Bình Dương

Bé gái 3 tuổi ngây thơ ôm thi thể mẹ nằm chết trong nhà

ANTĐ - Bé gái 3 tuổi khóc khi thấy mẹ nằm bất động trên vũng máu, miệng bé luôn nói “mẹ bị chảy máu”.

Từ chiều đến đêm 22/4, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, một số người dân xung quanh đến mua đồ tại tiệm tạp hóa gần chợ Phú Chánh, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, do chị Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984, ở tỉnh Bình Dương) làm chủ. Người dân thấy thấy 1 bé gái 3 tuổi (con chị Tú) khóc mếu máo miệng luôn nói “mẹ bị chảy máu”.
Thấy lạ có người vào kiểm tra thì phát hiện thi thể chị Tú nằm bất động trên vũng máu, đã tử vong.

Hiện trường vụ việc trên

Nhận tin báo, Công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng có liên quan. Thi thể chị Tú sau đó được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo một các bộ điều tra, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết chém vào đầu, dẫn đến tử vong do mất máu quá nhiều.

Vụ việc thu hút sự tò mò của nhiều người dân

Một số người dân sinh sống xung quanh cho biết, chị Tú có 2 đứa con gái, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Chồng làm công nhân một công ty gần nhà, còn chị Tú ở nhà nội chợ và bán tiệm tạm hóa.
Sáng xảy ra vụ việc, người chồng chở đứa lớn đi học rồi đi làm. Chị Tú ở nhà trông đứa 3 tuổi và bán tạp hóa, không may xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.