Chia sẻ hiếm hoi của “diva” Mỹ Linh về cô con gái út Mỹ Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mỹ Linh cùng ông xã – nhạc sĩ Anh Quân không khỏi hồ hộp và xúc động khi xem cô con gái Mỹ Anh lần đầu tiên xuất hiện trên một gameshow truyền hình.

Xuất hiện trong tập 2 gamewshow “The Heroes 2021”, Mỹ Anh trình diễn ca khúc bằng tiếng Anh “Got you” trong cả hai vai trò ca sĩ và sản xuất âm nhạc. Mỹ Linh tâm sự, chị và Anh Quân ngồi xem con gái lần đầu lên một gameshow truyền hình thấy vừa vui vừa lo, thấy Mỹ Anh trông bé nhỏ khi đứng trên một sân khấu lớn. Nữ “diva” chia sẻ, xem con gái trình diễn, chị lại nhớ ngày mình mới đi hát, cũng quá đỗi choáng ngợp vì mọi thứ bên ngoài đều “to” nên chị chỉ biết vừa hát vừa nhắm mắt lại cho tập trung, cũng là để đỡ phải bị bận tâm hay chi phối bởi những gì bên ngoài.

Trong lần hiếm hoi nói về Mỹ Anh, Mỹ Linh tiết lộ cô bé có tính cách “bướng” giống mình nhưng được cái hiểu chuyện và hướng thiện. Tuy không nhắc gì đến ồn ào mà Mỹ Anh vướng phải thời gian vừa qua khi đăng một số bức ảnh bị cho là phản cảm lên mạng xã hội, song Mỹ Linh tiết lộ, với con gái, chỉ cần lắng nghe phân tích, cô bé sẽ hiểu ra và lập tức sửa chữa ngay nếu cảm thấy mình có vấn đề gì chưa đúng hay chưa phù hợp. Nữ “diva” nói thêm, trong trường hợp đó, cô sẽ nói với con gái rằng: “Con còn trẻ và cái lợi của tổi trẻ là mình được phép sai, chẳng ai toàn diện cả, quan trọng nhất là mình cần hiểu mình, thế thôi!”.

Liên hệ với bản thân mình, Mỹ Linh nhớ lại, ngày còn trẻ lần đầu tiên cô kiêm được tiền bằng sức lao động là năm đầu cấp 2. Hồi ấy, cô ở khu Dược phẩm 2, bên cạnh là khu tập thể nhà máy Dệt kim, xa chút nữa là tập thể nhà máy rượu, rồi cơ khí Trần Hưng Đạo…Các khu tập thể dành cho công nhân trải dài từ đầu dốc Thọ Lão đến khu Nguyễn Công Trứ, băng qua một con ngõ nhỏ là tới khu chợ Trời. Cứ đền hè là nhà máy rượu lại thuê các thiếu niên vào nhà máy gọt chanh hoặc phân loại chanh để ép lấy tinh dầu làm rượu, còn quanh quẩn trong năm thì nhà nào may mắn sẽ nhận được công việc dán nhãn hộp dầu cao Sao vàng hoặc các việc làm thêm khác. Thế nên trẻ con, người lớn cứ tối tối ăn cơm xong là thắp đèn dầu, đứa học bài, đứa làm thêm phụ giúp phần thu nhập ít ỏi của bố mẹ nghèo.

Nhớ lại, Mỹ Linh kể, thời bấy giờ nước sạch rất hiếm, nước chỉ được cấp theo giờ mỗi ngày mà chảy nhỏ giọt rất bé, hầu như nhà nào cũng phải có cái chum để trữ, chủ yếu là để có nước dùng vào việc ăn uống. Sống giữa hoàn cảnh khó khăn đó, Mỹ Linh và mấy cô bạn nhỏ cùng trang lứa nhận làm thêm việc canh lấy nước rồi gánh thuê cho mấy bác neo đơn ở trên tầng 3, tầng 4. Cô gánh nước giỏi, nhưng cũng nhiều lần nát cả gót chân vì bị thùng tôn cứa vào chân khi bước chân đất lên tầng, trên vai gánh hai thùng nước to trĩu nặng.

