Bắt tay “xé rào”

(ANTĐ) - Hai Lúa khoe: - Chú Trùm ạ, năm nay thi tốt nghiệp THPT, tỉnh, thành nào cũng đạt cao ngất ngưởng. Nhiều trường tỷ lệ tốt nghiệp 100%, con em chúng ta giỏi thật.

- Vâng, đặc biệt là hệ giáo dục thường xuyên, năm ngoái chỉ đỗ 40%, năm nay nhảy tót lên 100%, y như có phép màu.

- Chứ còn gì nữa, học sinh giỏi bất ngờ, trường nào có học sinh thi rớt mới là chuyện lạ.

- Nhưng tỷ lệ 100% không phải đáng mừng mà đáng lo đấy anh Hai ạ.

- Chú nói thế là sao?

- Đã phát hiện 11 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu long thông đồng sửa đổi, hướng dẫn cách chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nới lỏng, nâng điểm thí sinh.

- Chú nói gì lạ thế?

- Mấy năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương chống bệnh thành tích. Tưởng đâu trên dưới đều đồng lòng thực hiện chủ trương này, hóa ra năm nay người ta vì bệnh thành tích mà bắt tay “xé rào”.

- Bệnh thành tích trong ngành Giáo dục làm việc dạy và học của ta trì trệ, khiến dư luận lên án, không lẽ bây giờ tái phát sao?

- Bằng chứng là kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, chỉ vì sợ học sinh của mình thi rớt nên đã có sự thông đồng “thống nhất hành động” để đẩy tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lên 100% cho “mát mặt”.

- Thế thì nguy rồi, hóa ra tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp THPT vừa rồi có tỷ lệ đỗ đẹp như mơ ấy là… ảo à?