Bị giết vì âu yếm người yêu cũ trước ngày cưới

ANTĐ - Một thiếu nữ 20 tuổi đã bị mẹ siết cổ chết chỉ một ngày trước đám cưới, sau khi bị phát hiện có hành động không đứng đắn với một người đàn ông khác.

Vụ việc xảy ra tại Seelampur, đông bắc Delhi (Ấn Độ). Mẹ và anh trai của cô gái này đã bị bắt khi họ đưa nạn nhân tới bệnh viện và giả vờ là cô bị đột quỵ.

Theo lời kể của gia đình cô gái tên Mohsina, tối hôm 12-3-2016, Mohsina ra ngoài khi mọi người đi chuẩn bị cho lễ cưới. Mẹ của Mohsina là bà Saeeda và anh trai Mohammad Yunus sau đó đã đi tìm và phát hiện cô đang ở cùng với Guddu và có những hành động không đứng đắn. Được biết, Mohsina và Guddu có tình cảm với nhau từ 2 năm trước nhưng bị gia đình phản đối vì Guddu không có nghề nghiệp ổn định. Mohsina được gia đình gả cho một thương gia.

Bị giết vì âu yếm người yêu cũ trước ngày cưới ảnh 1

Ảnh minh họa

Tức giận khi bắt gặp con gái ở cùng Guddu, bà Saeeda đã tóm lấy khăn quàng cổ của Mohsina và kéo cô ngã xuống đất, Guddu khi đó tìm cách bỏ trốn. Bà Saeeda siết cổ và dùng gối đè khiến Mohsina bất tỉnh. Chỉ đến khi Mohsina không còn phản ứng gì bà Saeeda mới hoảng sợ và gọi Yunus giúp đỡ.

Họ nói với mọi người trong gia đình là Mohsina bị ngất do tụt huyết áp và đang được đưa đi cấp cứu. Mohsina tử vong trên đường đến bệnh viện, Saeeda và Yunus cố gắng che đậy tội lỗi bằng cách nói là Mohsina bị đau tim. Tuy nhiên, bác sĩ thấy nghi ngờ khi phát hiện các vết thương ở cổ Mohsina và thông báo sự việc cho cảnh sát.

Bà Saeeda và Yunus bị bắt tại bệnh viện và đã thú nhận mọi tội lỗi.