[VIDEO] Thái Sơn Nam đi vào lịch sử khi giành Á quân futsal châu Á

ANTD.VN - Bất ngờ có bàn mở tỷ số nhưng trước đối thủ vượt trội về nhiều mặt, CLB futsal Thái Sơn Nam của Việt Nam đã phải chấp nhận ngôi Á quân. Dẫu vậy, đây là thành tích lịch sử của futsal Việt Nam ở giải vô địch các CLB châu Á.

Tối 12-8, sau khi tạo hai cơn địa chấn tại tứ kết và bán kết, CLB Thái Sơn Nam hứng khởi bước vào trận chung kết giải futsal vô địch các CLB châu Á 2018, gặp đại diện đến từ Iran là CLB Mes Sungun Varzaghan.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và Thái Sơn Nam có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 5 từ cú sút chéo góc của Đức Hòa. Sau bàn thắng, tinh thần của các học trò HLV Miguel Rodrigo rất hứng khởi, liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, tiếc là các chân sút bỏ lỡ.

Thái Sơn Nam (áo trắng) đã chơi trận đấu tốt trước đối thủ mạnh đến từ Iran

Những phút sau đó, Mes Sungun dần lấy lại thế trận và cân bằng 1-1 từ cú sút cận thành của Tayebi - một cầu thủ từng khoác áo Thái Sơn Nam, ở phút 11.

Bàn thắng càng giúp CLB đến từ Iran chơi sung hơn, liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Văn Ý và có bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ công Fakhim ở phút 12.

Phút 18, Thái Sơn Nam bất ngờ có bàn san hòa 2-2 từ cú sút xa của Văn Vũ.

HLV Tabrizi thừa nhận đã rất vất vả để thắng đại diện của Việt Nam

Sang hiệp 2, CLB Mes Sungun gần như làm chủ thế trận, khiến các học trò của HLV Miguel Rodrigo rơi vào thế chống đỡ rất vất vả. Đại diện đến từ Iran thị uy sức mạnh bằng việc ghi thêm 2 bàn thắng ở các phút 23 (Fakhim) và phút 39 (Navlighe).

Thua chung cuộc 2-4, CLB Thái Sơn Nam chấp nhận về nhì song thầy trò HLV Miguel Rodrigo hoàn toàn có thể tự hào về hành trình vào tới trận chung kết của mình. Ngôi Á quân cũng là thành tích tốt nhất mà một CLB futsal của Việt Nam có được tại giải vô địch các CLB châu Á.

Highlights Thái Sơn Nam 2-4 Mes Sungun Varzaghan

Phát biểu sau trận, HLV trưởng Thái Sơn Nam - ông Miguel Rodrigo nói: "Hôm nay các học trò của tôi đã chiến đấu tới phút chót. Chúng tôi biết đối thủ mạnh hơn, họ đến từ Iran - một cường quốc futsal và là ông vua futsal châu Á nhưng chúng tôi đã chiến đấu chống lại họ. Chơi trận chung kết với đối thủ ở đẳng cấp vượt trội là trải nghiệm tuyệt vời cho chúng tôi".

Trong khi đó, đồng nghiệp Hamid Bigham Tabrizi bên phía CLB Mes Sungun Varzaghan thừa nhận đây là trận đấu rất khó khăn và cả hai đội đều cho thấy mình xứng đáng được vô địch.

"Thái Sơn Nam là một đội bóng tốt. Chúng tôi đã làm hết sức mình, triển khai lối chơi theo đúng ý đồ của ban huấn luyện đề ra. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu vào mùa tới", ông Tabrizi nói.