Vòng 2 V-League: Xa nhà, Công Phượng "cóng", HAGL lập tức thua

ANTĐ - Không còn được thi đấu trên sân nhà Pleilu như ở trận mở màn, các cầu thủ trẻ của HAGL đã bộc lộ nhiều điểm yếu và trắng tay khi rời sân Tân An của ĐTLA ở vòng 2 V-League 2015 vừa diễn ra chiều 11-1.

Trận đại chiến trên sân Tân An chính là tâm điểm chú ý của vòng 2 V-League  2015. Trước khi trận đấu diễn ra, vé vào sân xem trực tiếp đã tạo nên một cơn sốt. Thậm chí, BTC của ĐTLA còn phải bán vé qua đường công văn, khi kênh bán trực tiếp tới người hâm mộ bị quá tải.

Chứng kiến trận đấu này còn có HLV trưởng ĐTVN Toshiya Miura, người vừa trở lại Việt Nam sau quãng thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà Nhật Bản. Nhà cầm quân người Nhật cũng tò mò trước cơn sốt mà các cầu thủ trẻ HAGL của "bầu" Đức đang tạo ra trên sân cỏ Việt.

Tuy nhiên, HLV Miura có lẽ đã có một chút thất vọng khi mà Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội đã có một ngày thi đấu không như ý, và trắng tay rời trận với tỉ số 1-2.

Vòng 2 V-League: Xa nhà, Công Phượng "cóng", HAGL lập tức thua ảnh 1Công Phượng (phải) và các đồng đội đã nếm mùi thất bại ở V-League. Ảnh VNE

Trước một đối thủ già dặn và kinh nghiệm hơn, HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Người ta đã không thấy được những đường bóng hoa mỹ và đầy cuốn hút từ đôi chân Công Phượng và các đồng đội nữa, thay vào đó là những pha bóng thiếu sự sắc sảo cần thiết. 

Những tình huống đáng kể nhất của đội khách HAGL là cú sút của Hoàng Thiên bị cột dọc từ chối, còn Xuân Trường, với một cú sút xa ưa thích cũng đã không thắng được thủ môn ĐTLA Quốc Cường. 

Trong khi đó, ĐTLA duy trì lối chơi thiên về tốc độ, thể lực nên tạo được một thế trận lấn lướt hơn so với đối thủ. Từ một tình huống điển hình như vậy, trung vệ Chí Công, nhờ tốc độ và khả năng càn lướt tốt, đã băng lên đánh đầu mở tỉ số cho ĐTLA ở phút 22.

Chưa dừng lại ở đó, phút 79, cầu thủ vào thay người Thanh Hải xử lý bóng rất tự tin trước hai hai cầu thủ HAGL, rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Lúc này, thất bại coi như đã ở rất gần đội bóng của HLV Graechen. Trong những nỗ lực cuối cùng, đội khách HAGL chỉ có thể tìm được bàn rút ngắn tỉ số do công của Lukanovic ở phút 83. Nhưng màn thắng này của chân sút Thụy Điển mang yếu tố may mắn phần lớn, do thủ thành Quốc Cường của ĐTLA đã chơi bất cẩn.

Hơn một vạn khán giả trên sân Tân An đã vui mừng khôn tả với chiến thắng này. Các cầu thủ của họ đã giải mã được hiện tượng HAGL. Về phần mình, đội bóng của "bầu" Đức rõ ràng đang cảm thấy V-League không phải đấu trường "dễ xơi", nhất là khi phải thi đấu xa nhà.

Vòng 2 V-League: Xa nhà, Công Phượng "cóng", HAGL lập tức thua ảnh 2Đà Nẵng bất ngờ để thua SLNA trên sân nhà. Ảnh VNE

Ở những diễn biến khác, trên sân nhà, Đà Nẵng bất ngờ để thua SLNA với tỉ số 1-2. Dù mở tỉ số trước ngay phút đầu tiên do công của Pejic, nhưng Phi Sơn và Abubaka đã đem về cuộc lội ngược dòng đáng nhớ cho đội bóng xứ Nghệ.

Trên sân nhà, Sanna Khánh Hòa thắng Đồng Nai 2-1, còn Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa với tỉ số 2-0.