Vòng 6 V-League: Công Vinh ghi bàn đầu, Đà Nẵng đã biết mùi chiến thắng

ANTĐ - Lần đầu tiên được HLV Lê Thụy Hải xếp đá chính, Công Vinh đã ghi bàn góp phần vào chiến thắng 3-1 của Bình Dương trước Cần Thơ. Trong khi đó, ở Chi Lăng, Hải Phòng đã phải nhận trận thua đầu tiên của mình ở mùa giải, sau thất bại trước chủ nhà Đà Nẵng.

Là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất mùa giải 2015, nhưng Lê Công Vinh phải chấp nhận ngồi dự bị tại B. Bình Dương từ đầu mùa. Phần vì chưa đạt được phong độ và thể lực cao nhất, phần vì HLV Lê Thụy Hải thích dùng ngoại binh và những cựu binh như Tăng Tuấn, Abass, Tiến Thành, Quang Vinh hơn.

Hầu như Công Vinh chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 của những trận đấu trước, nhưng anh không có đủ thời gian để chứng tỏ và ghi bàn. Tuy nhiên, chiều nay 1-2, Công Vinh đã được đá chính ngay từ đầu với vị trí tiền vệ trái. Đây cũng là vị trí giúp anh chinh phục được nhiều thành công trong màu áo ĐT Việt Nam.


Một số tình huống nổi bật trận Cần Thơ 1-3 Bình Dương

Sự thay đổi này của ông Lê Thụy Hải hoàn toàn để nhắm tới một chiến thắng, sau khi bất ngờ để thua Quảng Ninh ở vòng trước. Và mọi thứ đã diễn ra đúng với những toan tính của ông. Dù phải chơi trên sân khách, nhưng Bình Dương, với dàn cầu thủ chất lượng vượt trội, là những người nắm thế chủ động trên sân. Điều đó giúp họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 30’, khi Abass chiến thắng trong pha đối mặt với thủ môn Thế Anh.

Vòng 6 V-League: Công Vinh ghi bàn đầu, Đà Nẵng đã biết mùi chiến thắng ảnh 1Công Vinh đã gây ấn tượng trong lần đầu đá chính cho Bình Dương

Chỉ ít phút sau, Oseni tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chưa dừng lại ở đó, Công Vinh, người chơi rất năng nổ từ đầu trận, cũng đã có bàn thắng cho riêng mình với pha lập công phút 86’. Đây là bàn thắng đầu tiên của CV9 trong màu áo Bình Dương. Ở những phút cuối, Cần Thơ chỉ gỡ được 1 bàn danh dự do công của Văn Quý. Với chiến thắng 3-1 này, Bình Dương (15 điểm) đã đòi lại ngôi đầu bảng của Quảng Ninh sau 24 giờ. Hôm qua, Quảng Ninh (15 điểm) đã lên ngôi đầu nhờ chiến thắng ấn tượng 2-1 trên sân HAGL.

Ở vòng 6 này, Hải Phòng có cơ hội giành ngôi vị số 1 trên BXH khi làm khách của đội bóng đang sa sút là Đà Nẵng. Tuy nhiên, không những không kiếm nổi điểm nào, Hải Phòng còn phải nhận trận thua đầu tiên sau mạch 5 trận bất bại ấn tượng kể từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã có dấu hiệu hồi sinh với chiến thắng 2-0 trước đội bóng thành phố Cảng, nhờ các bàn thắng của Gomez 50' và Văn Phong 66'.

Chiến thắng này giúp Đà Nẵng vươn lên vị trí 12/14 với 4 điểm, đẩy Cần Thơ, đội mới chỉ có 2 điểm sau 6 vòng, xuống bét bảng. Hải Phòng cũng phải nhường vị trí thứ 2 cho Quảng Ninh. Dù vậy, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn nằm trong top 3 với 13 điểm.

Ở những trận đấu đáng chú ý còn lại, SLNA có chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Thanh Hóa trong một ngày mà những cầu thủ nội binh của họ tỏa sáng rực rỡ: Ngọc Hải 7', Tuấn Tài 28', Hoàng Thịnh 76', 79'. ĐTLA để lỡ cơ hội bám sát Hải Phòng khi để chủ nhà Khánh Hòa cầm chân trong trận đấu không bàn thắng.