ANTĐ - Tôi may mắn khi được sinh ra trong một dòng họ có bề dày truyền thống yêu nước và hiếu học. Còn trẻ tuổi và lại là con gái nên những ngày tết Thanh Minh tôi chưa từng vào “ăn họ”. Mọi thứ quả thật lạ lẫm với tôi, cho dù đây không phải lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà thờ họ, gặp các cụ, các ông/bà, bác trưởng họ cùng vô số các bác, các cô chú và anh chị.
ANTĐ - Tôi hẹn Nguyễn Ngọc Tú (biệt danh Tú lơ khơ) tại chính cửa hàng nước ép trái cây mang tên em trên đường Hai Bà Trưng vào một buổi chiều tối. Ngồi chờ đã 30 phút mà chưa thấy em đi học về. Tôi nhìn lơ đễnh ra ngoài đường, bất chợt đập vào mắt tôi là hình ảnh một chàng trai đèo một cô gái rất xinh đẹp trên chiếc xe ga màu đen đỗ xịch trước cửa. Chàng trai còn rất ga lăng và lãng mạn khi ôm hôn tạm biệt cô gái giữa đường phố đông người. Cô gái cười rất tươi và nhìn bề ngoài thì bất cứ ai cũng nghĩ đây là một cặp tình nhân nồng thắm…
ANTĐ - Một ngày nọ, để giáo dục con biết tiết kiệm và sống đúng mực, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng nông thôn, ông muốn con trai mình thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Người cha đưa cậu con trai đến thăm những nông trại, nơi những người nông dân sống rất đơn giản sau cả ngày dài làm việc quần quật trên cánh đồng. “Ðây sẽ là bài học thực tế nhất dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” - người cha nghĩ.
ANTĐ - Không ít nam giới Việt Nam “tị nạnh”: Phụ nữ có đến 2 ngày được tôn vinh (mùng 8-3 và 20-10) trong khi đàn ông chẳng được coi trọng như vậy. Đó chỉ là nói vui, nhưng thực tế, đàn ông cũng đang còng lưng gánh những nhãn mác “oai phong” mang đầy màu sắc kỳ thị.
ANTĐ - "Năm 1943, nhân dân xóm Cồn nghe tin ông Yersin mất vào 12 giờ khuya ngày 1-3, người dân ở lại, họ không đi biển, họ khóc lóc, họ nói "ông Năm qua đời ai giúp đỡ chúng tôi", tội lắm dân người ta thương lắm, cúng giỗ cũng có những bàn thờ có tấm hình ông trong nhà"...
ANTĐ - Chúng tôi quen nhau khi cùng du học tại Anh. Sau khi về nước, chúng tôi đã quyết định làm đám cưới và đã chung sống được 2 năm. Do là con một, quen được chiều chuộng nên từ khi về ở với nhau, vợ tôi chưa một lần nấu ăn, hay dọn dẹp nhà cửa mà suốt ngày chỉ lo chơi bời, làm đẹp. Biết tính cô ấy hay giận dỗi nên tôi lẳng lặng làm, không kêu ca phàn nàn gì.
ANTĐ - Chị chưa bao giờ trở thành một người mẹ thực sự. Nhưng bản năng người mẹ đã thôi thúc chị yêu thương và che chở cho những đứa con không phải máu mủ của mình. Vì muốn che chở cho những đứa con ấy, chị đã vô tình phạm phải tội giết người.
ANTĐ - Sau những biến cố không ngờ trong cuộc sống, tôi còn nhận ra một điều, gia đình là thứ quý báu nhất đối với cuộc đời tôi, bởi chỉ có những người thân trong gia đình mới có thể tha thứ và độ lượng với tôi đến thế.
ANTĐ - Trong khu rừng nọ có một cây hoa nhỏ bé mọc ngay cạnh một cây cổ thụ to lớn và vững chãi. Cây hoa ấy luôn cảm thấy mình may mắn vô cùng vì được cây cổ thụ kia che chở, dù gió bão, mưa giông, hay những ngày hè khốc liệt cũng không hề gì. Cuộc sống trôi qua không có gì phải lo lắng.
ANTĐ - Nếu bạn đang bước sang tuổi 30 mà vẫn “phòng không” thì dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp bạn ổn định cuộc sống với một nửa đích thực của mình.
ANTĐ - Tôi đã cảnh báo hai cô bạn thân, nhưng họ không những không nghe tôi, còn dè bỉu tôi là thiếu văn minh, là hâm, là chập mạch. Để đến bây giờ, khi lâm vào tình cảnh như tôi, họ mới chạy đến khóc lóc với tôi bảo “biết thế...”.
ANTĐ - Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
ANTĐ - Một nhà hoạt động vì động vật đã phát hiện ra một loại bùa mê được làm từ đồ lót và mèo khi đang tìm hiểu nguyên nhân mèo bị mất tích bí ẩn trong thời gian gần đây.
ANTĐ - 11 đặc điểm không thuộc về ngoại hình dưới đây là những điều mà nhiều chàng trai mong muốn ở bạn gái hơn là vóc dáng xinh đẹp, đôi mắt hút hồn hay làn môi mềm mại…
ANTĐ - Người ở với ma, ăn cùng ma, ngủ cũng cùng ma thì ngoài khoản bạo gan, hẳn phải có thêm một sự “giao cảm” thầm kín nào đó với những vong linh, người trần mắt thịt khó thấy được… Đa số những nhân vật chúng tôi tiếp xúc để cho ra đời bài phóng sự dưới đây đều thừa nhận: Trước khi lựa chọn cho mình cuộc sống gắn liền với cõi âm họ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ “gần cái chết đến như thế”.
ANTĐ - "Có lẽ vì tôi có sự mạnh mẽ của đàn ông và sự yếu đuối của đàn bà, tính cách nhiều màu sắc làm họ thú vị. Còn chuyện yêu hay không thì tôi không biết", chân dài 1m12 chia sẻ về những lời đồn lesbian.