Tham dự chương trình có Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Phòng Chính trị Học viện CSND cùng đoàn viên thanh niên Học viện. Về phía địa phương, có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.
Chương trình đã kết nối một mạng lưới nhân ái rộng lớn giữa lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp, với sự đồng hành của đại diện báo Dân trí, CLB Bàn Chân Xanh cùng các nhà tài trợ: Hội doanh nghiệp Gbe cùng em, Công ty TNHH đầu tư TM và DV Hoàng Anh, Công ty TNHH và phát triển Tây Bắc TV, Hệ thống y tế Hoàng Tuấn, Công ty cổ phần công nghệ chăm sóc sức khỏe, Công ty cổ phần Thương mại Âu Á, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Hoài Thắng…
Nối những nhịp cầu nhân ái
Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất giáo dục tại vùng cao, ngay tại xã Phình Giàng, Học viện CSND cùng CLB Bàn Chân Xanh và Hội doanh nghiệp Gbe cùng em đã trao tặng 320 triệu đồng để xây dựng điểm trường mầm non Mường Ten (thuộc trường mầm non Pú Hồng). Ngôi trường mới khang trang giữa núi rừng Tây Bắc sẽ được gấp rút thi công, dự kiến khánh thành vào đầu năm học mới 2026 – 2027, thay thế cho lớp học tạm bợ, mang lại môi trường giáo dục an toàn cho con em đồng bào dân tộc nơi đây.
Thấu hiểu những vất vả do thiếu điện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, Đoàn công tác cũng đã trao tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 50 triệu đồng cho các trường học và Đồn Biên phòng Leng Su Sìn.
Cũng trong hành trình này, báo Dân trí và Học viện CSND đã trao tặng kinh phí xây nhà mới với tổng số tiền 340 triệu đồng cho hộ gia đình chị Cà Thị Pánh và chị Lù Thị Lả (mỗi hộ nhận hỗ trợ 170 triệu đồng).
Vượt chặng đường núi hơn 60 km để đến xã Phình Giàng nhận hỗ trợ, chị Lò Thị Pánh (trú tại bản Na Phát, xã Na Son) – người mẹ nghèo có hai con mắc bệnh tan máu bẩm sinh không giấu được sự xúc động: "Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình được nhận món quà lớn đến vậy. Sắp có nhà mới, mùa mưa tới gia đình tôi không còn lo nhà sập nữa".
Chia sẻ với những vất vả gần 20 năm nuôi con bệnh tật của chị Pánh, Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh đã ân cần động viên gia đình sớm đưa các cháu lên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị.
"Học viện CSND là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động hiến máu hàng đầu của Bộ Công an. Cán bộ, học viên trong Học viện luôn sẵn sàng tham gia hiến nguồn máu quý giá để kịp thời hỗ trợ cho hai cháu trong quá trình điều trị", PGS.TS Phan Văn Thịnh khẳng định.
Tiếp sức tuyến đầu, chắp cánh tương lai
Thực hiện phương châm “hướng về cơ sở” gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, Học viện CSND đã trao tặng 11 bộ máy tính bàn và máy tính xách tay cho lực lượng Công an các xã. Sự hỗ trợ thiết thực này nhằm nâng cao điều kiện làm việc, giúp lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó phục vụ Nhân dân ngày càng nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, 2 tấn gạo cùng 40 suất quà tiền mặt đã được trao tận tay các hộ dân, học sinh nghèo; 5 suất quà ý nghĩa cũng được gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Công an xã có hoàn cảnh khó khăn. Hướng tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đoàn công tác đã tặng các cháu trường mầm non Pú Hồng nhiều phần quà thiết thực (sữa, bánh kẹo, đồ dùng cá nhân) cùng một sân chơi trị giá 30 triệu đồng.
Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh chia sẻ: "Hành quân về miền hoa Ban không chỉ là một chuyến đi tình nguyện, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Chúng tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân 'Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất', đồng thời giáo dục lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên, học viên trẻ. Mỗi phần việc hôm nay sẽ góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc".
Ghi nhận những đóng góp thiết thực này, tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, phần thưởng vô giá nhất mà đoàn công tác nhận lại chính là nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ vùng cao và sự đổi thay tích cực trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.