Arsenal - Bạc nhược và khó hiểu

ANTĐ - Arsenal thảm bại trước Chelsea và rời xa khu vực tranh chấp chức vô địch khiến nhiều người đặt câu hỏi: Pháo thủ có còn nhớ họ từng có một “biểu tượng vươn lên” hồi đầu mùa?

Arsenal càng vào giai đoạn quan trọng càng tỏ ra “đuối”

Không cần phải là một người hâm mộ của Arsenal, nhưng chắc nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh Vũ Xuân Tiến – một CĐV Pháo thủ, chạy theo xe chở thầy trò HLV Wenger gần chục kilomet, khi đội bóng này sang Việt Nam du đấu hồi tháng 7 năm ngoái. Ngay lập tức, Vũ Xuân Tiến được HLV Wenger đặc cách, cho phép lên chiếc xe để giao lưu với toàn đội. Vị giáo sư người Pháp không quên gieo vào đó một tinh thần vươn lên cho các học trò: “Những gì cậu ấy thể hiện thật đáng kinh ngạc. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình cũng thể hiện được tinh thần “running man” trong suốt mùa giải tới”. 

Báo chí Anh khi ấy cũng gọi Vũ Xuân Tiến là một hiện tượng, và hy vọng hình ảnh “Running man” sẽ là động lực để     Arsenal thi đấu mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt cả mùa giải để chấm dứt 8 năm liền trắng tay. Mọi thứ có vẻ như vô cùng tốt đẹp với thầy trò HLV Wenger khi họ có một khởi đầu tốt nhất sau hơn 1 thập kỷ qua ở giải Ngoại hạng Anh. Với sự có mặt của Ozil cùng những chiến thắng quan trọng liên tiếp, Arsenal vô địch lượt đi trong sự nể phục của tất cả. Ở thời điểm đó, mọi nhà cái đều đánh giá cửa giành Cúp vào cuối mùa của thầy trò HLV Wenger là sáng nhất.

Thế nhưng, mọi chuyện dần trôi xa khỏi tầm kiểm soát của Arsenal từ khi mùa giải bước vào giai đoạn lượt về. Wilshere, Ramsey, Walcott chấn thương, Ozil sa sút phong độ thảm hại, Giroud thì tịt ngòi… Arsenal cứ thế đánh mất mình và tuột dốc không phanh. Họ vẫn có nhiều trận tưng bừng, nhưng lại có những thất bại bạc nhược và khó hiểu. Đỉnh điểm chính là trận thua bẽ bàng 0-6 trước Chelsea, trong ngày kỷ niệm lần thứ 1000 dẫn dắt Pháo thủ của HLV Wenger vào thứ 7 vừa qua. Trước đó, Arsenal cũng từng rời Anfield của Liverpool với thất bại 1-5, và rời Etihad của Man City bằng kết quả 3-6. Những thất bại không thể bào chữa của HLV Wenger và các học trò!

Từ vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Arsenal giờ đang phải vật lộn với mục tiêu thực tế hơn: bảo vệ thành công suất dự Champions League mùa sau. Sau khi bị loại ở đấu trường này mùa giải năm nay, Arsenal giờ chỉ còn một danh hiệu khả thi duy nhất là FA Cup, vì không mấy ai tin rằng sau những trận thảm bại trước các đội bóng “tốp 4”, thầy trò HLV Wenger vẫn có thể đăng quang Premier League vào cuối mùa giải. Nhất là khi biểu tượng cho sự bền bỉ và động lực vươn lên – Running man, với họ, hình như đã không còn sức ảnh hưởng ghê gớm như chính Arsenal từng ngợi ca nữa.