Đâm chị chết và em bị thương

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nên Trần Công Tuấn dùng dao đâm chết chủ quán cà phê Hoàng Lan và em của chủ quán bị thương nặng rồi bỏ trốn…

Đâm chị chết và em bị thương

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, nên Trần Công Tuấn dùng dao đâm chết chủ quán cà phê Hoàng Lan và em của chủ quán bị thương nặng rồi bỏ trốn…

Khoảng 1h30 ngày 5-1, đối tượng Trần Công Tuấn (SN 1969), trú tại  xã An Hoá, huyện Châu Thành, Bến Tre đến quán cà phê Hoàng Lan tại huyện Châu Thành, Tiền Giang do chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (SN 1980), trú tại huyện Bình Chánh, TP. HCM là chủ quán.

Tại đây, Tuấn gặp và nói chuyện với chị Lan, nhưng hai người đã xảy ra cãi nhau. Bất ngờ, Tuấn dùng dao đâm chị Lan. Nghe tiếng kêu cứu của chị Lan, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1990) em của chị Lan vội tỉnh giấc chạy ra thì thấy chị mình đã nằm bất động trên nền nhà.

Anh Hùng hốt hoảng vội kêu cứu, ngay lúc đó tên Tuấn dùng dao đâm vào lưng anh Hùng bị thương. Anh Hùng bỏ chạy, Tuấn đuổi theo dùng chai nước ném, rất may anh Hùng đã chạy thoát và báo cho cơ quan công an.

Sau khi gây án, đối tượng Trần Công Tuấn đã bỏ trốn.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì chị Nguyễn Thị Tuyết Lan đã chết. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, chị Tuyết Lan chết do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu ngực, thủng tim. Còn anh Nguyễn Văn Hùng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công an Tiền Giang đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng Trần Công Tuấn.

Mặc Đăng