Ca sĩ Thái Thùy Linh trải lòng về 2 lần ly hôn và mối quan hệ với 2 người chồng cũ

ANTD.VN -Ngấp nghé tuổi U40, Thái Thùy Linh đã bước qua 2 cuộc hôn nhân và hiện đang là bà mẹ đơn thân của hai đứa con. Nữ ca sĩ tâm sự, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cảm thấy bị đau khổ hay có cái nhìn bi kịch về hôn nhân, nếu có nói “sợ” cũng chỉ là nói cho vui.

Thái Thùy Linh kể, nhiều người cứ tưởng lâu nay cô chỉ đi làm từ thiện, không đi hát nữa nên dạo gần đây, thấy cô rậm rạp ra một số sản phẩm âm nhạc bèn thắc mắc: “Ơ đi hát trở lại à?”. Kỳ thực thì trong suốt những năm tháng vừa qua, cô vẫn miệt mài đi hát, chỉ là ít ra sản phẩm. Nữ ca sĩ 8X tự nhận, cô chỉ có thể kiếm tiền tốt nhất nhờ đi hát, nên không hát thì lấy tiền đâu mà sống.

Mặc dù thừa nhận suốt gần chục năm qua đã dành khá nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện, tức là không chỉ sống riêng cho âm nhạc song Thái Thùy Linh tâm sự, cô không hối tiếc về sự lựa chọn đó. Với cô, ngoài tình yêu dành cho âm nhạc, cô làm thiện nguyện theo “mệnh lệnh” của trái tim và làm một cách hoàn toàn bản năng nên thu nhận được những niềm vui mà có tiền chưa chắc đã mua được. Niềm vui đó đơn giản là mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi sáng khi thức dậy, cô soi gương và cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Hay như mỗi khi nhìn vào mắt các con rồi nhìn sang mắt những đứa trẻ khác, cô thấy thanh thản và tự hào.

Đến giờ, sau nhiều lần “hô” quyết tâm, Thái Thùy Linh quyết định sắp xếp lại cuộc sống của mình, dành nhiều thời gian cho âm nhạc hơn vì dẫu sao, đó cũng là cái nghề, cái nghiệp mà cô xác định sẽ gắn bó suốt đời. Có điều, giờ đây cô có một sự thay đổi rất đặc biệt, đó là mang các con theo mình, đưa các con vào âm nhạc.

Giọng ca “Như loài thú hoang” thẳng thắn giãi bày, cô dám chắc là không có người mẹ tuyệt vời nào hàng đêm vẫn ru con ngủ, song lại trèo đèo lội suốt đi lên miền cao để hát, rồi lại làm ca sĩ lộng lẫy trên sân khấu. Thế nên, trong mấy tháng hè vừa qua, nhân lúc các con được nghỉ học, cô đưa ra một quyết định được cho là liều lĩnh, đó là mang theo hai con đi làm nhạc với mình, đưa các bé vào trong công việc, coi con cái chính là một phần công việc của mình để có được sự ưu tiên tốt nhất.

Vậy là ba mẹ con cô đã cùng nhau luyện giọng, tập biểu diễn, đi quay MV, vào phòng thu âm…và đương nhiên có rất nhiều thời gian dành cho nhau. Kết quả là 5 MV mẹ con cùng hát ra đời mà mỗi lần xem lại, cô đều vô cùng hạnh phúc với suy nghĩ “kho tài sản của mình đang dày lên”.

Không còn ngại ngần khi nhắc đến chuyện riêng, Thái Thùy Linh của thời điểm hiện tại đã cởi mở và thoải mái hơn khi chia sẻ về những đổ vỡ mà cô đã đi qua. Nữ ca sĩ xác nhận, sau 5 năm chung sống thì cô và người chồng thứ hai đã chính thức ly hôn và cô một lần nữa trở lại cuộc sống mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con – bé Thái An (con với người chồng đầu, tên gọi ở nhà là bé Nếp) và bé Thái Minh (con với người chồng sau, tên gọi ở nhà là bé Cá Mập). Nhìn lại hai lần hôn nhân đổ vỡ, hỏi Thái Thùy Linh có nghĩ mình là người thất bại. Đáp lại, cô quả quyết nếu vậy thì phải định nghĩa lại “thế nào là hạnh phúc?”. Bởi lẽ cô nhìn thấy ở ngoài kia có rất nhiều sự viên mãn, rất nhiều hạnh phúc không thật mà chỉ là ở vỏ bọc bên ngoài.

