Audio 28-12-2015: Giám đốc doanh nghiệp rút súng dọa dân sau khi gây tai nạn giao thông

ANTĐ - Giám đốc một DN rút súng dọa dân sau khi gây tai nạn; Tạm giữ đối tượng quậy phá tại sân bay Nội Bài; Hà Nội tính hạn chế phương tiện giao thông cá nhân; Bốn tay súng IS bị chặt đầu tại Afghanistan để báo thù; Nhà báo chống IS bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ; Iraq giành lại thành trì cuối cùng từ tay IS ở Ramadi…

Bản tin phát thanh ngày 28-12.

*Trước thực trạng số lượng xe máy, ô tô tăng nhanh nhưng hạ tầng lại không theo kịp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị Chính phủ cho phép thành phố xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc. Đề nghị trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra trong Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thực trạng giao thông trên địa bàn thủ đô đang có nhiều diễn biến bất lợi. Dự kiến đến năm 2020, thành phố có tới 1 triệu ô tô, 7 triệu xe máy. Trong khi đó, hạ tầng giao thông của thành phố còn nhiều hạn chế.

*Ngày 28-12, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết vào khoảng 0h30 ngày 28-12, tại QL 1A đoạn qua thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Lê Văn Hồng (33 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) - giám đốc một DN ở Hà Tĩnh, điều khiển ô tô 7 chỗ, chạy hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm trên đã va chạm với xe máy ngược chiều khiến anh Phạm Thiện Linh (24 tuổi, trú tại xã Thạch Kênh, Thạch Hà) bị chấn thương nặng vùng đầu. Tuy nhiên, vị giám đốc đã lái xe ô tô với tốc độ nhanh bỏ chạy vào TP Hà Tĩnh. Thấy vậy, người dân đã đuổi theo chiếc xe 7 chỗ này. Chạy được chừng 700m, ô tô bị nổ lốp trước bên trái nên xe dừng lại bên đường. Khi hàng chục người dân áp sát, Lê Văn Hồng đã rút súng ra dọa bắn. Phải tới khi Công an huyện Thạch Hà trấn áp, Hồng mới chịu về trụ sở làm việc.

Audio 28-12-2015: Giám đốc doanh nghiệp rút súng dọa dân sau khi gây tai nạn giao thông ảnh 1
Xe ô tô gây tai nạn và khẩu súng tang vật 

*Chiều 27-12, Đồn Công an Nội Bài - CATP Hà Nội cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ một đối tượng nam giới vì có hành vi quậy phá tại sân bay Nội Bài.  Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi đã cởi trần, chửi bới rồi gây náo loạn ở Nhà ga CT1. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã nhanh chóng có mặt để đưa người này về đồn làm việc. Vì đối tượng ra sức chống đối, lực lượng an ninh buộc phải áp giải người này đi. Được biết, đối tượng là một hành khách tham gia chuyến bay từ Nội Bài vào miền Nam. Trong lúc chuẩn bị lên máy bay, người này bất ngờ có những biểu hiện bất thường.

Hình ảnh đối tượng quậy phá tại sân bay

*Ngày 27-12, một nhóm phiến quân Afghanistan đã hành quyết 4 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhóm người thực hiện cuộc hành quyết thuộc Pasoon-một nhóm phiến quân địa phương. Cuộc hành quyết diễn ra ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar, phía Đông Afghanistan. Sau cuộc hành quyết, nhóm phiến quân còn bêu đầu 4 tay súng IS trên một con đường lớn. Động thái này nhằm trả đũa cho một cuộc hành quyết tương tự của IS đối với thành viên của Pasoon. Trước đó, các thành viên của Pasoon đã giao chiến với lực lượng Taliban và cả IS trong khu vực suốt nhiều tuần nay.

4 tay súng IS bị hành quyết để trả thù

*Một nhà báo nổi tiếng người Syria chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27-12, ngay sau khi người này công bố bộ phim tài liệu vạch trần tội ác của tổ chức IS trong năm 2013-2014. Naji al-Jarf, nhà hoạt động xã hội, nhà báo và nhà làm phim người Syria, bị ám sát tại Gaziantep, thành phố miền tây nam Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 50km. Nhà báo Al-Jarf, 37 tuổi, là cha của 2 người con, bị bắn chết bằng một loại súng ngắn giảm thanh trong khi đang đi mua sắm cho gia đình.

Nhà báo Naji al-Jarf

*Lực lượng của chính phủ Iraq ngày 27-12 đã giành lại kiểm soát khu nhà chính quyền tại trung tâm thành phố Ramadi - thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đây. Phát ngôn viên lực lượng chống khủng bố thuộc quân đội Iraq, ông Sabah al-Numani cho biết: “Điều này đồng nghĩa với việc IS đã bị đánh bại ở Ramadi”. Ông al-Numani nhấn mạnh, hiện quân đội Iraq đã kiểm soát hoàn toàn khu nhà chính quyền ở Ramadi, không còn một bóng tay súng IS nào ở đây. Tuy nhiên, quan chức trên cũng cho biết, lực lượng vũ trang Iraq sẽ phải tiếp tục nỗ lực để binh sỹ có thể tiến vào giải phóng hoàn toàn thành phố do khu vực này hiện chưa an toàn tuyệt đối do phiến quân IS trước đó đã gài bom và nhiều cạm bẫy ở đây.