Trước giờ xuất phát, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Thượng tá Đào Thị Hạnh Ngàn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức cán bộ) đi dọc hàng quân để kiểm tra. Cùng những lời dặn dò, là cái vỗ vai động viên, đôi tay các thầy cô nắn lại dây ba lô, chỉnh lại tư thế tác phong cho từng chiến sĩ mới. Đêm nay, những người thầy, người chỉ huy cũng khoác "ba lô", đi cùng nhịp bước dìu dắt những người lính trẻ...
Trao đổi về ý nghĩa của đợt huấn luyện, Đại tá Đoàn Ngọc Hưng cho biết: "Hành quân là nội dung thực hành bắt buộc, nhằm sát hạch toàn diện thể lực, ý thức kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực của chiến sĩ mới. Môi trường huấn luyện càng sát thực tế, các chiến sĩ càng nhanh chóng trưởng thành. Đây là bước đệm quan trọng để lực lượng này có đủ bản lĩnh, sức bền, sẵn sàng cơ động và nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trực tiếp tại cấp cơ sở trên toàn Thành phố ngay sau khi kết thúc khóa huấn luyện".
Tiếng còi lệnh vang lên, đội hình xuất phát. Lá cờ đỏ sao vàng đi đầu rẽ màn đêm. Tiếng đế giày bắt đầu nhịp đều trên mặt đường nhựa. Đeo trên lưng hàng chục cân quân tư trang, bước chân của những thanh niên tuổi đôi mươi dù còn đôi chút bỡ ngỡ với cường độ cao, nhưng vẫn nỗ lực giữ thẳng hàng, bám sát đội hình bằng tất cả sự quyết tâm.
Quãng đường cứ thế dài thêm theo nhịp đồng hồ, mồ hôi bắt đầu ướt đẫm lưng áo. Hành quân đêm mang vác nặng là một thử thách để rèn luyện bản lĩnh và tác phong mà những chiến sĩ trẻ phải vượt qua...
Đội hình cố gắng không để chệch nhịp. Người đi trước làm chuẩn cho người đi sau, nhịp chân người này cuốn người kia bước tiếp. Đôi lúc, một tiếng đếm nhịp cất lên để xốc lại hàng ngũ, hay một cái vỗ vai thay cho lời khích lệ. Sự gắn kết mộc mạc ấy giúp họ xua đi mệt mỏi, cùng nhau băng qua màn đêm...
Không có sự dễ dãi nào trên đường hành quân, mỗi chiến sĩ trẻ phải tự mình chiến thắng sức ì của cơ thể. Qua từng cung đường, các em dần học được cách phân phối sức bền, rèn tính nhẫn nại và ý thức chấp hành mệnh lệnh chỉ huy.
Đây là bước chuyển mình cần thiết để rèn giũa ý thức tổ chức kỷ luật, đưa những thanh niên bình thường quen với nếp sống chính quy của lực lượng vũ trang...
Đêm muộn, hàng quân trở về điểm tập kết. Khi có lệnh nghỉ giải lao, những chiếc ba lô được đặt xuống sân. Trên những gương mặt thấm mệt sau chặng đường dài, tuyệt nhiên không có tiếng than vãn. Thay vào đó là những nụ cười sảng khoái, tiếng rôm rả hỏi han và những chai nước chuyền tay nhau.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Đạt - A1B3C1 chia sẻ: "Hành quân đường dài với quân trang đầy đủ, có những đoạn chân em gần như căng cứng, quai ba lô thít chặt rất mỏi. Nhưng nhìn cờ Tổ quốc phía trước, thấy đồng đội bên cạnh vẫn nỗ lực bước tiếp và sự đồng hành của các thầy cô, em tự nhủ mình không được phép tụt lại. Vượt qua được chặng đường đêm nay, em thấy bản thân cứng cáp hơn và có thêm niềm tin để vượt qua những bài tập sắp tới."
Chặng đường hành quân khép lại. Rơi xuống thao trường là những giọt mồ hôi nhọc nhằn, nhưng đọng lại là sự rèn giũa về ý chí. Những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã có thêm một bài học thực tiễn quý giá, từng bước thích nghi với áp lực công tác, từ đó hình thành tác phong cơ động, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để nhận nhiệm vụ giữ gìn bình yên cho nhân dân.