Trung tá Phạm Thu Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua Ba nhất – gần dân nhất, thiết thực hướng tới ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, với tinh thần dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em; Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo chỉ huy đơn vị tổ chức hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện E.
“Mục đích của chương trình nhằm động viên, thăm hỏi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện E nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Qua hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng; lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô với các hoạt động thiện nguyện” - Trung tá Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thông tin thêm.
Trong nắng đầu hè chói chang, những món quà được đóng gói ngay tại sân Bệnh viện. Bánh, sữa, thạch và cả những bức tranh cát được đoàn viên, hội viên đơn vị sắp xếp gọn gàng, nâng niu trân trọng, gửi gắm cả tình cảm cá nhân mỗi người, với hy vọng những món quà nhỏ bé ấy sẽ là niềm vui, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các em khi phải đối diện với những căn bệnh đang mắc phải.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo đoàn viên, hội viên Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhưng họ vẫn cười rất tươi, nụ cười lấp lánh khi đến với các bệnh nhi, như một làn gió mát lành trong những ngày đầu hạ.
Cùng với cán bộ công tác xã hội của Bệnh viện, 100 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng đã được các đoàn viên, hội viên 2 đơn vị trao tận tay các bệnh nhi. Sự xúc động trào dâng trong lòng mỗi người khi chứng kiến bệnh nhi còn rất nhỏ nhưng đã mắc bệnh hiểm nghèo. Lời chúc “mong con chóng khỏe” còn là động viên chân thành tới bố mẹ, những người đồng hành cùng các bệnh nhi trong giai đoạn khó khăn.
Chị Mai Thị Phượng, mẹ một bệnh nhi chỉ vài tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện E bày tỏ, những món quà của các cô chú công an là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để gia đình, các bệnh nhi quyết tâm “chiến đấu và chiến thắng” căn bệnh mà các con không may mắc phải.
Rời Bệnh viên E trong cái nắng chang chang của ngày đầu hạ, nhưng trong lòng mỗi đoàn viên, hội viên của đoàn công tác đều lấp lánh niềm vui vì đã có một việc làm hết sức ý nghĩa.
Một số hình ảnh trong chương trình: