Tuyển nữ mang "vàng" về nước, tuyển nam ở lại gặm nhấm nỗi buồn

ANTD.VN - Tối nay 25-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ mang HCV SEA Games 29 về nước, trong khi đội tuyển nam chưa rõ ngày về vì việc vị loại sốc từ vòng bảng khiến đội "vỡ" kế hoạch di chuyển.

21h25 tối nay 25-8, các thành viên đội tuyển nữ sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự chào đón của người hâm mộ, sau thành tích xuất sắc vượt qua Thái Lan để lên ngôi Hậu SEA Games 29.

Đây là HCV thứ 5 của bóng đá nữ Việt Nam có được tại SEA Games, bằng với thành tích của bóng đá nữ Thái Lan. Đồng thời, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lãnh đạo ngành thể thao đặt ra cùng kỳ vọng của 90 triệu người Việt Nam trước giờ lên đường.

Những cô gái vàng bóng đá nữ Việt Nam sẽ mang HCV SEA Games về nước tối nay

Với thành tích này, các cô gái Việt Nam được Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện gửi thư khen, tặng thưởng "nóng" 100 triệu đồng. Ngoài ra, đội còn nhận gần 4 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF và các nhà tài trợ.

VFF cũng đã lên kế hoạch đưa đón phóng viên tới sân bay để chào đón nhà đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games. Cùng với đó, rất đông người hâm mộ cũng sẽ có mặt ở sân bay đón các "cô gái vàng".

Hai thái cực đối lập giữa Tuyết Dung và Công Phượng - đại diện cho hình ảnh 2 đội tuyển bóng đá của Việt Nam dự SEA Games 29 - ở thời điểm này.

Ở thái cực ngược lại, các tuyển thủ nam U22 Việt Nam có lẽ chưa thể tiêu hóa nỗi buồn sau thất bại khó tin 0-3 trước Thái Lan, qua đó bị loại từ vòng bảng dù trước lượt trận cuối này, chúng ta đang nhất bảng và rộng cửa đi tiếp.

Cũng bởi bị loại bất ngờ nên hiện bộ phận hậu cần của VFF đang phải chạy đôn chạy đáo đặt mua vé cho toàn đội về nước. Vé máy bay từ Malaysia về Việt Nam không phải khan hiếm, tuy nhiên để có được vé cho hơn 30 thành viên cùng về là chuyện không đơn giản.

Có lẽ, bản thân lãnh đạo VFF cũng không ngờ và không mong muốn kịch bản này, khi tất cả đều nghĩ đến một tấm vé bán kết và xa hơn là một trận chung kết - chỉ tiêu đề ra cho U22 Việt Nam trước giờ lên đường.