Khán giả không đến chỉ để xem "sao"
Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ loạt chương trình mang tinh thần “Concert quốc gia” diễn ra trong thời gian qua, các đêm diễn gắn với lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và cảm hứng cộng đồng đã và đang dần trở thành một xu hướng văn hóa mới, thậm chí nhiều sự kiện còn thu hút khán giả mạnh mẽ hơn cả các đêm nhạc giải trí thuần túy.
Đến với những Concert này, công chúng không chỉ đi xem nghệ sĩ biểu diễn, mà còn muốn được hòa vào bầu không khí chung, được đứng giữa biển người cùng hát các ca khúc về tình yêu quê hương đất nước và chia sẻ cảm giác tự hào khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam. Trong mạch chảy ấy, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Âm vang Tổ quốc” diễn ra tối qua 28-4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút khoảng 40.000 khán giả tới theo dõi trực tiếp.
Thực tế, chương trình không quy tụ dày đặc những “ngôi sao” thị trường đang chiếm sóng mạng xã hội hay sở hữu lực lượng người hâm mộ hùng hậu đủ sức tạo nên "cơn sốt" vé chỉ bằng tên tuổi. Thậm chí, danh sách nghệ sĩ có tới một nửa là những gương mặt thuộc dòng nhạc chính thống như: NSND Dương Minh Đức, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Linh Chi… Đây đều là những cái tên được giới chuyên môn ghi nhận về nghề nghiệp, giọng hát và độ bền bỉ với sân khấu, nhưng không phải "thần tượng" đại chúng theo nghĩa giải trí thị trường. Thế nhưng hàng chục nghìn khán giả vẫn lấp đầy khán đài Mỹ Đình, vẫn cầm lightstick, bật đèn flash, hò reo và nán lại đến cuối chương trình. Điều đó cho thấy công chúng hôm nay không chỉ đến vì nghệ sĩ, mà còn vì mong muốn được hòa vào một đám đông chung nhịp đập, nơi tình yêu nước được thể hiện bằng âm nhạc và bằng sự hiện diện của chính mình.
Khách quan nhìn nhận thuần túy ở góc độ nghệ thuật, đây chưa phải một Concert tạo cảm giác bùng nổ từ đầu tới cuối. Phần đầu có thời lượng 90 phút được truyền hình trực tiếp trên VTV chủ yếu là các tiết mục mang màu sắc chính ca, chính luận và dân gian dân tộc khá rõ nét. Sự chỉn chu, trang trọng và quy mô lớn là điều dễ nhận thấy, nhưng mạch cảm xúc đôi lúc vẫn thiếu những "cú hích" đủ mạnh để đẩy cao trào liền mạch. Một số tiết mục tiếp tục đi theo lối dàn dựng quen thuộc của các chương trình quy mô lớn mang tính chính luận nên chưa tạo nhiều bất ngờ về mặt thị giác hay cảm xúc. Tuy vậy, điều đáng chú ý là khán giả dường như không quá để tâm đến điều đó, mà tất cả đến sân xem với một mục đích khác quan trọng và ý nghĩa hơn, đó là được hòa mình vào không khí của một đêm hội mang tinh thần quốc gia.
Một trong những khoảnh khắc được hưởng ứng mạnh nhất là màn diễu hành của các khối lực lượng vũ trang trong tiết mục “Bình yên Tổ quốc”. Hình ảnh các khối lực lượng gồm: đội quân kỳ quyết thắng, khối danh dự ba quân chủng Lục quân - Hải quân - Không quân, lực lượng Bộ đội Biên phòng, đoàn quân nhạc nghi lễ, các chiến sĩ Công an nhân dân, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, đội kỵ binh cùng lực lượng quân khuyển nghiệp vụ..ngay khi xuất hiện trên sân khấu với đội hình chỉnh tề, bước đi đều tăm tắp đã tạo nên khí thế hào hùng vô cùng đặc biệt, gợi nhớ cảm xúc từng lan tỏa trong những dịp lễ lớn như A50, A80. Đó là khoảnh khắc khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn cảm nhận rõ nét sức mạnh tinh thần và giá trị lớn lao của hòa bình.
