Thanh Hằng: "Chẳng ngạc nhiên với lời đồn đồng tính"

ANTĐ - "Có lẽ vì tôi có sự mạnh mẽ của đàn ông và sự yếu đuối của đàn bà, tính cách nhiều màu sắc làm họ thú vị. Còn chuyện yêu hay không thì tôi không biết", chân dài 1m12 chia sẻ về những lời đồn lesbian.
Thanh Hằng: Chẳng ngạc nhiên với lời đồn đồng tính

- Chị từng là cơn chấn động sàn diễn 9 năm trước – Hoa hậu Việt Nam qua ảnh năm 19 tuổi, chân dài 1m12. Chín năm ắt hẳn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chị đã bao giờ nếm trải cảm giác mất niềm tin?

- Catwalk đã mang đến cho tôi một cơ hội. Người ta nói tôi và đôi chân 1m12 của mình chọn đúng thời điểm có mặt, nên nhìn tôi đặc biệt. Dù sau này có nhiều đôi chân dài hơn thì tôi cũng là một điều ấn tượng trước đó. Có lẽ vì vậy và cũng vì tôi muốn nên con đường của tôi mới dài cho đến bây giờ. Ở thời điểm xuất phát đầu tiên của mình, tôi đã không nghĩ mình đã đi xa như ngày nay. Mỗi thứ đến tự nhiên, tôi nghĩ đơn giản là người ta mang đến cho mình một công việc, mình nắm bắt và làm việc hết mình. Rồi cơ hội khác sẽ lại đến.

- Nhiều người đến sàn diễn với đủ lý do và rời sàn diễn cũng vì nhiều nguyên cớ. Tâm trạng của chị khi đó là gì?

- Áp lực của sàn diễn là ghê gớm. Chẳng ai tưởng tượng được nếu không từng chung sống với nó. Tuy nhiên tất cả là do chính bản thân mình đón nhận và giải quyết. Bạn cứ sống với những chuẩn mực của riêng mình, bạn sẽ hài lòng, ít nhất là cho bản thân mình trước đã. Điều đó cũng sẽ là điều bạn cần quan tâm nhất thôi. Ở một môi trường phức tạp không ai nghĩ rằng bạn không phức tạp. Quan trọng là bạn phải yêu nghề và tìm được con đường đúng để đi. Công việc này mang lại cho con người ta hào quang quá lớn. Và khi người ta không còn những vị trí họ đã có, mọi thứ đã khác xưa thì hụt hẫng là chuyễn dễ hiểu. Bạn phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thay đổi thôi. Hãy đón nhận nó với sự kiêu hãnh của một nghệ sĩ thực thụ.

- Chị đã chuẩn mọi thứ cho âm nhạc và cuối cùng từ bỏ nó. Chị thấy mình không đủ khả năng?

- Đã chuẩn bị gì đâu. Bạn nhắc đến single phải không? Single dự định ra mắt cùng với triển lãm nhưng rồi triển lãm dời ngày nên tôi quyết định dời theo. Tôi nghĩ mình sẽ không chọn âm nhạc vì vậy mà sau Những nụ hôn rực rỡ tôi không dùng nó làm bàn đạp sự nghiệp của mình.

Thanh Hằng: Chẳng ngạc nhiên với lời đồn đồng tính

- Nhiều người nói chị khá giàu và tiếp tục giàu lên, liệu đó chỉ là những khoản thu nhập từ nghệ thuật?

- Tôi cảm thấy mình không có gì là bất chợt. Người ta không nghĩ rằng đó là một quá trình dành dụm 10 năm, để mua xe, mua nhà, mua những thứ cần thiết mà ai cũng muốn. Người ta nghĩ chắc là xe ai tặng, nhà ai cho. Thực lòng tôi không muốn chia sẻ đã dành dụm thế nào, câu trả lời rõ nhất nếu bạn người gọi show làm việc với tôi.

- Chị nói rất ít về chuyện tình cảm. Liệu đó có phải là một cuộc tình trắc trở?

- Vì không chia sẻ tình cảm nên mọi người muốn biết nhiều và dễ dựng chuyện hơn. Không sao. Tôi đã có tình yêu đẹp và cả tình yêu trắc trở. Ai cũng như tôi thôi, cũng đang tìm kết cục đẹp với một nửa của mình.

- Đàn ông có ảnh hưởng đến cuộc đời chị nhiều không?

- Làm bạn với đàn ông, mình sẽ có góc nhìn tư duy của họ. Ngoài ra mình còn được che chở nuông chiều hơn. Đàn ông đã làm tôi khác ngày xưa ở điều này. Ngày trước đối với ai tôi cũng cứng nhắc, giờ tôi thả lỏng hơn nhẹ nhàng hơn. Nhưng càng bên cạnh đàn ông, dù nam tính thế nào thì bạn cũng nhạy cảm nhiều hơn ngày xưa. Đó là mặt trái mà tôi đang gặp phải.

- Còn tin đồn chị là les thì sao?

- Tôi nghe đồn nhiều lắm rồi và đây không có gì ngạc nhiên cả.

- Chị có thấy mình hút phụ nữ không?

- Tôi không biết. Có lẽ vì tôi có sự mạnh mẽ của đàn ông và sự yếu đuối của đàn bà, tính cách nhiều màu sắc làm họ thú vị. Còn chuyện yêu hay không thì tôi không biết.