Cúp Nhà Vua TBN:

Barcelona đứt mạch thắng

ANTĐ - Dù Malaga phải thi đấu trong 15 phút cuối trận với chỉ 10 người trên sân, nhưng Barcelona vẫn để cho đối phương cầm hòa với tỷ số 2-2 trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Messi trong vòng vây của các cầu thủ Malaga

Sau buổi lễ ngắn chúc mừng Messi đoạt quả bóng vàng lần thứ tư trước toàn thể khán giả có mặt tại Nou Camp, trận đấu được bắt đầu. Barca khởi đầu trận đấu rất tốt với vô số cơ hội được tạo ra. Họ dễ dàng kiểm soát thế trận với lối chơi quen thuộc của mình.

Phút thứ 5, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Malaga, Thiago tung ra cú bấm bóng kỹ thuật loại bỏ thủ thành Kameni nhưng thật tiếc là một hậu vệ Malaga đã kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi. 2 phút sau, Messi tăng tốc rồi căng ngang vô cùng thuận lợi bên cánh trái nhưng tiếc là Sanchez lại đệm bóng lên trời ở khoảng cách gần.

Tấn công dồn dập nhưng Barca lại bất ngờ bị thủng lưới trước, phút 26 Thiago lóng ngóng để mất bóng nguy hiểm vào chân của Iturra và cầu thủ này đã lao xuống dứt điểm dễ dàng trong tình huống đối mặt với thủ thành Pinto. Một bàn thua xuất phát từ một sai lầm ngớ ngần của hàng thủ Barca.

Tuy vậy các cổ động viên Barca không phải lo lắng quá lâu khi mà đội bóng của họ đã kịp thời vượt lên dẫn trước ngay trong thời gian thi đấu của hiệp 1. Phút 29, Messi đi bóng qua 3 cầu thủ Malaga bên cánh phải, loại tiếp Weligton rồi tung ra pha dứt điểm cận thành không cho thủ thành Kameni một cơ hội cản phá. Một pha độc diễn quá ấn tượng của M10.

Cũng chỉ hai phút sau đó, sau quả đá phạt góc bên cánh trái của Thiago, Puyol bay người đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc vào góc xa khung thành Malaga đưa Barca vượt lên dẫn trước 2-1. 

Lợi thế dẫn bàn giúp cho thầy trò HLV Vilanova thi đấu hưng phấn hơn trong hiệp 2 khi liên tục vây hãm khung thành Malaga. Không chỉ vậy, phút 75, đội khách còn chịu thiệt thòi về mặt quân số khi Ignacio Monreal phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Pedro.

Những tưởng đó sẽ là cơ hội cho Barcelona dứt điểm trận đấu. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra vào phút cuối của trận đấu khi Ignacio Camacho ghi bàn mang về trận hòa cho Malaga. Các hậu vệ của Barcelona đã thi đấu không tập trung và để cho Camacho ung dung dứt điểm.

Với kết quả này, đội bóng do HLV Manuel Pellegrini dẫn dắt hoàn toàn có hy vọng loại Barcelona do được thi đấu trận lượt về diễn ra vào tuần tới trên sân nhà.