Những điểm sáng sân khấu và dấu ấn còn lại
Dù tổng thể chưa thật sự xuất sắc về nghệ thuật song "Âm vang Tổ quốc" vẫn có những điểm sáng đủ để giữ nhiệt cảm xúc cho toàn bộ chương trình. Nổi bật nhất là phần trình diễn của ca sĩ Tùng Dương. Ở một không gian rộng lớn như SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, không phải ca sĩ nào cũng đủ bản lĩnh để lấp đầy không gian bằng giọng hát và thần thái, nhưng Tùng Dương tiếp tục cho thấy đẳng cấp riêng với giọng hát nội lực và bản lĩnh làm chủ sân khấu lớn, nơi thanh âm cần sức nặng và cảm xúc cần độ vang xa. Trong một đêm diễn đông người, Tùng Dương vẫn là cái tên tạo dấu ấn rõ ràng nhất.
Ở chiều ngược lại, Hòa Minzy lại khá nhạt nhòa. Sau những tranh cãi ồn ào quanh chi tiết “cây lúa chín” trong ca khúc mới "Người Việt mình thương nhau" ra mắt mới đây, sự xuất hiện của nữ ca sĩ được khán giả chờ đợi ít nhiều, tuy nhiên phần trình diễn lại chưa tạo ra được dấu ấn tương xứng. Màn song ca của giọng ca "Bắc Bling" cùng "chị Tư" Cẩm Ly lại không để lại nhiều ấn tượng. Tiết mục diễn ra tròn trịa, an toàn nhưng thiếu điểm nhấn rõ ràng và điều dễ nhận thấy là bản thân ca khúc này chưa đủ sức bật về giai điệu lẫn cao trào cảm xúc. Trong một đêm diễn cần những khoảnh khắc bùng nổ để giữ nhiệt cảm xúc, tiết mục này vì thế trôi qua khá nhẹ.
Nếu “Âm vang Tổ quốc” ở phần đầu là những giai điệu của cội nguồn, của lịch sử và chiều sâu truyền thống, thì phần hai của chương trình được mở ra như nhịp đập của thời đại, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn và giàu tính bùng nổ hơn. Đây cũng là lúc đêm diễn chuyển từ không khí trang trọng sang năng lượng của một Concert quốc gia, nơi âm nhạc trở thành chất xúc tác để kết nối hàng chục nghìn khán giả tại sân Mỹ Đình.
Tại phần sau này, những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước khi được "Rock hóa" mamg màu sắc phóng khoáng, trẻ trung và giàu năng lượng, đủ sức "hâm nóng" bầu không khí tại sân vận động. Sự xuất hiện của hai ban nhạc Ngũ Cung và Bức Tường với loạt tiết mục như: Cung đàn mùa xuân, Hành khúc ngày và đêm, Đất nước trọn niềm vui, Gió bấc, Cao nguyên đá, Con đường không tên, Trên đỉnh gió, Đất Việt, Cơn mưa tháng 5, Đường đến ngày vinh quang...đã giúp không khí tại Mỹ Đình nóng lên rõ rệt. Đáng chú ý, phần hai vừa diễn ra được ít lâu thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, nhưng phần đông khán giả vẫn nán lại, đội mưa đứng xem và tiếp tục cổ vũ cuồng nhiệt. Chính hình ảnh hàng chục nghìn người không rời khán đài giữa cơn mưa đã cho thấy sức hút đặc biệt của đêm nhạc và tinh thần “Concert quốc gia” mà chương trình tạo ra.
Một điểm nhấn khác cho thấy mức độ đầu tư của ban tổ chức là các màn trình diễn pháo hoa được thực hiện khá quy mô, tạo nên hiệu ứng rực rỡ hiếm thấy ở một đêm nhạc trong nước. Có thể nói ban tổ chức khá “chịu chơi” khi mạnh tay dành nguồn lực cho hạng mục này, góp phần nâng tầm không khí sự kiện và tăng cảm giác hoành tráng cho toàn bộ chương trình.
“Âm vang Tổ quốc” có thể chưa phải Concert xuất sắc về nghệ thuật, nếu đứng ở góc độ một chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Nhưng ở góc độ cảm xúc công chúng, đây vẫn là một dấu ấn đáng ghi nhận. Thực tế, có những đêm nhạc thành công vì nghệ thuật, và cũng có những đêm nhạc được nhớ lâu vì tinh thần mà nó tạo ra. Với "Âm vang Tổ quốc" thì điều đọng lại không chỉ là ca sĩ nào hát hay, tiết mục nào hoành tráng, mà là hình ảnh 40.000 con người cùng tụ hội tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, cùng hát về Việt Nam, cùng vỗ tay trước những bước chân diễu hành, cùng cháy với Rock và cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc.
Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: