Tuyên phạt tử hình đối tượng chặn đường truy sát vợ đến cùng

ANTD.VN - Mâu thuẫn vợ chồng, Huân chặn đường rồi truy sát vợ đến cùng. Trả giá cho hành vi mất hết nhân tính ấy, đối tượng đã bị áp dụng hình phạt cao nhất.

Theo đó, khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-3, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Huân (SN 1976, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) mức án tử hình về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án không phải người xa lạ mà chính là người vợ của bị cáo, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1977), trú cùng địa chỉ.

Tại phiên tòa, diễn biến vụ án được làm rõ, Phạm Văn Huân và chị Nguyễn Thị Nguyệt kết hôn với nhau vào năm 1996 và có 3 con chung. Hàng ngày, chị Nguyệt tần tảo buôn bán rau cỏ tại chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để kiếm tiền nuôn các con ăn học.

Phạm Văn Huân bị đưa ra tòa xét xử và phải nhận mức án cao nhất.

Trưa 13-5-2019, sau khi đi ăn cỗ cưới về nhưng Huân vẫn chưa thấy vợ đi chợ về  nên rất ấm ức. Khoảng 13h cùng ngày, đúng lúc đối tượng đang nấu cơm thì chị Nguyệt mới trở về nhà. Vợ chồng Huân vì thế mà xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong cơn bực tức và sẵn con dao thái thịt trong tay, Huân đe dọa giết vợ. Đáp lời, chị Nguyệt lên giọng thách thức và đã bị chồng đè xuống, gí dao vào cổ. Tuy nhiên, sự việc chỉ dừng lại ở đây.

Sau lần mâu thuẫn nêu trên, chị Nguyệt bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống và vẫn ra chợ buôn bán rau như bình thường. Ngày 17-5-2019, Huân mò ra chỗ vợ mưu sinh phá phách gánh hàng nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Đến trưa cùng ngày, Huân uống rượu, rồi gọi điện bảo bố vợ khuyên chị Nguyệt quay về với chồng con. Nói chuyện với con rể, bố chị Nguyệt tỏ ra thất vọng, buồn chán và sẵn sàng ủng hộ quyết định ly hôn của con gái.

Nắm được ý tứ của bố vợ, Huân lập tức gọi điện cho em gái chị Nguyệt nói sẽ giết chết vợ. Lúc này, người nghe điện thoại của Huân đang ngồi cạnh chị gái nên đã nói lại chuyện với chị Nguyệt. Xác định Huân sẽ không chỉ đe dọa nện chị em chị Nguyệt sau đó nhờ đứa cháu trai ra chợ chở về nhà.

Cùng thời điểm, Huân lấy con dao bầu cất vào cốp xe máy, rồi phóng ra đoạn đường mà vợ thường xuyên đi lại qua chờ sẵn. Trong lúc chuẩn bị gây án, đối tượng tiếp tục ghé vào quán uống bia.

Ít phút sau, Huân phát hiện vợ đang được đứa cháu bên ngoại chở về bằng xe máy nên tức tốc phóng đuổi theo. Đến gần nhà bố vợ, đối tượng đuổi kịp và lao thẳng xe máy vào xe đi phía trước.

Thấy chồng đằng đằng sát khí, chị Nguyệt vội vùng dậy bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó. Tuy nhiên, Huân vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo vợ với lời đay nghiến: “Hôm nay, mày chạy lên giời”.

Và rồi khi túm được vợ, Huân đẩy  chị Nguyệt vào tường và rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát, khiến bị hại đổ gục… Gây án xong, đối tượng cầm dao đi ra đường và còn đuổi theo thanh niên chở chị Nguyệt về để đâm nhưng không đuổi được.

Bị chồng trút “mưa dao” lên cơ thể, chị Nguyệt sau đó được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp, do đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiều cùng ngày gây án mạng dã man, Huân cũng bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi sát hại vợ dã man như cáo trạng truy tố. Trong khi đó, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã tước đoạt mạng sống của bị hại.

Cũng theo Tòa án Hà Nội, hành vi phạm tội của Phạm Văn Huân thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và phạm tội quyết liệt, đến cùng. Hành vi phạm tội đó thể hiện bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.