Trong khi các quan chức Iran nói Mỹ “thất bại” trong nỗ lực giải cứu phi công máy bay chiến đấu bị bắn rơi ở miền Trung Iran, truyền thông Mỹ lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: Một chiến dịch phức tạp, tốn kém và nhiều giai đoạn mà theo Washington, đã thành công trong việc đưa phi công F-15 ra khỏi lãnh thổ Iran.
Tehran cho rằng, “Mỹ đã thất bại, ông Trump đang thao túng dư luận”
Sau những tuyên bố ban đầu của Tổng thống Donald Trump về việc giải cứu phi công thứ hai, các quan chức Iran đã nhanh chóng phản hồi, bác bỏ tuyên bố của Washington.
Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya cho biết: “Bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng của kẻ thù, họ đã thất bại trong việc giải cứu phi công bị bắn rơi. Ông Trump đang cố gắng tạo ra sự mơ hồ trong dư luận để biện minh cho sự thất bại cay đắng và sự bất tài của quân đội yếu kém của ông ta".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cho rằng, tuyên bố của ông Trump là một nỗ lực "che đậy" thất bại quân sự.
Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, cũng đã đáp trả một cách mỉa mai: "Nếu Mỹ giành thêm 3 chiến thắng như thế này nữa, họ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn!".
Mỹ đã ra tuyên bố hoàn toàn trái ngược
Washington khẳng định, đây là một chiến dịch giải cứu “phức tạp, tốn kém và thành công”. Theo truyền thông Mỹ, 2 thành viên phi hành đoàn của chiếc F-15E Strike Eagle - được cho là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên của Mỹ bị bắn hạ trong cuộc xung đột kéo dài hơn một tháng qua - đã nhảy dù sau khi máy bay của họ bị trúng đạn hôm 3-4.
Một người đã được giải cứu nhanh chóng, còn sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí vẫn phải ẩn náu trong địa hình núi non hiểm trở hơn 24 giờ.
Một nguồn tin được cho là của quan chức cấp cao quân đội Mỹ cho biết: “Việc tìm kiếm viên sĩ quan trên chiếc máy bay bị bắn rơi là một trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ trong 48 giờ qua".
Một quan chức cấp cao khác mô tả nhiệm vụ này là: “Một trong những chiến dịch đặc biệt khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử Mỹ".
Theo tường thuật, Lực lượng đặc nhiệm thuộc Đội SEAL số 6 của Hải quân và Lực lượng Delta, được hỗ trợ bởi không quân, tình báo... cuối cùng đã thành công trong việc giải cứu sĩ quan bị thương.
Các nguồn tin này cũng cho rằng sau nhiệm vụ, hai máy bay vận tải dự định sơ tán nhân sự đã gặp sự cố, và các chỉ huy Mỹ đã quyết định phá hủy chúng để ngăn chúng rơi vào tay Iran.
Ông Donald Trump cũng khẳng định: “Không có thương vong nào của người Mỹ trong đội cứu hộ. Tất cả các binh sĩ đặc nhiệm và sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí đều trở về an toàn".
Ở chiều ngược lại, Tehran cho rằng Mỹ đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran, mất nhiều máy bay và thất bại trong việc đạt được mục tiêu.
Tuy nhiên, Washington lại khẳng định nhiệm vụ chính là giải cứu thành viên phi hành đoàn còn lại đã hoàn thành, mặc dù với chi phí cao và trong điều kiện cực kỳ khó khăn.
Thực tế, giữa hai luồng thông tin trên, nếu Mỹ thực sự giải cứu được một thành viên phi hành đoàn từ bên trong lãnh thổ Iran, đó sẽ là một thành công chiến thuật đáng kể đối với Lầu Năm Góc.
Nhưng nếu thành công đó đi kèm với việc mất nhiều máy bay, phơi bày quy mô của cuộc đối đầu và dấu hiệu dễ bị tổn thương, Tehran cũng có thể tuyên bố đó là một chiến thắng về chính trị và tâm lý.
Ở giai đoạn này, cho đến khi có hình ảnh độc lập, bằng chứng vệ tinh hoặc xác nhận đa phương xuất hiện, vụ việc này không chỉ đơn thuần một chiến dịch quân sự mà còn là một cuộc chiến tranh về truyền thông, uy tín và quyền kiểm soát thông tin tới công chúng - một cuộc chiến mà đối với cả Tehran và ông Trump, có thể quan trọng không kém gì trên chiến trường.