Nói thêm về thời niên thiếu, Mỹ Linh bảo năm cô 16 tuổi thì có thêm các khoản thu nhập tốt hơn từ việc đi hát quanh trường bạn. Ban đầu, cô nghĩ đơn giản được mời thì cứ đi hát thôi, ai dè về lại còn được tặng phong bì. Kiếm được bao nhiêu tiền, cô đều đưa hết cho mẹ giữ. Bữa cơm gia đình nhờ thế mà có thêm vài thứ để gắp. Mỗi lần đi hát, cô lại thường đạp xe lên mấy tiệm cho thuê áo cưới ở phố Tôn Đức Thắng để thuê áo dài mặc, nhiều lúc đi thuê mà còn không có cả tiền đặt cọc.

Nhắc về những chuyện xa xưa rồi quay trở lại với thực tại, Mỹ Linh tâm sự, Mỹ Anh cũng “thảo tính” giống mình. Suốt 2 năm vừa qua, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vợ chồng cô ở nhà là chủ yếu, thu nhập vì thế giảm sút, trong khi cậu con trai (anh của Mỹ Anh) lại đang theo học ngành Y tại Úc với mức học phí đắt đỏ. Mỹ Anh thấy mẹ hay ngồi im lặng nhìn xa xa là biết mẹ lo nhưng không nói ra. Thấy vậy, cô bé nói với Mỹ Linh rằng: “mẹ đừng lo, con sẽ gánh vác cùng với bố mẹ, mục tiêu là anh Duy phải học xong mẹ ạ”.
Nói là làm, Mỹ Anh “cày” việc ngày đêm, từ sáng tác đến phối khí thuê cho mọi người, rồi nhận show diễn, chăm chỉ đi hát. Cuối năm ngoái, Mỹ Anh hỏi số tài khoản của mẹ rồi chuyển một khoản tiền vào nói rằng giúp mẹ lo cho anh trai. Việc làm này của cô con gái út khiến Mỹ Linh trào nước mắt vì xúc động. Không chỉ thế, cô bé còn tuyên bố sẽ không đi du học ở Mỹ nữa mà ở nhà học để vừa được gần bố mẹ, vừa được học thêm nhiều thứ. Cô bé nói với Mỹ Linh rằng: “bây giờ học gì chẳng được, học ở đâu cũng tốt, miễn là mình có mục tiêu”. Nghe câu này thấy quen quen, chưa kịp nhớ ra thì Mỹ Linh được con gái tiết lộ rằng cô toàn nói câu đó. Mỹ Linh chia sẻ, Mỹ Anh có nhiều nét tính cách giống với mình.

Dù Mỹ Anh đã ngỏ ý như vậy để đỡ phần nào gánh nặng kinh tế cho bố mẹ song Mỹ Linh tâm sự, chị vẫn rất phân vân về việc nên cho con gái đi du học ở nước ngoài hay ở lại học trong nước. Bởi đi du học thì cô bé sẽ có nền tảng kiến thức vững vàng về âm nhạc, quan trọng nữa là có cơ hội gặp gỡ với những người ưu tú, những người sẽ trở thành đại diện cho nền âm nhạc tương lai và Mỹ Anh sẽ có cơ hội như chị gái của mình (Anna – cô con gái đầu của nhạc sĩ Anh Quân). Còn nếu như ở lại học trong nước thì Mỹ Anh sẽ vất vả hơn nhiều để có thể tìm được tiếng nói chung giữa thế hệ của mình với phần còn lại của các thế hệ khác. Có điều, mặc dù băn khoăn nghĩ ngợi nhiều cho cô con gái út song Mỹ Linh bày tỏ, cô rất tự hào về sự trưởng thành của cô bé.

Trở lại với Mỹ Anh, Với việc ghi danh tranh tài tại “The Heroes 2021”, Mỹ Anh chính thức đặt bước chân đầu tiên vào làng giải trí Việt. Cô con gái út của vợ chồng Mỹ Linh sinh năm 2002, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê ca hát, thường được mẹ dẫn lên sân khấu biểu diễn cùng. Cách đây gần 1 năm, Mỹ Anh cũng đã ra mắt MV ca nhạc riêng có tựa đề “Got it”. Ca khúc do chính Mỹ Anh sáng tác theo phong cách R&B. Đây cũng là sáng tác đầu tay của Mỹ Anh và phải mất vài tháng chau chuốt và cân nhắc kỹ lưỡng, cô mới quyết định ra mắt rộng rãi thông qua việc thực hiện thành MV ca nhạc. Trước đó vào năm 2016, cô bé từng ra mắt đĩa CD có tựa đề “The first album: Bài hát cho Bi” gồm 8 ca khúc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.