Bé gái 10 tháng tuổi trở thành biểu tượng của thảm kịch máy bay Nga

ANTĐ -Hình ảnh bé gái Darina Gromova 10 tháng tuổi đứng bên cửa kính nhìn chằm chằm vào những chiếc máy bay ở sân bay St Petersburg trước khi đến Ai Cập đã trở thành biểu tượng đau buồn cho thảm kịch máy bay Nga bị rơi hôm 31-10.

Darina Gromova là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 224 người có mặt trên chuyến bay định mệnh Kogalymavia mang số hiệu 7K9268. Chiếc Airbus 321 này đang trên đường trở về thành phố St. Petersburg của Nga từ khu nghỉ mát Sharm El-Sheikh, Ai Cập, thì bất ngờ gặp nạn khiến tất cả mọi người trên khoang đều thiệt mạng.

Darina Gromova cùng bố mẹ là ông bà Tatiana và Aleksey đã bỏ mạng khi máy bay vừa cất cánh được khoảng 23 phút. Bức ảnh của Darina được mẹ của bé là bà Tatiana chụp ở sân bay quốc tế Pulkovo, thuộc thành phố Saint-Petersburg, Nga trước khi họ lên đường sang Ai Cập nghỉ dưỡng.

Darina Gromova đã trở thành biểu tượng của thảm họa máy bay Nga hôm 31-10

Gia đình của Darina đâu biết rằng đó là hình ảnh hạnh phúc cuối cùng của bé gái tội nghiệp. Sau thảm họa, nó cũng đã trở thành biểu tượng đau buồn cho tất cả 224 nạn nhân xấu số trên chuyến bay định mệnh.

Bức ảnh về Darina Gromova được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội

Bức ảnh về Darina đã được các thành viên mạng xã hội Twitter của Nga chia sẻ chóng mặt, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc của họ trước cái chết đau đớn của bé gái mới 10 tháng tuổi, “Hãy yên nghỉ nhé thiên thần bé nhỏ! Tôi cảm thấy lồng ngực mình bị bóp chặt khi chứng kiến cảnh bé nhìn ra sân bay”, một người dùng Twitter đã viết. 

Hàng trăm người đã tập trung tại sân bay  Pulkovo, Nga để tưởng niệm các nạn nhân

Darina nằm trong số 17 trẻ em có mặt trên chuyến bay, hầu hết những đứa trẻ đều dưới 11 tuổi, các em theo cha mẹ đến khu du lịch Sharm El-Sheikh ở Ai Cập để nghỉ dưỡng. Đa số hành khách trên máy bay gặp nạn là công dân Nga, trong đó có 3 người Ukraine và Belarus. Đây được coi là thảm họa đẫm máu nhất trong lịch sử hàng không Nga.

Một ngày sau vụ tai nạn, Nga đã tổ chức quốc tang cho các nạn nhân. Hàng trăm người đã tụ tập tại sân bay Pulkovo đặt hoa và nến để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong thảm kịch.