Ca sĩ Bằng Kiều: Hạnh phúc vì các con hòa hợp với bạn gái

ANTĐ - Hội ngộ khán giả Hà Nội trong chương trình “Đêm Tình nhân” diễn ra vào tối nay 26-9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bằng Kiều khiến khán giả bất ngờ với tuyên bố sẽ bán đấu giá chiếc điếu cày đã gắn bó với anh trên từng cây số. Trước giờ diễn, nam ca sĩ đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô về ý định và cả chuyện “ba người” giữa anh, vợ cũ cùng người phụ nữ mà anh đang chung sống.  
Ca sĩ Bằng Kiều: Hạnh phúc vì các con hòa hợp với bạn gái ảnh 1

Bức ảnh Bằng Kiều cùng hai người phụ nữ - một “cũ”, một “mới” vui vẻ chụp cùng nhau gây “bão” cộng đồng mạng…

Chưa bao giờ có ý định bỏ thuốc lào

- PV: Việc anh đem chiếc điếu cày vốn được xem là vật “bất ly thân” ra đấu giá khiến nhiều người tò mò, thậm chí còn rộ lên tin đồn vì anh sắp bỏ hút thuốc lào nên mới… bán điếu cày?

- Ca sĩ Bằng Kiều: Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ hút thuốc lào đâu nhé (cười) vì đấy là bạn đồng hành bao nhiêu năm nay với mình. Chiếc điếu cày được đem ra bán đấu giá tại Hà Nội lần này tuy giá trị vật chất không cao nhưng với tôi lại có giá trị tinh thần vô cùng đặc biệt. Cũng có người hỏi tôi sao không bán đấu giá thứ khác mà lại là chiếc điếu cày này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu đem một thứ chẳng có ý nghĩa gì với mình ra chia sẻ với người khác thì làm sao với họ, thứ đó có giá trị được.

- Được biết chiếc điếu cày này còn được bạn gái anh - Hoa hậu Dương Mỹ Linh mang đi bọc đồng và chạm trổ hoa văn rất tinh tế. Vậy khi đem đi  bán đấu giá, anh có sợ bị “một nửa” của mình giận không?

- Không đâu, khi tôi đưa ra ý tưởng này, Mỹ Linh còn đồng ý ngay. Thực ra từ trước đến giờ Mỹ Linh cũng đã tham gia các hoạt động từ thiện nên việc nhất trí để tôi đem chiếc điếu cày ra đấu giá, với Mỹ Linh cũng như là một việc làm từ thiện. Nhất là khi món đồ có giá trị kỷ niệm này sẽ được biến thành những món quà có ý nghĩa dành tặng các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu năm nay.

“Mỹ Linh… chịu đựng được tôi”

- Gần đây, bức ảnh anh vui vẻ chụp cùng vợ cũ và người bạn gái hiện tại khiến dư luận… không tin nổi. Sự thật thì anh đã nói gì để hai người phụ nữ ấy đồng ý chụp ảnh cùng nhau?

- Không, tôi có nói gì đâu, bảo chụp là đồng ý luôn thôi (cười). Thật ra chúng tôi chụp với nhau nhiều lắm rồi nhưng chỉ mới đăng có một bức đó thôi.  Tôi và vợ cũ tuy đã chia tay nhau nhưng vẫn đối xử với nhau như những người bạn chứ không hề có xích mích gì. Điều đó có thể lý giải vì chúng tôi đặt quyền lợi của các con lên trên hết và đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, tình yêu thương và lớn hơn cả là sự tử tế. 

- Chuyện anh và vợ cũ chia tay nhau, 3 cậu con trai chung của hai người có bao giờ băn khoăn hay thắc mắc gì không?

- Lúc tôi và Trizze Phương Trinh không ở với nhau thì chỉ có cậu con trai lớn biết thôi. Khi ấy, tôi phải nói chuyện với con và giải thích rằng: “Khi con lớn, con sẽ hiểu đôi khi có những điều mình không muốn mà vẫn phải làm, nhưng điều quan trọng nhất là bố và mẹ lúc nào cũng yêu thương và dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho các con”. 

- Vậy khi anh đến với Dương Mỹ Linh, các con anh có ý kiến gì không?

- Tôi chưa bao giờ hỏi các con rằng chúng nghĩ gì về Mỹ Linh, mà chỉ đưa ra câu hỏi là “con có yêu cô ấy không?” và rất may câu trả lời của chúng là “có”. Tôi nghĩ các con vẫn còn trẻ con lắm, khi người lớn yêu nó thì nó sẽ yêu lại, đơn giản vậy thôi. 

- Trong mắt anh thì người phụ nữ hiện tại của mình là người thế nào?

- Để nói về người đang chung sống với mình thì hơi  khó (cười). Nhưng tôi nghĩ người nào cũng thế, cũng có điểm này điểm kia, quan trọng là tôi thấy phù hợp. Mỹ Linh cũng là một người phụ nữ chân thành và rất yêu trẻ con, có lẽ vì yêu tôi nên cô ấy cũng yêu thương những gì liên quan đến tôi. Tôi cũng giống như những người đàn ông khác, cũng có nhiều thói quen và cả tật xấu lắm nhưng rất may là cô ấy có vẻ chấp nhận và chịu đựng được nữa.

- Từng trải qua một lần đổ vỡ có giúp anh rút ra kinh nghiệm cho cuộc chung sống hiện tại với người mới không?

- Tôi nghĩ với ai cũng thế, mọi việc trước tiên phải chân thành. Điều quan trọng nữa là khi mình tôn trọng người khác thì mình cũng sẽ nhận được điều tương tự đó. Tôi với Mỹ Linh giao kèo với nhau ngay từ đầu là bất cứ chuyện gì cũng phải nói với nhau, vì thế chúng tôi chia sẻ được với nhau mọi chuyện. Hai người sống với nhau trong cùng một nhà, mặc dù  công việc có thể khác nhau nhưng mỗi người đều phải hỗ trợ nhau bằng cách chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc. 

- Vậy anh quan niệm thế nào về một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

- Khó lắm. Hạnh phúc với tôi là những điều rất bình dị. Có thể cãi nhau, bất đồng ý kiến với nhau nhưng phải trò chuyện và làm bạn với nhau. 

-  Xin cảm ơn anh!