"Đừng gục ngã trước những viên đạn bọc đường"
Đứng trước hàng ngũ chỉnh tề của 508 tân cử nhân, thầy Trung tướng, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Hưởng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
Ông nghẹn ngào nhắc nhớ: "Kể từ giây phút này, các em không còn là những cô cậu sinh viên mơ mộng, được chở che dưới vòm cây của Học viện nữa. Các em đã là những chiến sĩ Công an thực thụ. Cuộc chiến phía trước không có chỗ cho sự yếu mềm. Nó chông gai và khốc liệt hơn ngàn lần những bài tập trên thao trường."
Vị tướng dạn dày kinh nghiệm chỉ rõ, tội phạm ngày nay không chỉ manh động mà còn vô cùng xảo quyệt. Tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống đang len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống với những thủ đoạn xuyên biên giới. Để chiến thắng, mồ hôi là chưa đủ, mà cần cả một cái đầu lạnh, sự nhạy bén về tư duy và tinh thần tự học không ngừng nghỉ.
Nhưng điều khiến Giám đốc Học viện trăn trở nhất, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần, chính là bản lĩnh của người lính trẻ trước những cám dỗ đời thường. Giữa những tác động tiêu cực của vật chất, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đôi khi vô cùng mong manh. Lời dặn: "Thầy mong mỏi và hy vọng đến tột cùng, không một em nào ở đây đánh mất mình, gục ngã trước cám dỗ hay vi phạm kỷ luật. Hãy mang bản lĩnh thép và trái tim trong sáng để phụng sự Tổ quốc" đã khiến cả sân trường lặng đi, xúc động.
Thanh xuân rực rỡ...
Nhìn lại chặng đường đã qua, 5 năm dưới mái nhà chung Học viện Cảnh sát nhân dân là cả một thanh xuân rực rỡ đầy nỗ lực, sẻ chia và đồng hành
Không chỉ dừng lại ở những con số vô tri, 24 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 277 học viên tốt nghiệp loại giỏi
Trí tuệ của khóa D47 còn vươn tầm quốc tế với 2 giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cảnh sát các nước châu Á (IUCP), 12 giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cùng những thành tích cao tại Olympic Tin học sinh viên và kỳ thi lập trình quốc tế ICPC
Đó còn là một tập thể vẹn toàn khi liên tục 4 năm giữ vững vị trí dẫn đầu thi đua của toàn Học viện
Đặc biệt, hình ảnh học viên khóa D47 ướt đẫm mồ hôi trong Đoàn nghệ thuật Trống hội Quốc gia đã trở thành biểu tượng đẹp
Chạm tay vào "ước mơ màu xanh" và lời thề thiêng liêng
Giờ phút cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và vinh dự mang trên vai cấp hàm sĩ quan Cảnh sát là dấu mốc vô cùng thiêng liêng và xúc động
Hơn hết, Xuân Đạt nghẹn ngào hướng về hàng ghế khán giả - nơi có những ánh mắt đầy tự hào của ông bà, cha mẹ. Chính tình yêu thương vô bờ và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp các em kiên cường chạm tay tới "ước mơ màu xanh" bằng tất cả niềm tin và khát vọng tuổi trẻ
Đứng trước bối cảnh kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Buổi lễ khép lại, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn bừng cháy trong ánh mắt của những người lính trẻ. Họ bước ra khỏi cánh cổng trường, mang theo quyết tâm duy trì phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất"