Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và đậm tính chân thành, "Báu vật trời cho" thổi một làn gió mát lành vào thị trường phim Việt trong mùa Tết 2026 vốn dĩ rất cạnh tranh với nhiều màu sắc khác nhau. Đặc biệt, ý tưởng tạo ra 2 cái kết và chiếu ngẫu nhiên ở tất cả rạp chiếu phim trên toàn quốc vừa được khán giả phát hiện ra trong những suất chiếu từ mùng 2 Tết 2026, tạo nên cơn sốt lớn khiến nhiều người mong muốn quay lại rạp để thưởng thức.
Tại TP.HCM, ngay từ những buổi gặp gỡ sáng mùng 1 Tết, các nghệ sĩ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tiếng vỗ tay và những lời chia sẻ chân thành từ người xem. Không khí tại rạp luôn sôi động, xen lẫn sự xúc động khi khán giả trực tiếp bày tỏ cảm nhận về câu chuyện gia đình giàu cảm xúc mà bộ phim mang lại.
Sau TP.HCM, đoàn phim tiếp tục di chuyển đến nhiều tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang. Mỗi điểm dừng chân đều ghi nhận sự quan tâm lớn của công chúng. Hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện tại rạp chiếu trong sự chào đón nồng hậu của khán giả địa phương đã trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần lan tỏa sức hút của bộ phim trong dịp Tết.
Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều bình luận khen ngợi bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Nam đạo diễn tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc khi thấy được sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là nhiều đại gia đình tôi gặp trong những buổi cinetour. Khi ra mắt "Báu vật trời cho" vào mùng 1 Tết, thú thật là tôi cũng ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nếu mình làm phim đàng hoàng, tử tế thì khán giả sẽ yêu thương. Và quả thực, khán giả thương đoàn phim "Báu vật trời cho" vô cùng. Trong mấy ngày qua, tôi cùng ekip đi khắp các tỉnh thành làm cinetour. Đi đến đâu chúng tôi cũng được khán giả ủng hộ, động viên. Sau 2 năm rời xa điện ảnh, những tình cảm chân thành đó tiếp tục hun đúc thêm lửa nghề trong tôi để tôi quyết tâm tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng hơn nhằm phục vụ khán giả".
Trong các buổi giao lưu, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước cách bộ phim chạm đến cảm xúc gia đình bằng những tình huống đời thường, gần gũi. Những câu chuyện về tình thân, sự thấu hiểu giữa các thế hệ và giá trị của sự gắn kết đã tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa tác phẩm và người xem. Nhiều gia đình chia sẻ rằng họ cảm thấy được đồng cảm với các nhân vật trên màn ảnh, từ đó có thêm động lực để trân trọng những khoảnh khắc bên người thân trong cuộc sống.
Diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ: "Đi đến nhiều rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng mình phần nào đó đã truyền tải được những nguồn năng lượng tích cực, trong sáng và tình mẫu tử thiêng liêng thông qua "Báu vật trời cho". Đây là một vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu".
Sự xuất hiện của dàn diễn viên tại các cụm rạp mang đến bầu không khí sôi nổi và gần gũi. Mỗi nghệ sĩ đều có những cách giao lưu riêng, từ chia sẻ về quá trình tham gia dự án đến việc lắng nghe ý kiến của khán giả. Nhiều người xem bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được gặp gỡ trực tiếp các diễn viên mà họ yêu mến, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến đoàn phim trong năm mới.
Quách Ngọc Ngoan tâm sự: "Bản thân tôi vừa trở lại với điện ảnh và nhận ra tình yêu thương của khán giả dành cho mình vẫn ở đó. Bà con khi gặp tôi vẫn nhắc rằng 'Anh này đóng phim A hay lắm' hay 'Sao mấy năm rồi mới đi đóng phim lại vậy con'. Tôi xúc động khi nghe những tâm sự rất chân chất của bà con miền Tây khi xem "Báu vật trời cho". Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ tất cả các phim điện ảnh Việt ra mắt dịp Tết năm nay, không chỉ là phim của chúng tôi".
Trong các buổi giao lưu, Khuyến Dương (Chị Phiến) trở thành tâm điểm của nhiều tràng cười khi mang đến những màn trò chuyện dí dỏm, tạo bầu không khí thân thiện tại rạp. Sự gần gũi và hài hước của nữ diễn viên giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, góp phần làm nên thành công cho các buổi gặp gỡ.
Đi đến cụm rạp nào, khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho các nghệ sĩ. Những tràng pháo tay, những bó hoa và những lời chúc đầu năm được trao tận tay đoàn phim thể hiện sự yêu mến mà công chúng dành cho tác phẩm. Nhiều khán giả lớn tuổi chia sẻ rằng họ cảm thấy xúc động trước thông điệp về tình thân trong phim, trong khi khán giả trẻ đánh giá cao cách kể chuyện giản dị, chân thành.
Nghệ sĩ Trung Dân trải lòng: "Đây là lần đầu tôi đi cinetour trong sự nghiệp đóng phim điện ảnh của mình. Tôi nghĩ, làm nghệ sĩ thì điều hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của khán giả. Tôi mong rằng khán giả khắp cả nước sẽ tiếp tục thương ekip và ủng hộ "Báu vật trời cho"".
Đối với các nghệ sĩ, chuyến cinetour lần này là dịp đặc biệt để nhìn lại hành trình sáng tạo của mình. Việc trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khán giả giúp họ hiểu rõ hơn giá trị của tác phẩm và trách nhiệm của người làm nghề. Những chia sẻ chân thành từ người xem đã trở thành nguồn động lực để đoàn phim tiếp tục nỗ lực trong các dự án tương lai.
Không khí cinetour trong những ngày đầu năm mới cũng góp phần tạo nên bức tranh sôi động của thị trường điện ảnh Việt dịp Tết 2026. Sự quan tâm của khán giả đối với các bộ phim nội địa cho thấy nhu cầu thưởng thức những câu chuyện gần gũi với đời sống vẫn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, "Báu vật trời cho" được xem là một trong những tác phẩm mang màu sắc riêng, hướng đến giá trị gia đình và những cảm xúc chân thành.
Phim điện ảnh "Báu vật trời cho" đang chiếu trên toàn quốc.