Hướng tới VCK Euro 2012:

Ám ảnh tệ phân biệt chủng tộc

ANTĐ - Thay việc mổ xẻ các trận giao hữu như thường lệ, giới truyền thông đang tập trung vào chủ đề phân biệt chủng tộc ở Ba Lan và Ukraine. Diễn biến này khiến giới hâm mộ và đặc biệt là các nước đồng chủ nhà thực sự lo lắng…

Balotelli lớn tiếng dọa giết bất cứ ai có hành vi phân biệt chung tộc với anh

Gia đình của Alex Oxlade-Chamberlain đã lên kế hoạch ở nhà theo dõi đội tuyển Anh thi đấu chứ không đến Ba Lan và Ukraine. Những người thân của Chamberlain là trường hợp thứ 2, sau gia đình của Theo Walcott quyết định không đến tận nơi theo dõi bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu, vì lo ngại nguy cơ xảy ra bạo lực cũng như nạn phân biệt chủng tộc. Mới đây, cựu cầu thủ của Tottenham và     Arsenal, Sol Campbell lên kênh BBC kêu gọi các CĐV Anh thận trọng, hoặc tốt nhất là ở nhà xem VCK Euro 2012 qua truyền hình. Thậm chí, tiền đạo đội tuyển Italia, Mario Balotelli còn đe doạ “giết những kẻ nào có hành vi phân biệt chủng tộc” đối với cầu thủ này. Những thông tin trên ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của Ba Lan và Ukraine, thậm chí khiến các quan chức hai nước tức giận. 

Sự lo lắng của gia đình các cầu thủ Anh, người thân của họ, hay cựu cầu thủ như Campbell không phải không có lý do. Không giống như thường lệ, đây là lần đầu tiên một VCK Euro được tổ chức ở Đông Âu, khu vực ít nhiều có sự khác biệt về mặt lịch sử. Những diễn biến phức tạp của cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc gần đây đã khiến cho nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đến từ chính nội bộ bóng đá Anh, trong đó có trường hợp của Balotelli, cầu thủ chơi tại giải Premier League cho Manchester City. 

Phân biệt chủng tộc là chủ đề rất nhạy cảm tại Anh. Gần đây, cảnh sát tại đảo quốc sương mù đã phải mở cuộc điều tra về tội phân biệt chủng tộc xảy ra trên tàu hoả. Một sinh viên bị bỏ tù vì có những lời lẽ lăng mạ     Fabrice Muamba trên mạng xã hội Twitter, còn cựu đội trưởng đội tuyển Anh, John Terry đang chờ đợi phán quyết vì cáo buộc có thái độ phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand, em trai của Rio Ferdinand. Hôm thứ ba vừa qua, CLB Swindon Town phải xin lỗi một cựu cầu thủ vì HLV Paolo Di Canio có những lời bình luận không phù hợp đối với người đàn ông này. Trong khi đó, cái tên Balotelli luôn xuất hiện ở trang nhất các tờ báo lá cải của Anh vì vô số những scandal bên trong cũng như bên ngoài sân cỏ. Chính vì hàng loạt vụ việc trên, các cầu thủ cũng như CĐV của Anh cảm thấy lo lắng khi đến Ba Lan và Ukraine vào tháng tới, những quốc gia vẫn còn “bí hiểm” đối với đại đa số họ.

Không như gia đình của Walcott và Alex Oxlade-Chamberlain, bất chấp những cảnh báo về nạn phân biệt chủng tộc tại Ba Lan, gia đình của Danny Welbeck vẫn sẽ đi theo cổ vũ anh thi đấu tại Euro 2012. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo đội tuyển của tiền đạo MU, và điều đó khiến gia đình anh bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm.

2 cảnh sát giàu kinh nghiệm chuyên giải quyết các vụ việc về hooligan của Hampshire (Anh) đã được cử đến Ba Lan và Ukraine nhằm giúp đồng nghiệp tại các nước chủ nhà bảo vệ an ninh cho VCK Euro 2012. Hai viên cảnh sát này sẽ gia nhập đội cảnh sát bao gồm 22 người từ 10 quốc gia khác nhau để trợ giúp cho các nước chủ nhà. Nhiệm vụ trọng tâm của nhóm này là trận đấu mở màn giữa Anh và Pháp diễn ra ở Donetsk, Ukraine, vào ngày 11-6, trận đấu hứa hẹn nhiều căng thẳng trên cả sân cỏ và khán đài.