8 cầu thủ "đổi đời" nhờ World Cup 2018

ANTD.VN - Sức ép phải thi đấu tốt, sức ép phải tỏa sáng ở một đấu trường đỉnh cao như World Cup luôn rất khủng khiếp; nhưng những cầu thủ gần như vô danh dưới đây đã vượt qua tất cả để ghi tên mình lên bầu trời đầy sao của bóng đá thế giới.

1. Jordan Pickford (Anh). Từng được cho là mắt xích yếu nhất của đội tuyển Anh, nhưng thủ môn 24 tuổi đang trở thành một “người nhện” thực thụ trước khung thành Tam sư.  Pickford đẩy được 1 quả phạt đền trong loạt luân lưu định mệnh ở vòng 1/8 với Colombia, trở thành thủ môn thứ 2 trong lịch sử đội tuyển Anh làm được điều này. Phong độ của Pickford là điểm tựa của đội tuyển Anh, và thủ môn của Everton này đang được rất nhiều “đại gia” như Arsenal, Tottenham hay Liverpool nhòm ngó.

2. Yerry Mina (Colombia). Từng có một chút tiếng vang khi được Barca mua về đầu năm nay, nhưng sự hiểu biết của phần đông người hâm mộ về Mina chỉ là con số 0. Cho đến khi anh tỏa sáng rực rỡ ở hàng thủ của Colombia ở World Cup, với khả năng phòng ngự tốt cùng tài ghi bàn, thì Mina mới trở nên nổi bật. Mina là hậu vệ duy nhất đến nay ghi bàn trong 3 trận liên tiếp ở một kỳ World Cup (vào lưới Ba Lan, Senegal và Anh). Đó là lý do Liverpool đang gạ Barca nhả trung vệ này cho mình. 

3. Fagner (Brazil). Một ngôi sao nở muộn và mới “bước ra ánh sáng” khi đã 29 tuổi. Sau khi được HLV Tite trao cơ hội vì Danilo chấn thương, Fagner đã khiến người hâm mộ Selecao quên đi hình ảnh của Dani Alves. Lên công, về thủ nhịp nhàng, kỹ thuật xử lý và tốc độ di chuyển ở đẳng cấp thế giới… là những tố chất đặc biệt mà Fagner đã trình làng. Hiện đã có không ít CLB châu Âu “gõ cửa” Corinthians để hỏi mua Fagner.

4. Diego Laxalt (Uruguay). Nhanh nhẹn, mạnh mẽ và bền bỉ như một cái máy, Laxalt chính là điểm tựa nơi hành lang trái của đội tuyển Uruguay. Trong trận đấu ở vòng 16 đội trước Bồ Đào Nha, Laxalt đã hoạt động không biết mệt mỏi, góp phần giúp đại diện Nam Mỹ đứng vững. Laxalt từng được Chelsea hỏi mua để cạnh tranh vị trí với Marcos Alonso, và sau World Cup này, The Blues hẳn sẽ phải liên lạc trở lại ngay với Genoa.

5. Benjamin Pavard (Pháp). Trước khi World Cup 2018 diễn ra, không ai biết Pavard là ai. Cho đến cú dứt điểm tuyệt vời mà Pavard thực hiện để gỡ hòa 2-2 cho Pháp trước Argentina, thì người ta mới hiểu trong tay HLV Deschamps là một tài năng thực thụ. Các CĐV của M.U thậm chí còn yêu cầu đội bóng mua bằng được hậu vệ mới 22 tuổi này. Pavard chắc chắn sẽ đến một môi trường tốt hơn Stuttgart (Đức) khi World Cup khép lại.

6. Juan Quintero (Colombia). Một cầu thủ không cao (1m69) nhưng vẫn khiến người ta phải ngước nhìn. Bù lại, Quintero sở hữu tốc độ và kỹ thuật đáng nể. Cứ nhìn cách anh hành hạ hàng phòng ngự đội tuyển Ba Lan mới thấy danh xưng “Messi Colombia” mà người hâm mộ đặt cho anh là dễ hiểu. Quintero thật ra đã bắt đầu nổi từ World Cup 2014, nhưng lúc  này, ở tuổi 25, anh mới trở nên sáng giá khi được nhiều CLB top 6 Premier League “xếp hàng” để săn chữ ký.

7. Hirving Lozano (Mexico). Tác giả của bàn thắng duy nhất đánh bại đương kim vô địch Đức là cầu thủ nổi bật nhất trong hành trình của Mexico ở World Cup 2018. Sự tỏa sáng của Lozano trên đất Nga bắt nguồn từ phong độ ổn định của anh trong màu áo PSV Eindhoven mùa trước. Dù không đưa được Mexico đi sâu hơn do vấp phải một Brazil quá mạnh, nhưng tương lai của Lozano là vô cùng xán lạn, với sự quan tâm đặc biệt từ Arsenal, Liverpool và Everton.

8. Aleksandr Golovin (Nga). Golovin có lẽ mãi chỉ là một cầu thủ tiềm năng của CSKA Moscow nếu không có World Cup làm bệ phóng. Những bàn thắng mà anh ghi được cho đội tuyển Nga ở Mundial thực sự đã cho thấy những phẩm chất khác biệt nơi tiền vệ 22 tuổi này. Đó là những phẩm chất khiến Chelsea sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa Golovin về Stamford Bridge, nhằm đưa anh lên một tầm cao mới.