Thanh Hải mà Thu Hường từng tham gia

Nhớ lại lần đóng vai Thư trong “Của để dành”, Thu Hường kể mỗi lần diễn xong, chỉ chờ đạo diễn hô “cắt” là mấy anh em trong đoàn làm phim lại lăn ra cười rồi chỉ vào chị bảo: “Con này quái vật nhỉ”. Xem lại, chị cũng thấy nhân vật mà mình đảm vai đanh đá và khó ưa thật. Nữ diễn viên nói vui chị cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể vào vai “ngọt” đến thế dù lần đầu tiên bén duyên phim ảnh. Chị nhận ra mình diễn được như thế có lẽ là nhờ chịu khó quan sát. Vì thế nên mỗi lần đứng trước ống kính máy quay, chỉ cần mường tượng ra chị đã có thể diễn tốt.

Hầu hết những cảnh chao chát chua ngoa kiểu như vậy, Thu Hường cho biết, chị không phải diễn nhiều, duy có một cảnh mà chị khiến đoàn làm phim sốt ruột nhất vì phải quay đi quay lại, đó là cảnh chị tát cô bé giúp việc. Quay mấy đúp không được vì thấy chị không nỡ xuống tay, đạo diễn Đỗ Thanh Hải mới rỉ tai nói nhỏ bảo chị cứ mạnh dạn tát thật và cái tát như trời giáng khi ấy đã khiến nữ diễn viên nhỏ tuổi vào vai cô bé giúp việc bật lên khóc nức nở vì đau.

40 tuổi vẫn đi về lẻ bóng

Ngoài 40 tuổi, Thu Hường bảo đến giờ chị vẫn là “của để dành” của bố mẹ. Bởi nhà có 3 chị em gái thì chỉ còn chị là chưa lập gia đình. Bố mẹ Thu Hường vốn là nghệ sĩ tuồng nên cũng ít nhiều thấu hiểu và cảm thông với con đường nghệ thuật mà chị chọn. Thu Hường nói vui giờ thấy con gái vẫn suốt ngày loanh quanh bên mình, bố mẹ chị cũng chán chẳng buồn giục nữa mà chấp nhận “sống chung với lũ”. Còn chị thì tự nhủ chưa đến duyên đến số thì phải chấp nhận, chỉ cần mình thấy mọi việc bình thường là được.

Ngoài thời gian đi đóng kịch, đóng phim, Thu Hường thổ lộ chị dành thời gian đi chợ nấu nướng và làm việc nhà, phần vì muốn đỡ đần bố mẹ, phần vì nội trợ cũng là niềm đam mê của chị sau ánh đèn sân khấu. Mỗi lúc rảnh rỗi, chị cũng thường đi lễ chùa, đọc kinh, làm việc thiện hoặc đi thăm nom, quyên góp cho các trại trẻ mồ côi.

Tự nhận mình lận đận đủ đường nhưng chị không còn nghĩ nhiều về điều ấy, mà chị nghĩ nhiều đến gia đình, đến mọi người và cố gắng làm những việc có thể giúp tâm tưởng mình thấy bình an hơn. Hỏi chị có trách đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã “đóng khung” mình với Thư - một vai diễn đành hanh và cũng vất vả chuyện tình duyên không, Thu Hường khẳng định chị chưa từng có ý nghĩ ấy mà ngược lại, chị luôn cảm ơn đạo diễn vì đã cho chị một vai diễn để đời. Dù ở ngoài đời, Thu Hường là “tuýp” người với tính cách khác hẳn.