Vợ giả chết khi bị chồng dùng dao cứa cổ

ANTĐ - Sáng 8-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Thái Doãn Hoàn (SN 1972, trú ở xóm 2, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi giết người. Nạn nhân của Hoàn là chị Nguyễn Thị Hải (SN 1977 – vợ Hoàn).

Theo cáo trạng, vào 17h ngày 15-12-2015, Hoàn ra thị trấn Yên Thành để bắt xe khách vào Lý Sơn, Quảng Ngãi l, làm thợ xây. Sau khi lên xe, Hoàn phát hiện mình bỏ quên túi thuốc của người hàng xóm gửi nên xuống xe về nhà lấy.

Trên đường về, Hoàn gặp bạn thân là anh Nguyễn Hữu Ngọc (trú ở xóm 3, xã Lăng Thành) nên được anh Ngọc đưa về. Khi về, mẹ con chị Hải đang ăn cơm nên Hoàn và bạn rủ nhau uống rượu. Sau đó, Hoàn được Ngọc đưa đến nhà hàng xóm gần đó gửi xe rồi một mình đi bộ vào nhà.

Lúc này, chị Hải đang ủ đứa con nhỏ ngủ, con gái lớn đang học bài. Hoàn định vào nhà nằm ngủ thì ấm ức vì vợ không quan tâm và chuyện mình bị em vợ đánh. Từ đó, Hoàn nảy sinh ý định giết vợ.

Đối tượng Hoàn khóc nức nở trong giờ nghị án

Nghĩ là làm, Hoàn xuống bếp lấy con dao nhọn rồi đi vào phòng ngủ. Lúc này, thấy vợ nằm quay mặt vào trong, Hoàn gọi “Mẹ Hải ơi” đồng thời một tay đè má, tay kia cầm dao kề cổ vợ cắt một đường.

Giật mình hoảng sợ, chị Hải dùng tay chống cự và kêu cứu. Nghe tiếng mẹ kêu, con gái lớn đang học dưới nhà chạy lên ôm tay Hoàn xin đừng giết mẹ. Trước khi bỏ ra ngoài, Hoàn vẫn cầm dao dí vào cổ vợ.

Tại phiên tòa, chị Hải cho rằng: “Dù rất hoảng sợ nhưng khi thấy chồng đi vào sờ xem mình thế nào chị đã nhắm mắt, nín thở giả vờ chết”.

Sau đó, Hoàn đi ra sân và thông báo với mọi người là đã giết chết vợ. Cháu Hảo chạy xuống nhà bác là ông Thái Doãn Võ – anh trai Hoàn, gọi bác lên đưa mẹ đi cấp cứu. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Hải không nguy hiểm đến tính mạng còn Hoàn bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Dù vợ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hành vi của Hoàn đã cấu thành tội giết người.

Chị Hải và con gái trong phiên tòa

Trong phiên xét xử, Hoàn thành thật khai nhận hành vi của mình. Xét thấy, Hoàn gây án trong tình trạng có rượu, hành vi khá nghiêm trọng nên cần phải trừng trị thích đáng. Đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt Hoàn từ 5 đến 6 năm tù.

Trong phiên xét xử, chị Hải kiên quyết không xin giảm án cho chồng, chị liên tục yêu cầu tòa phải làm theo đúng pháp luật. Người vợ này cho biết: “Tôi không xin giảm án cho chồng nhưng cũng không yêu cầu xử nặng thêm. Sống với nhau bao nhiêu năm giờ chúng tôi không còn chút tình nghĩa gì với nhau cả”.

Khi được nói lời sau cùng, Hoàn nói lời xin lỗi đến vợ con và cho biết rất ân hận với những gì đã làm. Ngoài ra, Hoàn cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình và nuôi dạy các con.

Trong giờ nghị án, khi được chị gái và chị dâu gọi, Hoàn bật khóc như một đứa trẻ. Trong khi đó, phía dưới hàng ghế dành cho người thân bị cáo, chị dâu, chị gái Hoàn òa lên khóc nức nở. 

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Thái Doãn Hoàn 7 năm tù.