Thái Thùy Linh kể, thỉnh thoảng cô và mấy người bạn gái ngồi hàn huyên với nhau, trong khi hội chị em bạn bè nói rằng phục cô vì không cần ai bên cạnh, vẫn một mình chèo chống cuộc sống, thì cô lại khẳng định phục những người bạn của mình hơn vì: “với những gì họ kể về chồng của mình thì chắc chắn, tôi không ở nổi 3 tháng chứ đừng nói gì đến 10 năm”.

Cô quan niệm, điều quan trọng với mỗi người phụ nữ là đếm được bao nhiêu ngày hạnh phúc chứ không phải cuộc hôn nhân của mình dài bao nhiêu năm. Vì thế, cô không bao giờ có ý nghĩ sẽ giam hãm mình trong những bi kịch hay “địa ngục” hôn nhân dài dằng dặc, không dám thoát ra chỉ vì những người xung quanh.  

Chia sẻ về điều này, Thái Thùy Linh cho rằng có rất nhiều lý do để một người phụ nữ chấp nhận ở lại trong một cuộc hôn nhân, nhưng thật ra lý do cốt lõi nhất là vì tiếc, vì sợ khi bước ra sẽ chơi vơi, không tự chủ được cuộc sống của mình. Cô thì khác, cô không thỏa hiệp với sự đau khổ và bất hạnh. Nói ra suy nghĩ này, cô quả quyết, cô không sợ bị nhiều người “ném đá” vì “làm sao có thể đòi hỏi tất cả mọi người đều phải có suy nghĩ giống như mình?”. Cô không thuộc tuýp người thích “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” bởi cái sự lựa đó nếu không đúng với thực tế cuộc sống, rất dễ biến thành sự không chân thành và quan trọng nhất, không được là chính mình.   

Lần thứ 2 bước ra khỏi hôn nhân, Thái Thùy Linh bộc bạch, cô cũng rơi vào cảm giác chông chênh, hụt hẫng vì dẫu sao đã tận hiến, toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng cho đối phương. Tuy nhiên, cô có rất nhiều mục tiêu sống và mối quan tâm khác, chẳng hạn như các con, rồi các công việc xã hội. Khi đi làm thiện nguyện, thấy nhiều người có hoàn cảnh khổ hơn mình rất nhiều, cô cảm thấy nỗi đau của mình chưa là gì cả và biết hài lòng với những gì mình có. Hỏi Thái Thùy Linh về nguyên nhân dẫn tới hai lần đổ vỡ, cô giãi bày: “Ai cũng có lỗi, lỗi ít lỗi nhiều thì cũng đều đến từ hai phía”, thế nên bản thân cô cũng tự thấy mình có lỗi.

Cuộc sống của ba mẹ con Thái Thùy Linh hiện giờ khá vui vẻ và thoải mái. Ngôi nhà của ba mẹ con có thêm một bác quản gia để đỡ đần việc nhà cửa và chăm sóc con cái. Với hai người chồng cũ, cô cũng dần dần tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm. Bố của bé Thái An – người chồng đầu tiên hiện đang sống ở Phú Quốc nên cả hai mới thỉnh thoảng gặp nhau, chủ yếu trao đổi qua Facebook, điện thoại những thông tin liên quan đến con. Sau rất nhiều những va vấp, hiểu lầm, thành kiến xưa cũ từ anh và cả gia đình anh, bây giờ mọi thứ đều đã được hóa giải. Ông bà nội của Thái An cũng nhắn nhủ tới Thái Thùy Linh rằng rất mừng và hạnh phúc khi thấy cô nuôi dạy con gái trưởng thành như ngày hôm nay, cả nhà vẫn dõi theo và tự hào về những gì cô làm.

Còn với người chồng thứ 2, cả hai chia tay nhau cũng chưa lâu, mọi tổn thương cũng cần có thời gian để lành lại. Nhưng Thái Thùy Linh tin rằng, cả cô lẫn anh đều đang có cuộc sống tốt và phù hợp hơn với mong muốn mỗi người. Cô trải lòng, bản thân đã có sự thay đổi rất lớn về tư duy trong những năm vừa qua khi tìm hiểu đạo Phật và được giác ngộ theo những giáo lý nhân sinh. Nhờ vậy cô tự biết hài lòng với cuộc sống hơn, sống cũng đơn giản hơn, không bị nặng nề gì trong suy nghĩ cả.

Trải qua sóng gió trong hôn nhân, Thái Thùy Linh tâm sự, cô không có cái nhìn bi quan về hôn nhân. Hiện giờ, tài sản lớn nhất và không bao giờ sang nhượng của cô là hai con. Sau này, nếu như gặp được người đàn ông nào làm cho các con cô hạnh phúc hơn, cô mới nghĩ đến chuyện “đi bước nữa”.